Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay em Jly đã liên lạc cho chị gặp bác Thục rồi. Thế là thứ 7 chị xuống nhưng vì gái nhà chị đi vắng nên chị chỉ ở đến chiều tối là lại về Lào Cai ngay. Em Ngọc làm chân xe ôm và hỗ trợ cho người thân. Cảm ơn cả nhà mình. Lúc Tuty gọi điện báo tin là chị đang kiểm tra tại lớp cave. Đến cả hơn chục năm nay mới bị viết dài đến thế. Rã cả tay chân
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có phải cái 99k không chị. Mai e cũng qua Phan Chu Trinh xem có không để lấy cho Tôm, nó mê mệt ô tô. Chị có lấy không e lấy luôn cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây là típ dùng dầu ô liu dưỡng tóc nhé: Hâm dầu trong một cốc cà phê trong lò vi sóng để nó ấm không nóng , nếu nóng sẽ đốt cháy da đầu của bạn , nếu bạn làm nóng oliu quá để nguội đủ để bạn có thể dính vào ngón tay của bạn ở trong đó trong 5 giây - Sử dụng nó trên tóc khô (để dầu có thể thấm tốt hơn). Lấy một cái lược & nhúng trong trong cốc & chải từ đầu đến cuối chân tóc - Nếu còn lại sau khi đã chải đều trên tóc, đổ phần còn lại trên đỉnh đầu (cẩn thận) - Chụp một mũ trên đầu & nhảy của bạn trong phòng tắm (nhiệt / hơi nước của vòi sen sẽ giúp tóc tốt hơn ngoài ra nó giúp tiết kiệm thời gian - 10 phút sau khi tắm, lấy mũ ra & chỉ đổ dầu gội đầu trên đầu của bạn TRƯỚC khi dội nước lên đầu. (Bạn có thể gội hai lần để làm sạch tóc) - Bạn không cần dùng xả vì dầu đã có thể làm tóc bạn mềm mại. -Bạn cũng có thể cho thêm một ít nước cốt chanh thay cho dầu sả sau khi gội sạch shampoo http://hanoli.com.vn/Oliu/dng-toc-vi-du-oliu.html
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngồi diễn giải tài liệu phổ biến kiến thức của chị Kún phát cho trưa nay đi vậy. )
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hì vâng giờ e mới nhìn cái ngày, sáng t7 đây, e phải nịnh bố nó cho 2 mẹ con đi cà phê rồi bon chen vậy, giảm giá là chen nhau kinh lắm
Ơ nhà mình đi đâu hết rồi, đc ngày e nhàn vì cu con theo ông hàng xóm đi chơi, ông đang tích cực làm thân với cháu vì mẹ cháu có lời nhờ khi nào mẹ cháu nằm ổ thì ông đưa đón cháu, e đang nằm 1 mình mà chả có ai chém gió cho vui
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Có em đây. Chiều nay em đi làm quả tóc mới, có khá hơn quả tóc cũ Em đang ôm vại dưa hấu đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình có ai làm Prudential k nhỉ, k biết cty này có chương trình gì cho nhân viên cty nào đó mượn tiền mà k cần thế chấp k? Em hỏi xong em cũng k hiểu e hỏi gì luôn, tình hình là thằng e mắc dịch mắc gió nhà em, nó có cv đàng hoàng, có vợ con đàng hoàng nhưng k chịu làm ăn đàng hoàng mà ham chơi. Tự dưng mấy hôm nay có ng của cty Prudential tới nhà hỏi ba mẹ em đủ thứ về nó, rồi nói là đi xác nhận để làm thủ tục cho vay, ba mẹ em nghe thế, hãi quá nên nói là nhà này k phải của nó, nó thuê nhà chỗ khác ở, vay mượn gì sau này ông bà k chịu trách nhiệm. Hỏi nó thì nó nói làm ăn, mà làm cái gì thì k nói, quá nhiều chuyện nó gây ra nên giờ ba mẹ em k biết đến khi nào nó đưa cổ ông bà ra cho ng ta xiết nợ, hay xã hội đen đỏ nó đến nhà cho vài con dao, rồi túng quẫn dẫn đến tù tội, ra ngẩn vào ngơ, em nẫu ruột quá mà chẳng biết phải làm gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Minh.Tom ơi nếu vồ được thì vồ hộ chị 2 set ô tô 99k khác nhau nhá, bày giá sách cho đỡ trống trải hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Cáo làm em hớn với cái khuyến mại đấy quá cơ, Cơm Nắm nhà em mê barbie kinh khủng ấy, thứ sáu này bạn em đã hứa hẹn đưa con đi mua ở Parkson, chắc em bảo bác cháu nó lui lịch lại đã chị nhỉ!