Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ cái gì mà ơ. Nhà chị chị luôn phải quán triệt bố mẹ chị vụ này vì có lúc có gia đình đứa em định mượn sổ bố mẹ chị đi thế chấp mà chị biết nên chị không cho vì chúng nó quá bấp bênh. Hú hồn bố mẹ chị nhé. Sau lần ấy là sổ đỏ trong két nhà chị nhưng gửi ngoài ông bà. Em phải bảo bố mẹ kiểm tra ngay đi, có khi phải ông con còn giả chữ ký ấy chứ. CHẳng dám nghĩ em zai em to gan thế đâu nhưng biết tính rồi phòng là hơn em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @Hồng ngâm: ngày xưa chị hiền lắm em ạ,lại cực kì ít nói.Chị ít tiếp xúc quan hệ với mọi người,kiểu như tự kỉ bây giờ í.Chỉ biết có sách vở và vùi đầu với đống băng đĩa.Cuộc sống thực tế với chị nó xa vời lắm.Bước vào đời,chị gặp ếch,người đàn ông đàu tiên,những tưởng mình,1 cô gái trong trắng ngây thơ sẽ được sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử của mình.Chị hãnh diện lắm và tôn thờ cái chủ nghĩa tình yêu duy nhất,chỉ chấp nhận cùng 1 người đàn ông cùng mình trải qua những lần đầu tiên trong đời.thế nhưng đời k như là mơ,chị dần dần bị vỡ mộng,nếu như là người khác,họ có thể sốc,có thể chối bỏ cuộc sống nghiệt ngã ấy,nhưng chị lại chọn cách gạt nước mắt để sống cái cuộc sống mà mình đã chọn.để giữ mãi cái nguyên tắc cái chủ nghĩa duy nhất ấy,chị phải sống trong cái hạnh phúc giả tạo mà do chính chị tạo ra.Bản thân bố mẹ và gia đình chị k biết chị bất hạnh như thế nào,ngoại trừ 1 người.chị cố sống cố chết để bảo vệ cái người mà mình tin là chỉ yêu duy nhất ấy,để rốt cục,chị hại chính bản thân chị,thân tàn ma dại và hủy hoại cả mạng sống của mình.rồi dần chị cũng dứt bỏ được con người ấy,5 năm em ạ,để quên 1 người mà mình đã đốt cháy chính mình cho người ấy.rồi 1 người đã chứng kiến tất cà những nỗi đau,nỗi bất hạnh của chị đã kéo chị ra khỏi lối sống sai lầm,để ngày hôm nay,chị sống tự tin và yêu bản thân hơn.Bản thân chị thay đổi như thế nào,chị cũng k biết,nhưng chị biết bây giờ chị đang kiểm soát tốt cuộc sống cả lí trí và tình cảm của chị.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ăn thua phết e a vì tech Biên độ giao động là 7%, còn HSBC là 1% nhưng HSBC hồ sơ phải sạch, bạn chị lỡ khai năm vừa rồi lỗ có 2tr để trốn thuế mà không vay đc HSBC, phải sang vay tech, suốt ngày đập đầu vào tường kêu chả cái dại nào hơn cái dại này
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Voucher gì hôm nay đấy, chị đến muộn nên chị cũng không biết, thấy Vịt nó cầm nhưng lại không hỏi? Hôm nay học phí nghe có vẻ rẻ nhưng mà thực ra không học được cái gì cả, kiểu thấy hàng khuyến mại mua vội ấy mà, rồi không dùng lại hóa đắt. Nói thế ai không đi hôm nay đừng tiếc.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hả? Tưởng tượng một ngày cái chị ở chiền hình lại mời chị tham gia chương trình về cắm hoa hí hí hí
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Voucher mua hàng miễn pí bác ah. Nhưng cái gốc chị Nầm đẹp đã dc chị Kún chuyển giao rồi, còn tập poto dùng tạm thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Minh.Tom ơi, đang có trương trình khách hàng giới thiệu khách hàng hấp dẫn nhắm, ku làm được đấy heheeee. Công nhận Minh.Tom hiểu rất sâu về các sp bảo hiểm và NH nhé, em chọn đúng nghề rồi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ mấy ẻm liền. Chồng e bảo là đẻ xong thì sắm vợt sắm váy cho e đi tennis cùng, chắc e phải đồng ý thôi, hôm nọ nhìn mấy ẻm cứ xoắn xuýt chồng nhờ chụp ảnh với bá tay là e lo lắm, mà ra sân các ẻm toàn váy 20 phân chứ. Chả biết đâu mà lần.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chanh nhà chị sao không thấy sâu nhỉ? Vườn nhà chồng chị có khoảng chục cây chanh to lắm, trồng lâu rồi. Nó đang ra quả sai trĩu trịt; tự nhiên chú em rể lên bảo mc chị đốn hết cành đi. Năm nay nó mới đang lên bao nhiêu mầm mơn mởn. CHị về nhìn bực hết cả mình vì cây chanh đang cành lá xòa to thế, bây giờ cụt lủn không biết đến bao giờ mới ra quả được.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lão nhà e từ hồi về nước thì chả đi tenis nữa vì bận quá , vợt thì treo rồi. E bảo sáng dậy chạy or cuối tuần đi tenis mà lười ko đi kia kìa... cứ thix tập tạ vì ở nhà có sẵn 1 bộ rồi, ko pải ra ngoài
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng ạ, để xem ai có nhu cầu chính đáng và sạch sẽ e giới thiệu kiếm tiền mua sữa cho cu.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chanh nhiều sâu đấy bác ah. Lúc bthuong thì chả thấy đâu, cứ đến lúc ra quả là có sâu mí tởm chứ. Toàn con sâu cuốn trong lá, nhỏ nhỏ thôi nhưng cắn rụng hết quả đấy... nẫu ko
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lúc đó chị nhớ dùng thuật ngữ lọ với bình với giới thiệu thang thuốc quý của bác Lang rừng nhá, bảo đảm chị Ngọc nổi như cồn trên ti vi luôn
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi dồi đây mê lắm e ạ, về đến nhà là xem tennis, ghi hình rồi phân tích, chị toàn bảo : xin Anh đừng bán mẹ con e đi llấy tiền chơi chuyên nghiệp nhé. Chồng trả lời: bán cOn còn đc tí tiền, e thì vô giá dồi ai dám mua :d
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm trc nhà em còn có người qua hỏi mượn sổ để cho người ta thế chấp ngân hàng để mua đất trong khi trong tay chưa có đc 50% số tiền để mua đất đã thế cái đất đấy còn ko có sổ đỏ nên suy ra rủi ro về nhà em hết. KHông hiểu người đấy nghĩ gì mà lại offer thế cơ chứ?