Các mẹ ơi, E nghe nói bãi biển này vừa mới được khám phá, rất đẹp và còn rất hoang sơ. E đang tính cho đại gia đình em đi khu biển mới này. Có bác nào đã đi rồi có thể cho em xin ít kinh nghiệm được không ạ? E xin cảm ơn các bác
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Phòng ốc Eureka khá okie, bãi biển hoang sơ, cát mịn và ít dăm, nhưng yên bình lãng mạn, thích hợp cho nghỉ đại gia đình hay đi đổi gió trong 2,3 ngày ah. Khoảng cách cũng gần nên mọi người hoàn toàn có thể đi được trong 2 ngày/1 đêm nếu ko có nhiều thời gian hoặc 3 ngày/2 đêm. Xung quanh khu dịch vụ chưa nhiều, vẫn đang còn xây dựng, chưa có bể bơi bn nhé, thức ăn ngon và rẻ. Buổi sáng dậy sớm ra biển ngay trước mặt mua hải sản tươi của ngư dân về tự chế biến rất ngon và vui. Nếu nhiều gia đình bạn bè cùng đi có thể chọn cả 1 villa. Villa Garden view có 4 phòng, Villa sea view 3 phòng. Giá cũng ko chênh nhiều so với khu Building. So với giá cả chung hiện giờ thì giá cả ở đây chấp nhận được - theo tiêu chí ngon, bổ, rẻ ah.
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Bạn ơi, gia đình bạn định đi bn người vậy? Nếu quyết định đi thì để mình book phòng cho bạn nhé. Mình book sẽ Sale off 10% giá phòng so với giá niêm yết bạn ạ. Mời bạn vào link tham khảo nhé: http://www.lamchame.com/forum/showt...ưởng-hè-2012-giảm-10-giá-phòng-cho-các-mẹ-nào!!!!
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? khu nghỉ dưỡng này cách thành phố TH xa ko hả bạn. giá phòng như nào? bạn cho mình giá vào inbox nhé để đưa cơ quan xem như nào
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Khu này nằm cách Hà nội 150km về phía nam và trung tâm thành phố Thanh Hóa 20km về phía Đông Bắc. Bạn đi từ Hà Nội dọc theo quốc lộ 1A, qua cầu Tào Xuyên, rẽ trái đi hơn 15 cây số nữa là đến nơi. Hiện tại từ Hà nội vào mất 3.5 giờ ô tô chạy và đi từ Thanh Hóa mất 30 phút. Nếu bạn đã đi nhiều Resort thì khu này sẽ mang lại nhiều trải nghiệm mới, vì khung cảnh và bãi cát, bãi biển hoang sơ.
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Cơ quan mevietbaoco đi Hải Tiến, Eureka Linh Trường về chưa nhỉ? Có nhận xét chia sẻ gì cho mọi người tham khảo đi ah!
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? ôi các bác ơi! Em vừa đi biển Hải Tiến cùng cơ quan về, chán ơi là chán luôn các bác ạ, chắc em chỉ đi 1 lần và sẽ ko quay lại đó nữa. Bãi biển thì buồn ít hàng quán, ăn uống thì mặn đắng. Hôm cuối cùng em dậy sớm thuê xe điện đi xuống cảng cá để mua đồ về làm quà, hix em bảo nó trở xuống cảng cả thì nó trở nhà em đi linh tinh mấy cái chợ cóc rồi bảo là đấy nó chỉ có thế. ở đây nó không bán lẻ chỉ bán buôn cho nhà hàng thôi nếu ai có nhu cầu mua thì vào nhà hàng. Cuối cùng em cứ ra bãi biển đi thẳng khoảng 1km thì có cảng cá thật lúc đấy mới nghĩ Thanh Hóa ở đâu chẳng vậy )
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Xin phép quote thông tin của các mẹ đã đi vào cho mọi người tham khảo. Xin phép Chị Tityeube chia sẽ review: Dear các mẹ Nhà mình vừa đi Eureka Linh Trường về & báo cáo tình hình như sau: Đặt phòng: nhà mình đặt qua e bluechv được giá rất rẻ (vì giá rẻ + cty e ý là cty mới + mấy vụ lùm xùm gần đây nên mình làm e ý sợ mình luôn – Sorry & cảm ơn e Bluechv nhé) Đi lại: kinh khủng. Đoạn đg từ Ninh Bình đến cầu Tào xóc nảy đom đóm mắt. Mẹ nào say xe nhớ chuẩn bị tinh thần nhé Cảnh quan KND: chưa có gì để khen, chỉ có rừng phi lao rất xanh tốt xung quanh. Các mẹ hay đi resort sẽ thất vọng nhiều. Phòng ốc, cơ sở hạ tầng: mình đặt đầu tuần & lại đặt trước rất lâu nên được phòng vị trí đẹp. Tuy nhiên khu này mới đưa vào khai thác mà phòng đã xuống cấp rất nhiều (các cửa toa lét đều hỏng phải làm thêm chốt phụ, trời mưa nước chảy vào phòng từ tường tầng 2, tràn ra sàn qua các ổ điện – thế mới kinh chứ). Nhà hàng, lễ tân chưa hoàn thiện mà tường đã nứt, giấy dán tường bong tróc… 1 phòng ngủ trong villa mình ở có 1 dây điện to đùng nối cố định từ ổ cắm tường bên này ngang qua phòng sang ổ cắm tường bên kia (các e nv giải thích là vì hôm trước mất điện, chạy máy nổ nên phải làm thêm đg dây này). Trẻ con mà không vấp vài lần vào dây này mới là lạ… Nhưng các phòng đã có điện thoại rồi các mẹ nhé. Phòng mình điều hòa ổn. Cả villa có 1 ban công rộng trên tầng 2 để hóng gió, nhậu nhẹt Vệ sinh phòng: chưa ổn nếu không nói là bẩn. VD:vài con ruồi bị đánh bét trên kính cửa sổ từ bao giờ mà chẳng được lau, cửa kính phòng VIP nhà hàng bẩn thôi rồi… Ăn uống: mấy hôm mình ở, khu nghỉ đông khách nên có buffet ăn sáng. Tuy đơn sơ nhưng đã được các mẹ cảnh báo trước nên mình không bị shock, thấy cũng ổn. Ăn chính: Bữa đầu mình đặt set menu vừa đắt, vừa kg ngon nên cảnh báo các mẹ nên gọi món nhé, rẻ hơn nhiều mà thích gì ăn nấy. Về giá cả & chất lượng đồ ăn thì mình đánh giá là trung bình, không quá đắt. Mình có ra ngoài khu Hải tiến ăn 1 lần thấy cũng kg rẻ hơn & chẳng ngon chút nào. Còn nhà e Tuấn thì xa quá nên mình kg thử. Buổi sáng 6h-7h30 & buổi trưa 12h-1h ở ngay bãi biển KND có chợ cá, nếu mẹ nào muốn có thể ra mua đồ về nấu. Mua mớ rẻ hơn mua cân. Có loại tôm nhỏ nhỏ bằng ngón tay thôi nhưng là tôm biển, ăn rất ngọt. Loại này mua khoảng 80k-120k/kg tùy to hay nhỏ. Còn bề bề thì rất nhiều, mùa này bề bề không ngon nhưng mấy lần mình mua đều được nhiều bề bề trứng. Mình mua mớ nên kg biết là bn cân nhưng tất cả mấy mớ chắc phải gần 2kg mua hết có 80k. Ghẹ thì chắc nhưng nhỏ (100k/ mớ khoảng gần 1kg). Mực tươi kg thấy…Cẩn thận kg lại mua phải đồ buôn lại nhé (mấy bà buôn lại thường bày hàng trên thùng đá, hộp xốp…). Khéo mặc cả thì được đồ rẻ như bán cho dân địa phương. Hôm mình ở có 1 nhóm khách đặt ăn tối ngay ngoài bãi biển với 1 chị gái buôn lại, nghe nói là cả nhóm bị tiêu chảy nên bảo vệ khu nghỉ phải ra dẹp lều & cấm chị này chèo kéo khách. Giải trí: chẳng có gì. Khu vui chơi trẻ e thì chỉ dành cho trẻ mẫu giáo bé thôi, bar, bi-a, bóng bàn thì trông cũng nhem nhuốc, buồn tẻ. À mà họ mới cho 1 cty xe điện vào khai thác dv xe điện nên ai muốn thuê xe điện đi đâu gần gần thì cũng được. Mình có đi chợ Hớn gần đó mua hoa quả. Chợ ở đây chỉ cho dân địa phương nên cũng kg có gì. Mình chỉ thấy dưa bở là nhiều mà rẻ, thanh long cũng rẻ mà ngọt. Được cái đi chợ quê cũng hay hay Biển: mình thật đen vì đi đúng vào đợt lũ, biển toàn bèo + rác. Hỏi dân đphương thì được biết năm nay kỷ lục bèo. Mọi năm chỉ bị 1 vài ngày và số bèo dạt vào cũng kg đáng kể nhưng năm nay thì thôi rồi … 5-6 người dọn + 2 xe công nông chở mà khoảng 1,5h chỉ dọn được khoảng 50m bờ biển. Chán đến mức mọi người bàn nhau kéo ra Sầm sơn tắm, nhưng check lại thì biển SS cũng the same. May buổi sáng thủy triều rút, bèo cũng bị kéo ra nên còn tắm được tí chút Tóm lại: đây vẫn là bãi biển nên đến vì những lí do sau: gần HN nên đi lại thuận tiện, không bị chặt chém, nghỉ ngơi yên tĩnh, thân thiện... Cùng với thời gian, số tiền như nhau nhưng đi nghỉ ở đây vẫn hơn đứt Sầm sơn ở đẳng cấp, bãi biển (cùng bẩn khi có lũ nhưng ở đây có người dọn dẹp), chất lượng phòng ốc, phục vụ… chỉ kém về các dịch vụ vệ tinh (hy vọng sẽ tốt hơn vào các năm sau). Mấy năm nữa chắc sẽ khác nhiều
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? bonus đây là Review của em: Dear các mẹ, Sau chuyến khảo sát đợt cuối tuần rồi ở Eu, e báo cáo cho các mẹ tình hình thực tế như sau: So với năm ngoái thì năm nay mọi thứ gọn gàng hơn, tuy nhiên 2 dãy building vẫn đang trong quá trình xây dựng vì vậy quang cảnh phía sau không được đẹp mắt cho lắm. Lễ tân, nhà hàng, bia, karaoke đều nằm ở 1 building (hoàn thiện tầng 1 - 2) còn phía trên vẫn đang xây dựng. Lễ tân hầu như không có điều hòa và khá đơn sơ so với chuẩn 3 sao của các khu khác. Chỗ khu vực check in rộng rãi xong các em lễ tân làm việc hơi chậm chạp. Dù xây mới nhưng đã xuất hiện vết nứt ở phía bàn uống nước. Có lẽ do thời tiết. Ấn tượng đầu tiên khi đến Eu của em ko được tốt cho lắm, vì quả thực rất ít cây xanh, thêm vào đó lễ tân lẽ ra nên đặt ở nơi đã hoàn thiện nhưng đằng này khu nghỉ lại bố trí như vậy. - Hồ bơi e check lại với mấy bạn quản lý dưới này thì báo đã động thổ xong chưa đụng chạm gì đến, Đầu HN báo đến tháng 7 có thể hoàn thiện song em nghĩ phải sang năm sau mới có hồ bơi được. - Về vụ ăn sáng, không phải là ăn sáng buffet mà ăn gọi món, khu nghỉ chỉ có 4 loại: Mỳ bò, mỳ hải sản, cháo hải sản, cháo gà... - Về nhà hàng: phục vụ dễ thương song chế biến chưa được ngon miệng lắm (ko có nghĩa là dở đâu ạ) giá thì giá nhà hàng nên có phần nhỉnh hơn bên ngoài. 1 đĩa tôm sú rang me có 10 con: 220k, Cá thu chiên ròn 1 khoanh vừa vừa 120k, rau xào luộc các loại 40k/đĩa, Mực cũng same same, Nem cua bể 80k/đĩa 6 cái. Canh các loại 60 - 75k/bát, cơm trắng ko free đâu nhé 25k/bát (gạo nấu ko được ngon lắm) Ngoài ra nhà hàng cũng có các loại cháo cho các gia đình có trẻ nhỏ. Đồ uống: bia HN: 20k, nước ngọt 15k, vodka loại vừa: 150k/chai... Nếu các mẹ mang đồ uống vào sẽ tính Service charge xong ko cao lắm. 1 kiện nước ngọt or bia là 60k, rượu tùy loại em ko nhớ chính xác lắm. Ngoài ra nếu các mẹ có khoảng 25 - 30 người có thể ăn BBQ ngoài biển gần khu Lục giác 1, giá khoảng 350k/người, thực đơn cũng khá okie. - Vụ villa phòng ốc. Ở khu này có 4 dãy chính, 2 dãy đầu được tính là villa ven biển. từ dãy số 3 thì tính là villa vườn. Nhìn tổng thể khu villa (loại phần phía sau) thì tương đối okie. Phòng và nội thất cũng ổn, Tivi Led màn hình rộng treo tường. có mytv có phần miễn phí có phần trả tiền. wifi tương đối ổn định. Villa garden có phòng khách ở tầng 1, Song nếu ko thuê cả villa phòng khách sẽ được khóa lại. Phòng khách cũng là bếp luôn, có tủ lạnh 2 cánh, lò vi sóng, bếp, chạn...có tivi và 1 bộ sofa sinh hoạt chung. Sàn lát đá giả gỗ (riêng cái cầu thang gạch lát chả liên quan gì đến tổng thể) Mỗi villa đều có 1 ban công chung để phơi đồ hoặc buổi tối có thể mua đồ ra ban công hóng gió, oánh bài. 1 nhà VS ngoài ở tầng 1. Nói chung với chuẩn 3 sao thì phòng ốc tương đối ổn. Song hên xui, điều hòa phòng e hơi yếu trong khi các phòng khác okie. Em ko rõ sau này khi hoàn thiện khu vực phía sau họ có tu sửa lại phòng ốc hay ko, song với thời điểm năm thứ 2 đón khách mà phòng ốc có vẻ có dấu hiệu xuống cấp thì khoảng 3 năm nữa thôi phòng sẽ ko còn được đạt chuẩn nữa. - về biển: Tương đối sạch sẽ, sóng ko to như sầm sơn, biển khá thoải, nông (nước thì ko được xanh --> đặc điểm chung của biển bắc). có cho thuê phao bơi, 10k/giờ. Bãi biển cát khá mịn, buổi sáng có dân chài kéo lưới nên các mẹ có thể mua đồ nếu gia định nào muốn nấu nướng. Các mẹ có trẻ nhỏ lưu ý, biển của EU cũng có sứa nên khi tắm các mẹ chú ý ko để các bé bị đốt. Em nghe dân địa phương nói do gió mùa nên trời nồm mới có nhiều sứa. Buổi chiều lúc tắm thì ko thấy nhưng đến sáng hôm sau đi dạo biển thì thấy sứa chết nổi trên bãi biển khá nhiều. Đi thẳng từ bãi của EU sẽ tới bãi biển Hải Tiến. Bonus thêm thông tin về khu Hải Tiến: Khu này có 3 khách sạn tương đối lớn, trong đó có Ánh dương sát biển (vẫn p băng qua đường) phần lớn đã hoàn thiện chuẩn 3 sao. ngoài ra có Sao biển (chưa hoàn thiện) Song dân ở Hải Tiến ko lành như trên khu vực linh trường đặc biệt là hàng quán. - Về các điểm thăm quan, vui chơi ngoài khu nghỉ: Hầu như ko có nhà hàng bên ngoài (trừ khu hải tiến). thăm quan thì có đền thánh cả (thờ tô hiến thành) cũng ko có gì đặc biệt lắm. Chùa Hồi Long thì đang xây dựng nên các mẹ có thể bỏ qua. Đền Lê Trung các mẹ nào muốn tới thăm quan cũng khá ổn, cả quần thể không quá rộng song cũng có nhiều hạng mục để thăm quan. Hôm em xuống, được em Tuấn trên diễn đàn dẫn đi xem vụ đào ngao, song đường vào khu đầm ấy tương đối khó đi, cát trơn, phải quen lái mới xuống được. mẹ nào muốn trải nghiệm thử có thể liên hệ với em ấy, Cậu này sinh năm 90, nhanh nhẹn và rất nhiệt tình. Các mẹ nếu ko ngại xa cũng có thể qua nhà em ấy ăn, cơ sở vật chất thì chưa được khang trang lắm song bù lại cả nhà đều khá dễ thương ( e ko nghĩ dân TH lại nhiệt tình thế ạ) Nhà chú em ấy là nơi cung cấp hải sản cho Linh Trường, đồ tươi mà giá cả cũng hợp lý. Tối hôm đó đoàn nhà em sang nhà em ấy ăn, trên đường đi mua được cả nửa bao Sò huyết + ốc mút (40k tất tần tật --> Rẻ đến mức khó tin) kết quả đoàn em ăn 12 mạng vẫn còn thừa cả rổ. Qua nhà chú em ấy mua đồ về chế biến: Cua 230k/kg. loại 3 con/kg, cua thịt, ngon. Phi: 110k/kg, em thấy phi còn ngon hơn cả Tu Hài, mua 2kg mà ăn phè phỡn vẫn thừa hơn 1 đĩa. Cá Khoai: 130k/kg, loại này nấu với mùng tơi...chẹp chẹp. Tổng thiệt hại cả cơm, thịt, hải sản em mua, cộng tiền công chế biến cả đoàn e ăn hết hơn 2 triệu, hải sản ngập răng, no nê lại còn thừa. Sếp em còn phán 1 câu "anh đi biển mà chưa bao giờ ăn hải sản no như thế này" Nhắc đến vụ hải sản, các mẹ mua đồ của dân địa phương chú ý, nếu có nhờ họ chế biến thì cẩn thận, bọn em mua 2kg mực rồi nhờ họ nướng mà lúc mang sang chắc chỉ còn độ hơn 1kg. - nhân viên, dân tình: Lành tính, ngoan nhưng chậm, điện thoại lễ tân gọi lúc có người nghe lúc ko có người nghe. làm thủ tục check in, out chậm ---> Kết luận: gia đình mẹ nào thiên về nghỉ dưởng tắm biển, ko cần nhiều dv vui chơi giải trí --> khu này okie Nhóm nào đi đông, có thể đốt lửa trại, oánh bài cũng có thể đi khu này. Công ty nào tổ chức Team building cũng phù hợp (biển rộng, kết hợp với chương trình mò ngao trải nghiệm cảm giác làm ngư dân) khu này mới nên đường xá cũng không dễ tìm --> có thể chơi hình thức giải mật thư tìm đương) Khu này không phù hợp với những gia đình ham vui, thích đông đúc và nhiều dịch vụ, ko quá cầu kỳ trong việc ăn uống. P/S: Ảnh em sẽ up lên site của em rồi link đến để các mẹ xem, em up trực tiếp lên đây mà ko hiểu sao ko được
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Cám ơn các mẹ. Mấy gái cấp 3 lớp em đang tính đi cái chỗ này. Đọc xon để bàn thảo xem có thẳng tiến đc hok
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Bãi biển mới nên chưa có nhìu dịch vụ và cũng chưa bị chặt chém nhìu, mẹ nào thích sự yên tĩnh, muốn khám phá sự hoang sơ thì đến thui ah
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Nhà mình vừa đi về thì thấy rất OK, đồng ý là công trường đang xây dựng, chưa có nhiều các khu phụ trợ như bể bơi, bar, cây xanh... nhưng gia đình mình đi 06 người lớn và 2 em bé, ở villa sát biển, ngay cạnh phòng lễ tân. Cả gia đình thực sự là nghỉ ngơi và có những giây phút sum họp thực sự. Ăn ngon và rẻ, buổi sáng dậy sớm ra biển ngay trước mặt mua hải sản tươi về tự chế biến rất ngon và vui. Biển tắm rất thích, nếu không tính từ Quảng Bình vào thì mình thấy khá nhất ở miền Bắc. Biển có sóng, nước tương đối sạch, bãi cát thoải an toàn. Quan trọng là so với giá cả chung hiện giờ thì giá hiện giờ chấp nhận được, nếu muốn thử cảm giác mới thì bạn cứ thử đi, sẽ có cảm nhận riêng của mình.Mỗi người có một cảm nhận về nghỉ dưỡng khác nhau muk.
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Tớ cũng mới đi nghỉ ở Hải Tiến về, nhưng theo cảm nhận của tớ thì ko đến nỗi chán, chắc là theo cảm nhận của mỗi người, nếu so Hải Tiến với các khu resort khác thì đúng là Hải Tiến ko bằng được, vì ở đây còn hoang sơ, chưa phát triển lắm, chính vì thế mà dịch vụ không phong phú, sầm uất như các khu khác được, nhưng về cá nhân tớ và mọi người đến tham quan ở đó đều thấy thích, thích vẻ hoang dã, thích đơn sơ vì ko có các dịch vụ chặt chém như các chỗ khác, đồ ăn ở đó khá rẻ, một đĩa mực trứng hấp 60k, ngon ngọt, lại ngồi trước biển vừa ăn vừa ngắm cảnh nhá, 10 quả nước dừa, 1 cốc cà phê, 2 chai nước trà xanh ko độ tất cả có 230k, quá rẻ để có thể ngồi chém gió trước biển nha, lại chỗ trung tâm luôn, dịch vụ ở khách sạn tớ thấy rất ok, thái độ nhẹ nhàng, niềm nở và rất nhiệt tình, phòng sạch sẽ, đẹp, một giường đơn là 500k, hợp lý mà, nói tóm lại là ở đây ngon, bổ, rẻ, tớ vote cho chỗ này, các mẹ mà có nhu cầu tớ úp cảnh hôm trước tớ đi cho mà nghía trước đi nhá, nhưng nói trước là chỉ ở một ngày là đủ rồi, ở thêm ngày nữa là thấy chán vì ko có chỗ vui chơi mà, túm lại nếu ai có nhu cầu muốn đi thì tớ nghĩ đi sáng thứ 7, đến trưa chủ nhật về là hợp lý nhất.
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Ở đây là bãi biển mới vẫn còn đang xây dựng ah, đã hoàn thiện chưa ah
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? đi nghỉ được rồi đấy bạn ạ, hoàn thiện những cái chính rồi, tớ thấy ở đấy rất ok, bọn tớ đi xong rong đoàn còn có người chọn luôn chỗ đó làm hội thảo cho cơ quan của bạn ấy mà
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? e thấy biển này cũng ko đến nỗi nào lắm chị ak, nó hoang sơ nên ra đó chỉ có biển tắm thôi chứ chẳng có khu vui chơi, chẳng có dịch vụ gì hết, đc cái chỗ mới nên biển vắng vs sạch sẽ hơn nhiều so vs sầm sơn, mỗi tội sóng ko to, bơi ở đây thì tha hồ, đi doàn đông thì cả đoàn tắm 1 khu luôn, rộng rãi lắm, nói chung là e thấy cũng sạch sẽ, mỗi tội chỗ ý vẫn là khu nhà quê, dân vẫn toàn nông dân nên nhiều lúc mình cũng thấy hơi bất tiện , từ thành phố đi đến biển này là hơn 30km, đi biển này thì 1 hôm là chán rồi các mẹ ak, vì chẳng có gì mà, ko có khu vui chơi gì đâu ạ, có mỗi 1 cái khách sạn cũng chán, nên theo e nếu đi 2 ngày thì 1 ngày sầm sơn, 1 ngày đi đây là ukie, trc lớp e cũng đi thế Ăn uống theo e thấy ở đây khá là rẻ ý chứ, có đắt tí nào đâu, e thì xuống đây sau khi đi sầm sơn nên chỉ ăn uống qua loa ở đây thôi , hôm ý xuống gọi nc dừa có 18k / quả, mua bánh khúc nó bán rong mà có 5k, ăn no vật luôn, uống nc thì giá như trên mình bán, ko đắt tí nào, ăn thêm mấy con cá nướng giá cũng rẻ lắm, theo e thì chỗ này nếu mà các chị đi sầm sơn rồi quay ra đây thì sẽ thấy chán vì ở đây chẳng có gì nên tốt nhất là đi đây trc rồi tối về sầm sơn chơi, hoặc đi đây 1 ngày thui, chúc mọi ng đi vui vẻ
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Khu này hiện tại khá hot đấy ạ. Phòng các cuối tuần gần như full trong tháng 7, các mẹ có kế hoạch đi nghỉ ở đây tháng 8 thì chủ động đi ạ
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Cuối tuần này khi nghỉ hiện vẫn đang trống 3 phòng các bác nhé
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? Mình thấy khu này ổn đấy chứ. Vẫn còn chưa thể so được so với các khu resort có tiếng vì cảnh quan còn đang dở dang, được cái bãi biển rất mịnh, sạch & rừng phi lao xanh mát. Dịch vụ vui chơi thi vẫn còn ít, nhưng gia đình mình đi chủ yếu quan trọng ăn ngủ và vui chơi nhẹ nhàng, thay đổi không khí là chính. Khu này biệt lập, thái độ nhân viên dễ thương, phòng biệt thự sát biển sạch sẽ, mới, lại có thể ăn tiệc nướng bên bãi biển & đốt lửa trại nữa... nên rất phù hợp. Nếu chỉ tính ở miền Bắc thì mình vẫn thấy chỗ này là sự lựa chọn ok nhất đấy các mẹ ạ. Đường Ninh Bình cũng mới thông rồi, đi lại cũng thuận tiện lắm.
Ðề: Có bác nào đã đi khu biển Hải Tiếni ở Thanh Hóa - Eureka Linh Trường chưa ạ? khu này nếu mình không đặt phòng trước là không có phòng trống đâu các mẹ nhá, bên tớ toàn đặt trước một tuần mà hết phòng đấy