Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Mầm: thế thì em nhích, hihi. Chị HA: ơ, chị đầu vuông, ứ phải tém, cơ mà đầu mới xinhhhhhhhhhhhh. Thề
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thấy ai tóc ngắn cũng trẻ trung và cá tính lắm...Mà đã cắt tóc ngắn rồi là ko muốn để dài nữa đâu chị, tiện lợi lắm. Mà chị xinh thế thì tóc gì mà chẳng đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay trường con e cho đi xem xiếc, chúng nó háo hức mấy ngày nay. Tối qua ăn cơm, 3 mẹ con kể xem có những tiết mục gì, chúng nó kể xiếc voi, xiếc chó, xiếc khỉ...xong em bảo là có cả xiếc trăn nữa. KK hỏi sao lại có xiếc cái chăn hả mẹ, em cười sằng sặc xong e giải thích là con rắn to, thế nọ, thế kia, xong KK mặt cứ đần tũn ra rồi bảo thôi con đổi ý rồi, con ko đi xem xiếc nữa đâu, chắc nghe mẹ kể sợ quá. Cứ khăng khăng là ko đi nữa, cuối cùng em phải giả vờ gọi điện cho rạp xiếc bảo ko diễn xiếc con trăn nữa nó mới thôi. Sáng nay, mọi ngày bố nó cứ ngủ cố, nhưng hôm nay dạy sớm để đưa 2 đứa đến trường, xem chúng nó lên xe. Ko hiểu sao nhà e rất thích chứng kiến những buổi đi ngoại khóa của chúng nó nhé, cảm thấy chúng nó vừa lớn lớn vừa bé bỏng ấy. Nhìn bọn trẻ túm áo nối đuôi nhau, rồi lên đến xe chúng nó phấn khởi nhảy mông chồm chồm, cười nói, vẫy tay ríu rít yêu ơi là yêu ấy. Tiếc là em quên xừ nó máy ảnh ở cửa hàng nên chẳng chụp được cái ảnh nào. Hôm nay em cho 2 đứa mặc áo sơmi cộc tay kẻ caro mua của chị Limi, nhìn mát mẻ, đẹp lắm. Cái áo này này, nhg nhìn ngoài màu nhạt hơn. E rất thích cho chúng nó mặc kẻ caro và giống nhau
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tự dưng nhìn ảnh của bé Linh nhà Limi, thấy con yêu nhảy múa quá, giống hệt cái ánh mắt ước ao trong trẻo của Chíp còi KMS múa trên sân khấu, sự đam mê ấy nó khác hẳn với bọn trẻ con bị thầy u đủn lên sân khấu ấy. Hôm trc em đc dự giờ 1 tiết Âm nhạc của lớp con, đk tham dự rất fun: do số h/s quá đông, cháu nào số thứ tự số lẻ thì được đi, số chẵn mời ở nhà. Chloe' nhà iem đứng số 21, thế là em đi học Nhạc lớp 1. Tiết học hôm ấy dạy bài hát Thỏ thi chạy với Rùa. Nội dung thì hẳn ai cũng biết thừa rồi, nhưng cô giáo dạy các con hay lắm nhé, chia lớp thành 2 đội, 1 Thỏ 1 Rùa, động tác các con ra sao nhỉ, nét mặt các con như vậy làm Thỏ thì được, Rùa thì phải đi lại chậm chạp dư lào... còn nh nh cái nữa nhé. Em dự giờ xong, em mí hiểu tại sao các tiết mục văn nghệ của các bạn lước ngoài (ko chỉ TQ) lại có hồn đến vậy, vì khi học nhạc họ đã thẩm âm cực kỹ rồi, và sau đó quá trình sàng lọc để được bước lên sàn là rất khốc niệt, bẩu sao nó hay.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cắt đi, hợp mà, trông trẻ, mí lại mùa này bầu bí nữa, cắt đi cho mát, gội nhanh khô, hehehe. Chúng nó đã thi đâu HA, nghỉ Đông 1 tháng má, đầu tháng 7 mới thi bà ạ. Thằng còi nhà bà thi xong rồi nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Là xịt vào chân tóc và mát xa da đầu 1 tý ạ, lúc đấy nó man mát dễ chịu lắm. Cơ mà hình như dùng hàng ngày ý, mà e lười e vứt ở hàng gội đầu nên ko dùng hàng ngày được rồi, thế chắc chẳng ăn thua.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Như Ly thì để kiểu j cũng đẹp, nói thật chứ đây ko nịnh làm giề. Nhưng mềnh mà đang tóc dài thậm thượt cắt xoẹt 1 cái có tiếc ko nhể, hihihi, bẩu nhé, ra ngoài hàng tóc thân thiết ấy, bẩu: anh ới, anh tạo kiểu trc xem em tém có đẹp ko? Nếu đẹp em xuống tóc luôn, nếu ko đẹp em lại để, làm tý xoăn hay dư lào đấy thôi, chứ cắt tiếc bỏ xừ, nhể :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế chưa nhìn thấy quả tém của chị chụp cách đây 4 năm rồi. Chị gửi cho bẹn Ren và cái Minh An xem cười khoái trí nắm hehehe
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihih....cty e cũng đang ép nhân viên học nhẩy đây, nhẩy cho qua cơn bĩ cực vì ko có lương
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi, ảnh Sô đẹp mê hồn, cẳng tay con bé này nuột gớm Sô nhỉ. 1 lần nữa, chúc đôi trẻ hạnh phúc (u) nhìn ảnh thik quá cơ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Lắc: có đọc kỹ hdsd ko hở? Những loại bánh mỳ vỏ ròn phải nướng 200-250 độ nhé, bác nướng 160 độ thì cái vỏ nó dày bịch, còn lâu mới vàng. Còn 2 bên rìa bị trắng là do chị để bánh gần nhau quá. Mới tạo hình xong phải cachs nhau 6cm sau nó nở cách nhau khoảng 3cm là vừa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chồng ở Tây Nguyên thôi, quê chồng và quê em cùng 1 huyện, cách nhà em 30km nhé
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 đấy bác, htrc em tính đú quả đầu của Sô, quên ko dí cái ảnh vào mẹt anh chủ, kết quả giờ quả đầu của em xù như nhím. Chắc em qua chỗ cái Sô nó mách trên Hàng Muối sửa lại quá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bánh mỳ huabin nướng 190 độ thôi ku? Nhà chị chắc chỉ để đc 130 độ trong 10ph thôi í, lò bé tẹo mà. Khéo phải mua nhiệt kế thật, chứ canh lò nướng bánh mệt lắm, hở tí là đã cháy đen thui rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em suýt quên 1 vụ quan trọng Cả nhà có nhu cầu thanh lý tặng cho BÀN GHẾ HỌC SINH hoặc BÀN LÀM VIỆC (loại to ko phải lớp 1 đâu) thì nháy em phát nhé, em cần 2 bộ cho bọn oắt hè này về nhà học ạ.. Pls hú em phát trên Daheo nick là: ngoc_nbao (xưng tên để em add ná) em sẽ cho đệ đến nấy hàng nuôn ạ