chị trưa ko ăn chỉ uống 1ly sữa giảm cân thôi mà nhìn tô cháo của em bụng chị nó cứ kêu inh ỏi nè !!!!!!!bắt đền đó..............hu.............hu..........hu
Hì hì, phải đấu tranh tới cùng chị ạ, con đường nào cũng chông gai mờ hehe mờ cái gì cũng phải có thử thách mới thấy đc giá trị của nó chứ hehe
đấy là do ox đề kiến thế...thế là thấy good idea làm theo... muh thấy vui vui... ít nhiều thì cũng có cu xã được lắm....kakakakakaka... làm cả gia đình vợ vui thế...lalalalalalal.....bên họ hàng nhà ỗng rủ ổng đi laithieu viếng mộ bà con muh ổng ko đi lại muốn đi thăm mộ cha vợ... thế thì con rể này được nên thương thêm 1 chút cu hà mã yêu yêu...phải nhất vợ nhì nhà vợ thế nới được chứ lị
Vậy hả,nếu chị có con sớm thì hôm nay học lớp 8rùi (ham dzui sớm)nhưng thực tế thì cháu mới 5tuổi à,bé nhà em có đi gửi trẻ ko,bé ăn uống dễ ko em?
Chị Papa đang ở HN hay TP thế, HN đang mùa thu mùa hoa sữa thơm lắm. Còn ở HN thì chị xem cái này nè http://forums.acmilan.vn/index.php?showtopic=912 hehe, em đang đợi thằng em mới đi HN về 3h chiều nay nó đem qua cho hộp sấu ngâm, hí hí
ừa lúa ghê luôn đó chị...đi ngang nhiều lần roài muh cưa có dịp vào đó.... vì bạn bè đa số ở quận 1-3 ko ah... nê hop lớp toàn ùa ra đó nên chưa có ai rủ rê đi coffee 7 kỳ quan hết đó....ehehhehe khi nào đi ola cho em nha...Thanks
nếu mua được sấu thì mua dùm em 1kg nha chị... qua số 11 -13 hàng ngang hay hàng đường gì i'.... chỗ ý ngon lắm lắm....loại sấu chua ngọt cay cay đó nha....Thanks
Ặc ậc...nếu ò í e thì đã phúc...tay gỏ máy...run,mắt chăm chăm vô máy...mờ...ngồi một chổ ít đi chân run....chứ ò í e thì hoạt động toàn thân sao run được chị..kakakaakka:finga::finga::finga: hồi nảy đang 8888 cúp điện mới có lại nè.
hehe nhờ chị Papa mua cho, h đang mùa sấu mà ^^ ko thui đợi 3h nếu nó có đem qua thì em làm ly chụp ảnh rùi gửi lên đây cho chị ha ^^
Chổ này em nhớ là bán ô mai, có loại ô mai sấu dòn ăn ngon dữ lắm ý. Hehe mấy hôm trc em cũng thèm lắm, vô siêu thì HN ở TP mua ko còn hộp nào, may là có thằng em đi du lịch HN nên nhờ nó mua dùm hehe.
À mà là Hàng Đường chị ạ, phố Hàng Ngang hàng Đào bán quần áo là nhiều, ở đây đặc biệt có một bà bán xôi ngon lắm ý keke ---> bị nghiện xôi^^