Nữ sáng lập HTC: Khởi nghiệp bằng tiền thế chấp, lập 2 con rồng Đài Loan

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi webmaster, 17/5/2012.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Tháng 3.2012, trong danh sách Forbes, Vương Tuyết Hồng cùng chồng Trần Văn Kỳ đã có số tài sản 4 tỉ USD, xếp hạng 4 ở Đài Loan. Năm 2011, con số này là 6,8 tỉ USD, là người giàu nhất xứ này.

    [​IMG]
    Bà Vương Tuyết Hồng, người sáng lập 2 công ty công nghệ hàng đầu của Đài Loan: VIA Technologies và HTC.

    Vương Tuyết Hồng luôn là đề tài để bàn luận kể từ ngày bà xuất hiện trên thương trường. Là con gái cưng của Vương Vĩnh Khánh, người sáng lập Tập đoàn Formosa Plastic Group, nhưng Vương Tuyết Hồng không phải là tỉ phú kế vị. Khởi nghiệp bằng tiền thế chấp căn nhà mẹ tặng, bà đã lập nên 2 con rồng của Đài Loan: Công ty sản xuất chip tích hợp VIA Technologies và nhà sản xuất điện thoại HTC.

    Đầu tháng 3.2012, trong danh sách các tỉ phú thế giới của Tạp chí Forbes, Vương Tuyết Hồng cùng chồng Trần Văn Kỳ đã có số tài sản 4 tỉ USD, xếp hạng 4 ở Đài Loan. Trước đó năm 2011, con số này là 6,8 tỉ USD, là người giàu nhất xứ này.

    Luôn chọn con đường cô độc

    Ngay từ lúc khởi nghiệp, những dị nghị và áp lực luôn vây quanh Vương Tuyết Hồng. Trịnh Chiêu Nghĩa, Giám đốc Điều hành mảng đầu tư chứng khoán khu vực châu Á của Goldman Sachs, nhận xét: “Vương Tuyết Hồng luôn chọn đi một con đường cô độc”. Có thể vì vậy mà hầu như không đối thủ nào nắm bắt trước được ý tưởng kinh doanh của bà cho đến khi chúng thành công.

    Ấn tượng Vương Tuyết Hồng tạo cho người đối diện là giọng nói hào sảng, tính cách thẳng thắn, không chấp nhận bị người khác quản chế. Người ta đánh giá rằng, bà là người giống cha mình nhất trong số các người con, ngay cả điệu bộ, cách ăn nói.

    Bà thích đánh những canh bạc lớn kiểu “nhất xanh cỏ nhì đỏ ngực”. VIA Technologies nổi tiếng cũng là nhờ cuộc chiến với hãng sản xuất chip Intel (Mỹ). Bà cũng nổi tiếng trong giới truyền thông khi tại buổi tiệc tất niên của Công ty 2, bà đã thách thức Tổng Giám đốc Apple Steve Jobs trong cuộc đua đến vị thế dẫn đầu thị trường công nghệ thế giới.

    Mùa hè năm 1981, Vương Tuyết Hồng hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh kinh tế học của Đại học Berkeley (Mỹ). Vương Vĩnh Khánh muốn bà trở về Formosa làm việc. Tuy nhiên, Vương Tuyết Hồng lại khăng khăng nhảy vào lĩnh vực máy tính giá rẻ của người chị Vương Tuyết Linh. Làm một mạch 7 năm, mãi đến năm 1988 bà sáng lập nên VIA Technologies.

    Thời đó, để bán được nhiều máy tính, Vương Tuyết Hồng thường một mình kéo theo một cái bàn to, thuê gian hàng ở các hội chợ để bán hàng. Một lần, Vương Tuyết Hồng nhận được đơn hàng từ Tây Ban Nha trị giá đến 700.000 USD. Bà mừng rỡ vô cùng, đâu biết mình đã bị lừa. Bà bay đến Tây Ban Nha, ở Barcelona cả năm trời để truy đến cùng bản hợp đồng này, nhưng cuối cùng vẫn tay trắng trở về. Tuy nhiên, chuyến đi này lại là bước khởi đầu để bà tạo lập nên danh tiếng trên thị trường máy tính bình dân ở châu Âu.

    Thất bại thứ hai mà Vương Tuyết Hồng phải hứng chịu chính là sự áp chế của Intel. Năm 1999, sản phẩm chip của VIA Technologies đang ăn nên làm ra khi được các nhà sản xuất máy tính lớn như IBM, HP chọn dùng, đã bị Intel cáo buộc là vi phạm bản quyền. Hai công ty đã lôi nhau ra tòa kiện tụng suốt một thời gian dài, khiến giá cổ phiếu của VIA Technologies sụt giảm, nhân viên cũng kéo nhau rời bỏ Công ty. Mãi đến năm 2003, hai bên mới đạt được thỏa thuận nhượng quyền tương hỗ lẫn nhau trong vòng 10 năm, kết thúc cuộc chiến.

    Những trợ thủ đắc lực của nữ tướng Vương Tuyết Hồng là một nữ tướng rất biết cách dùng người và trao quyền. Bà thường dành những vinh dự, hào quang cho cấp dưới và đối tác. Sự hình thành đế chế thương mại của bà không chỉ nhờ vào việc khéo nắm bắt xu thế phát triển ngành khoa học kỹ thuật, mà còn nhờ vào tài quản lý nội bộ. Ở Đài Loan, bà được báo chí đánh giá là nữ doanh nhân “biết dùng người nhất, biết mượn gió tạo sóng nhất” trong làng khoa học kỹ thuật toàn cầu.

    Con thiên lý mã đầu tiên bà tìm được chính là Trần Văn Kỳ, người sau này là chồng của bà. Bà cho biết đã nhìn thấy được sự thông minh tài trí của ông Trần và rằng bà có thể lui về tuyến sau.

    Con thiên lý mã thứ hai là CEO đầu tiên của HTC Trác Hỏa Thổ, người bà phải mất mấy năm mới chiêu dụ được. Bà được đánh giá là người biết phân biệt hàng xấu tốt vì trông Trác chẳng khác nào một lão già, đối ngoại cũng chẳng có gì xuất sắc. Năm 1997, khi ông đặt chân vào Công ty, chẳng ai muốn tiếp nhận ông vào nhóm. Tuy nhiên, giờ đây ông là người được Vương Tuyết Hồng ủng hộ tuyệt đối.

    Con thiên lý mã thứ ba là Chu Vĩnh Minh, học trò của Trác Hỏa Thổ. Vì muốn nghiên cứu hệ điều hành mới cho dòng điện thoại thông minh, Chu Vĩnh Minh cùng nhóm của mình đã đốt sạch 1 tỉ Đài tệ khởi nghiệp của Vương Tuyết Hồng. Số tiền này đa phần là vay mượn. Tình hình Công ty vô cùng nguy cấp. Bà đã nghĩ đến chuyện phải đóng cửa Công ty. Lúc đó, Trác Hỏa Thổ đã đưa bà 2 tờ sổ hồng và nói rằng đây là khoản để bà ứng cứu lúc khẩn cấp, đừng để những tâm huyết của Chu Vĩnh Minh tan thành mây khói. Nhờ khoản đóng góp bất ngờ đó, HTC đã được tái sinh.

    Theo Nhịp cầu đầu tư/iceo
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. Homeland.vn

    Homeland.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nữ sáng lập HTC: Khởi nghiệp bằng tiền thế chấp, lập 2 con rồng Đài Loan

    Đọc đoạn này thấy không ổn lắm anh admin nhỉ :D.

    Vợ chọn chồng, và lại chọn cho mưu đồ kinh doanh, sự nghiệp của mình :D
     
    nongsanngon thích bài này.
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Nữ sáng lập HTC: Khởi nghiệp bằng tiền thế chấp, lập 2 con rồng Đài Loan

    Đây chỉ là cách viết của tác giả. Việc chọn người giỏi để lập thành nhóm làm việc tốt thì tốt quá đi chứ. Cả vợ chồng cũng vậy, mọi người đều nên chọn nhau để sao cho cùng tạo nên thành công và hạnh phúc.
     
    nongsanngon thích bài này.
  4. traidatxanh

    traidatxanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nữ sáng lập HTC: Khởi nghiệp bằng tiền thế chấp, lập 2 con rồng Đài Loan

    Bà này là con của ông Vương Vĩnh Khánh - tỷ phú điển hình của Đài Loan, đi lên từ tay trắng, đã mất, chủ tập đoàn Formosa Đài Loan, hiện đang đầu tư vào Việt Nam (thép formosa Hà tĩnh)
     
  5. nongsanngon

    nongsanngon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    1,512
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nữ sáng lập HTC: Khởi nghiệp bằng tiền thế chấp, lập 2 con rồng Đài Loan

    Ạc, thật là một tấm gương sáng chói cho phái nữ chúng ta học tập ^^.

    Em khâm phục bà ngoài sự thông minh, nắm bắt xu thế còn là sự tin tưởng vào bản thân vào tầm nhìn. Vì bà là người luôn đi trên một con đường cô độc. Vì nếu không tin tưởng vào bản thân, không có bản lĩnh thì làm sao có thể vững bước đi trên con đường chưa có ai khai phá.
     
    webmaster thích bài này.
  6. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,813
    Đã được thích:
    5,665
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nữ sáng lập HTC: Khởi nghiệp bằng tiền thế chấp, lập 2 con rồng Đài Loan

    Chọn ko phải chọn lựa mà là lựa ra những điểm tương đồng có như vậy mới bền ạ.
     
    webmaster thích bài này.
  7. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nữ sáng lập HTC: Khởi nghiệp bằng tiền thế chấp, lập 2 con rồng Đài Loan

    Trần Văn Kỳ mới là chồng mà. Sự kinh khủng của HTC thì nếu mọi người theo dõi trao đổi trên các forum công nghệ từ thời xuất hiện điện thoại O2 sẽ hiểu rõ. Nói chung phục HTC sát đất. Một bài viết hay
     
  8. ngoquanghoa

    ngoquanghoa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nữ sáng lập HTC: Khởi nghiệp bằng tiền thế chấp, lập 2 con rồng Đài Loan

    Trước kia HTC gia công điện thoại cho các hãng khác, sau đó mới dần dần học hỏi, sao chép và phát triển sản phẩm riêng của mình.
    Thương hiệu HTC mình mới biết khoảng 1 năm nay, Dân công nghệ ưa chuộng phết.
    Dạo này mình thấy HTC không nổi lắm.
     
  9. safta

    safta Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nữ sáng lập HTC: Khởi nghiệp bằng tiền thế chấp, lập 2 con rồng Đài Loan

    Rất ngưỡng mộ bà này...........................
     
  10. skyfall1

    skyfall1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nữ sáng lập HTC: Khởi nghiệp bằng tiền thế chấp, lập 2 con rồng Đài Loan

    M cũng thích kinh doanh nhưng tóm lại là liều ăn nhiều. nhưng cũng phải có đầu óc nữa. !
     
  11. thanhdc

    thanhdc Khác Biệt

    Tham gia:
    15/9/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Mih ko hiểu nhiều về HTC nhưng qua việc "Trác Hỏa Thổ đã đưa bà 2 tờ sổ hồng và nói rằng đây là khoản để bà ứng cứu lúc khẩn cấp" đủ thấy bà này quá tuyệt trong việc dùng người. Kiếm được người giỏi đã khó, khiến họ sống chết cùng mình lại càng khó hơn. Quá giỏi!
     

Chia sẻ trang này