Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hêt giờ rồi về thôi các chị ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ Songthư tư vấn chuẩn đới, em đi khám cũng tử cung ngả trước nè, nhg nói thiệt là cái thế Tìm kiến đó nó hơi mệt , tụi em chỉ ăn thua là lúc xong nvụ, chồng thì lăn ra ngủ, zợ thì nằm sấp xuống ngủ tới sáng thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @chị samhh ơi, thế em ko được vào danh sách bác doanh tư vấn ở trang 1 ah? Em sn 1986, tháng thụ thai nhà em là tháng 3, theo lịch Tàu bác bảo con gái.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ch ơi đi Đà Nẵng đi, sướng lắm, iem đi rồi giờ vẫn muốn quay lại lần nữa này, người Đà Nẵng cũng thân thiện lắm, không thấy chặt chém như ở nhiều chỗ khu du lịch khác, chị mà đi thì iem có số của anh này: 0904.5744.104, anh ấy làm bên DL ở ĐN, nhiều mẹ trên diễn đàn mình cũng biết đấy ạ, alô cho a ấy đặt phòng trước, nhịêt tình và không lo bị chém đâu ạ, còn đến ĐN thì di chuyển chủ yếu bằng taxi, ở đây k hề có taxi dù, lái xe thì cũng nhiệt tình và không kiểu cò mồi đâu, chị có thể nhờ lái xe đặt vé cho lên Bà Nà này (chứ xếp hàng chờ cáp treo thì oải lắm), chở đến Hội an và chờ mình rồi đón về, thậm chí họ còn ngồi chờ mình ăn nữa ý, mời vào nhất định không vào, mà bảo về đi không phải chờ nhà em ăn xong gọi xe khác cũng được, cũng vẫn nhiệt tình: em đưa ach đi đến nơi về đến trốn ... all không có mất thêm phí j cả, Chỉ có điều duy nhất khi đến ĐN là nên chọn KS ở bên kia cầu quay (gần biển) chứ ở bên này cầu (Tp) chiều đến muốn đi tắm biển là chết nhục, vì cầu quay nó có giờ đóng mở của nó. cứ ở bên này cho lành, tối đi ăn, đi chơi thì đi taxi sang bên kia TP là thoải mái nhất chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đc chị Sam cho đúng số 20 tròn trĩnh. Cảm ơn chị yêu! Bắt đầu 1 hành trình mới nào cả nhà nhé! So lucky lucky!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có 2 nơi du lịch em đi rồi mà vẫn muốn quay lại nhiều lần là Nha Trang và Đà Nẵng, hihi..ngoài ra còn muốn đi nhiều nơi khác nữa (tham quá nhưng rất chính đáng ) Lần trước đi ĐN em đi với cty nên theo tour, giờ có chị SongThu tư vấn cho lưu ngay số đt để lúc nào đi riêng cho tiện. Công nhận con người miền trong thật thà, ko làm giá dịch vụ như du lịch miền BẮc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị hông bít nữa, chị hông thấy Mama ra chỉ thị gì cả. @adongfuriture: Hức, chị cho em vô danh sách, dưng chưa có chỉ thị của bác đâu đấy ná. Chị chỉ được vác cặp cho bác thoai ná! Chờ bác nổi xét duyệt ná! Hì, chị làm theo danh sách từ trên xuống mừ. Có 1 số mẹ, chị đưa lên, dưng có bầu roài thì chị lại cho người cuối cùng vô đó. Chị hổng có chọn lựa rì đâu ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi em mạo muội để đc đi off đây ạ, cả nhà cổ vũ em nha: Ve vẻ vè ve Nghe vè săn bé Này thì các mẹ Tay năm tay mười Miệng cười tươi tắn Tay lăn tay nắn Ra chè trân châu Tay trở tay xào Ra bao bánh xéo (xèo) Bác Doanh tay dẻo Được nhiều Ka ép xê Cả nhà đuề huề Vui sao vui quá Săn bé nhà ta. Phù, chờ chỉ thị của bác ạ, bác ới ời ơi.........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì, chị làm theo danh sách từ trên xuống mừ. Có 1 số mẹ, chị đưa lên, dưng có bầu roài thì chị lại cho người cuối cùng vô đó. Chị hổng có chọn lựa rì đâu ná![/QUOTE] Thế mới gọi là đẹp tự nhiên đóa chị, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giời ơi có mỗi từ trưa không vào mà nhà tăng hơn chục trang, mẹ cháu nặng mông leo mãi giờ mí xong @ Bác Doanh : khổ thưn bác, em mí hum nay đi ngoài đường nhìn dưa lê cũng thèm vật vã muốn ăn lém, cứ định mua ăn rùi sợ thuốc nên lại không dám, rùi nhìn thấy lại thèm hic hic... em khoái món này lém ý... thấy bác vậy em lại chả dám ăn rùi, bác mau khỏe còn vào tư vấn cho các mẹ ná. @ Song Thư : đến chết với quả tư vấn của mẹ nó mất thoai, còn kinh nghiệm rì thì nổ nốt ra cho các em học tập ná hehe... mà công nhận ava con gái yêu quá cơ, mặt vênh vênh rất dễ xương ná.. @ Nhoc Tin: eo ui nhìn ảnh con gái em mà chị lăn ra cười, làm xã chị phải thắc mắc, yêu tóa đi mất thui... thành cả câu chuyện thiên tình sử nữa cơ hí hí !!!!!!!!!!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rùi khách hàng của chị hay đi chơi ĐN cũng nhận xét như em vậy đấy, các mẹ cứ yên tâm là đi ĐN là không bị chặt chém đâu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tks em nhé.Chị cũng đang tìm hiểu kinh nghiệm đi Đà Nẵng đây mà thấy mọi người lúc thì nói thuê ks gần biển,lúc thì nói ks Trung tâm bên kia cầu mà chỉ chẳng hiểu mô tê gì cả.Giờ nghe em nói thế là chị đã biết phải chọn ở gần biển rồi.Nhưng em ơi em giải thích cho chị xem cầu quay là nó đóng mở cửa giờ ntn vậy?nhỡ đáng đi chơi tối ở thành phố mà nó đóng thì về sao được?còn nếu ở bên gần biển thì xung quanh có hàng ăn gì ko e? E có đi Hội An chưa,ở đó mà ở thì nên ở ks gần phố cổ hay gần biển? Chị ghi số điện thoại của em cho rồi,Anh ấy nhận đặt phòng luôn hả em?Thế nếu đi Bà Nà mà lái xe họ mua vé cho thì Minh ko phải xếp hàng chờ cáp treo à?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nha Trang cũng là nơi chị mơ đến mà vẫn chưa có dịp,chị còn mơ đi Vũng Tàu nữa cơ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Đi ĐN thích lắm ạ.E đi 2 năm rùi, năm nay là năm thứ 3 rùi, em cũng đang lên kế hoạch vào ĐN bắt rắn đây ạ hihi ở ĐN bình thường e hay ở khách sạn ở gần cầu sông Hàn bên TP ý ạ.Khoảng 400k 1 phòng 2 người,cái chính cảm giác sạch sẽ cực... Cầu nó quay vào 2h đến 4h đêm nên k ảnh hưởng gì đến giờ mình đi bơi đâu ạ.Chỉ là 4h chiều thì cấm ô tô qua cầu để tránh tắc gì đó nên đi bơi trước 4h thôi ạ.6h lại thông cầu rùi hihi E thì ở Đà Nẵng có 2vc nên thường đi xe máy .. Đi taxi đôi khi vẫn bị chặt chém đấy ạ.Năm ngoái em đi với gia đình đi lên chùa Linh ứng. mất tầm 300k tiền taxi, trong khi bạn em là dân ở đấy bảo là k đến cái giá đó đâu Đc cái e có bạn là dân trong đấy nên càng k bị chặt chém ... E ăn đĩa mực trứng, cốc nước dừa, 1 chai bia hết 100k, em thấy rẻ rẻ lắm rùi...Mà bạn em nó bảo, đúng là dân du lịch, lại bị chém rùi Lần này vào đó em có nhà bạn cho ở nhờ, ở chơi với vc bạn cũng đỡ tốn kém..Mà người ĐN công nhận nhiệt tình và thân thiện... Nhg bây giờ Đà Nẵng cũng là thành phố du lịch nên nhiều thứ cũng thay đổi lắm rùi ạ ôi, e lại thèm vào ĐN quá ... đc ôm chồng ngủ đến trưa đi măm cơm ... Sau đó lượn lên star chơi game ... Đợi 4h thì qua bên cầu đi bơi Về lại nhậu nhẹt chè chén ở biển đến đêm...Chạy từ chỗ ăn này ra chỗ ăn khác Nghĩ đã thấy thích rùi hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oài ôi bác chóng khỏe nhá, thế là ngộ độc dạng nhẹ rùi, bác uống nhiều oresol vào cho bù nước khỏi mệt, em cũng thích dưa lê lắm mà chả dám ăn, nhìn rồi quay đi nuốt nước bọt thui, hic
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà Cứ đi DL là khoái rồi em nhỉ, ko phải nghĩ ngợi gì, ăn chơi thui... Tình hình bác Doanh đã khỏi bụng chưa ạ, bác duyệt cho em suất off với nha bác nha...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe tin bác Doanh bị anh Tào đuổi em vừa lo vừa mừng cho bác. Lo vì bác cẩn thận ăn ún, đừng có ăn lê liếc gì, nhất là hoa quả của anh Tung của là cạnh nó ra, và mong sao bác bị nhè nhẹ thôi. Mừng là vì qua đận này kiểu gì bác cũng nhẹ bớt đc đôi cưn ! hehehe @Chomeo: Chị đi ĐN và NTrang rùi, thích lắm í, nhưng mà chị đang thích đi du lịch sang mấy nc láng giềng xem họ ra răng hơn ! , vì chị thấy chi phí đi same same nhau, bởi giá vé bay trong nc giờ max quá !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rồi đấy chị ạ bây giờ du lịch trong nước còn đắt hơn đi nước ngoài.Chị đi Thái Lan chưa ạ?Đi ở đó rẻ mà thực sự La đẹp chị ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đới, em vừa vào thì thấy iem chomeo trả nhời rồi đây lày, thực ra cái cầu ló quay thì đến đêm ló mới quay để cho tàu bè đi lại, còn giờ cao điểm (chiều) nó cấm để khỏi tắc đường, k sợ k về được đâu chị ah, vì dọc sông Hàn có đến mấy cái cầu lớn nhỏ cơ, nhưng mà cầu quay là cầu chính, nó mà cấm thì phải lộn đi xa mới có cầu để sang, như thế thì chít tiền taxi ạ, cái số đt mà em ghi ở trên là của anh phụ trách bên cty Du lịch tại ĐN luôn ah, nhiều mẹ trên này biết đấy, chị muốn đi thì alo trước anh ấy sẽ đặt phòng giúp chị, thực ra mùa du lịch thì thứ nhất là lên đặt phòng sớm để được theo yêu cầu, thứ 2 là giá sẽ rẻ hơn chứ không bị đẩy giá, thứ 3 là đến nơi mới đi tìm phòng sẽ mất thời gian, có khi tiền di chuyển quá tiền phòng, hj khu du lịch nào vào mùa cũng thế mà chị. Thường đến ĐN nếu ăn Hải sản thì mọi người hay đến Quán Bà Thôi, mì Quảng: 1A Hải phòng (gần ga) dưng mà cá nhân em nhận xét thì HS ở quán kia cũng bt thôi, được cái nó rẻ, hôm cuối nhà em ăn ở ngay quán gần mặt biển, em thấy còn ngon hơn ấy, dưng mà e quên mất lại k nhớ tên quán là gì. Đi Hội An thì chị nên đi tối, từ TP di chuyển = taxi là tiện nhất, khoảng mấy trăm k cả 2 chiều đi về, với lại Hội an đẹp về đêm chứ ban ngày chả khác j phố cổ HN đâu chị ạ, taxi sẽ chờ mình, cứ đi xích lô dạo 1 vào quanh Hội an, rồi chị ăn cơm gà, ôi nhắc đến cơm gà em lại thèm, ngon nhắm, đĩa to ú ụ ah, hj rồi sau đấy về thôi. em không ở ks ở Hội an nên cũng không biết rõ là ở đâu cho tiện, nhưng đứa em em nó hay đi thì nó bảo ở gần Phố cổ phòng đắt lắm vì chủ yếu là người nước ngoài, ở gần biển sẽ rẻ hơn ch ah Đi Bà Nà thì thích nhưng mà ngại nhất là khoản chờ lên cáp treo, mùa DL thì thường phải chờ ít nhất 2 đợt mới đến lượt ấy ạ, người ta phân theo giờ lên cáp treo để giảm tải, vé từng màu sẽ tương đướng với khung giờ nào lên, lại còn xếp hàng rất là xa nữa, lần trước nhà em đi, trên đường đi thì nhờ anh lái xe taxi gọi điện thoại đặt chỗ (thường mấy anh này hay quen bên bán vé mà), thế là đến nơi chỉ việc vào lấy vé đợt gần nhất rồi lên cáp thôi, không phải chờ đợi mệt mỏi, không phải mất thêm khoản phí nào cả, đưa họ không lấy ạ, taxi thì e thấy đi theo đồng hồ, không thấy có cái taxi dù nào cả, nên không sợ bị chặt chém Nói túm lại là đi ĐN đi chị ạ, đi mấy tỉnh miền trong rồi chả muốn đi mấy ở biển ở ngoài Bắc mình nữa đâu. hjhj
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơhs, chiều nay em update thì thấy số 28 là nhocTin em rồi mà. Huhu, o biết đâu nhá bác Samhh.