CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Golden, 19/6/2007.

  1. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,594
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    Thôi , tôi bà bắt tay nhau làm osin suốt đời thôi ! Ngẩng mặt lên hỏi trời bao giờ hết kiếp osin :rolleyes: !
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Mồng 2/9 này mấy bà có kế hoạch đi chơi đâu ko?:)
     
  3. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,594
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    Kể ra 2/9 hội họp cả nhà là sướng nhất, nhưng đa số vào dịp này là hội họp các thể loại lớp, tôi cũng đi họp lớp cấp 3, sau 15 năm ra trường , hi hi! Thế còn các bà bạn, các bà có kế hoạch gì ko ?
     
  4. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Cái này thì giống nhà tôi, ox nhà tôi sợ nhất tôi bầy vẽ món gì ra làm rồi bắt ông ấy phụ việc. Lúc nào cũng đừng có bày vẽ nhé, làm đơn giản thôi đấy, không có làm được bữa cơm lại kêu mệt", kể cả là làm giỗ.
    Chiều qua ox đi làm về thấy mình đang đứng rửa nồi cơm liền hỏi em nấu cơm đấy ah, mình bảo em chỉ rửa nồi cho sạch thôi chứ chưa định làm gì cả chờ chỉ thị của anh, xã liền bảo thôi ra ngoài ăn, chờ mỗi câu đấy thế là cả nhà đi ăn chả cá.
    Trưa nay cả nhà cũng vừa đi ăn trực về đây.
     
  5. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Tôi cũng xin bắt tay phát, có điều tôi cũng ở riêng nên ox cũng phải phụ giúp một chút như: phơi quần áo, đổ rác, đưa đón Na, chiều về sớm hơn vợ thì đặt hộ nồi cơm.
     
  6. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Nhà tôi 2/9 này chia 2 ngả: tôi cho Bống xuống biển (2 mẹ con đi Sầm Sơn tù 31/8 đến 2/9) còn ox cho Na lên rừng (2 bố con cùng ông nội về quê ở Lạng Sơn)
     
  7. hoaloaken

    hoaloaken Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi các bà 8 ghê sướng thật, tui thì con mới được hơn 2 tháng, đứa đầu là vào lớp 1, cứ rối như canh hẹ, hic hic, đã thế lại còn béo, xấu hoắc chán đời quaaaaaaaaaaa.....
     
  8. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Bà này là tôi thấy sướng nhất đấy nhé, chồng thì chăm chỉ này, lại cộng thêm 2 cô con gái nữa tha hồ nhờ nhá! Nhất bà đấy, tôi có muốn mơ cũng chẳng được!:D
     
  9. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Thế nhà bà đi Sầm Sơn có thích ko, mấy hôm đấy đi tắm biển có lạnh ko?
     
  10. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,594
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    Mồng 2/9 năm nay đi tắm biển thì vẫn đẹp vì trời nắng rất thích, nhà tôi năm ngoái kéo nhau đi SS vừa mưa vừa lạnh, he he , nhưng mà cứ đc đi chơi là khoái rồi các bà nhỉ :p !
     
  11. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Ờ, đi Sầm Sơn đợt này vãn thích, không bị nóng quá mà đỡ bị đông.
    Cuối cùng cũng thuyết phục cả nhà cùng đi Sầm Sơn với nhau cho vui. Nhưng khổ nỗi 2 bố mẹ lại dửng mỡ rủ nhau đi đạp đôi và cho 2 con vịt ngồi đằng sau nên hậu quả là em Na bị cho chân vào nan hoa ah. Sáng nay tôi đang phải nghỉ ở nhà trông Na đây, bà ngoại vừa đến trông hộ để chiều đi làm. Đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào. Bố cứ trách là nếu Na về quê với bố có phải là không bị sao không...
     
  12. meruasusu

    meruasusu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    3,978
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    khổ thân Na, thế có bị nặng lắm ko hả bà?
     
    Bống&Na thích bài này.
  13. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ui chít, con dâu tôi bị kẹp nan hoa à, thế có bị đau lắm ko, có khóc nhè nhiều ko? Khổ thân bé Na quá! Nhờ bà chăm sóc con dâu tôi cẩn thận nha để bé còn đi học, sắp khai giảng rùi!
    Nhà bà có mật gấu thì bóp chân cho bé đỡ sưng nhé!
    Ngày trước thằng lớn nhà tôi cũng bị cho chân vào nan hoa xe đấy nhưng mà nó đi dép xăng đan nên chân đỡ bị đau hơn!
     
    Bống&Na thích bài này.
  14. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,594
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    Cái vụ này tôi chứng kiến thằng em tôi bị rồi, gót chân toe toét máu, bây giờ vẫn thấy sợ.
    Thế bé Na bị thế nào?
     
    Bống&Na thích bài này.
  15. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Cám ơn các bà đã hỏi thăm, may mà mình đi chậm và chân con có đi dép xăng đan nên vết đau không bị sâu, chiều nay đi làm về đã thấy bước khập khễnh được rồi.
    Lúc đưa vào bệnh viện họ rửa vết thương bằng oxy già và cồn iod, con đau quá kêu khóc và giẫy kinh người làm bố mẹ xót quá cũng khóc theo. May mà ở bv đó họ lại có thuốc dược liệu dạng bột đặc trị các vết thương hở da do bỏng của viện bỏng TW sản xuất nên vết đau của Na rất khô.
    Đúng là cạch đến già, về kể với mọi người mới biết là rất nhiều nhà có con bị cho chân vào nan hoa khi đi xe đạp đôi ở Sầm sơn đấy các bà ah.
     
  16. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,594
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    thế là may rồi bà ạ, thé con bé có kịp đi tắm biển bữa nào ko?
     
  17. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Tình hình bé Na hôm nay thế nào rồi mẹ nó, đã đỡ hơn nhiều chưa?
     
  18. meruasusu

    meruasusu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    3,978
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    khổ thân thế ! thế thì đi chơi mất vui rồi! hic hic
     
  19. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Vẫn tắm được 2 buổi bà ah, Na nhà tôi từ trước cứ sợ biển nhưng lần này tập cho đã mon men lội ở quanh bờ rồi đang phấn khởi lắm thì xảy ra sự cố.
    Đi lại tốt hơn nhiều rồi nhưng vẫn phải kiễng và còn lâu mới lên da non được, chắc tuần sau là tôi cho đi lớp thôi vì không có ai trông. Đang mong sớm bình thường để 2 tuần nữa còn cho đi Halong.
    Uh đúng là mất vui nhưng vẫn còn may là không bị nặng lắm bà ah. Sáng qua tôi bế ra trạm y tế phường để xin giấy nghỉ trông con ốm, Na nhìn thấy mấy cô mặc áo trắng là đã khóc toáng rồi vì sợ.
     
  20. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Thương bé Na quá, thôi mẹ chịu khó ở nhà với con nhé. Đợt con Len nhà tôi đau tay, nó bé chưa biết gì, chứ Na biết rồi nên chắc mè nheo mẹ lắm đây.

    All: Tôi bị dính chưởng rồi ::):)(, mai đi giải quyết đây, cứ tưởng do uống vụ giảm cân nên người nôn nao cả tháng nay hoá ra là 2v rồi.
     
    Bống&Na thích bài này.

Chia sẻ trang này