Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi trong blog của cô chả ghi là 180 độ trong 20 phút còn giề. Cái lò nhà chị nhiệt thực nó cao hơn nên chỉ dám để 160 độ thôi, sau thấy trắng ởn mới pải tăng lên đấy. Mà bánh xong vẫn ko nở chạm vào nhau đâu, cái nào cái đó cách xa nhau lém Để cuối tuần chị làm lại
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ, hay có câu "nhiệt độ và thời gian nướng tùy từng lò" là như thế đấy. Trước tiên các chị phải hiểu cái lò của mình thì mới tự điều chỉnh được. Hiểu rõ rồi thfi khi đọc cthức mình sẽ tự mô đi phê cho phù hợp cái lò nhà mình. VD: các cao thủ toàn dùng lò âm như nhà chị Cáo hay lò 80l to oành như nhà chị Pôn thì chắc chắn nhiệt độ sẽ chuẩn và tỏa đều, khác với cái lò 35-40l bé tẹo như lò nhà mình.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 He he, sai sót sai sót. 180 độ lò nhà em thì bên trong phải 200 độ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạo này tối e cứ ngủ dc 1 lúc lai tỉnh vì đau hông, rồi 4h dậy đi vệ sinh rồi mới ngủ ngon đến sáng. Sáng nào cũng 7h mà ko mở nổi mắt….giờ lên cty mà vưỡn bùn ngủ mí sợ chứ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy, làm chị lại còn giảm đi nữa Để cuối tuần này làm lại, để hẳn 180 độ từ đầu chắc sẽ giòn Lần đầu làm chỉ dám đú 250gr bột, làm thành 4 cái nho nhỏ thôi. Ah lên mua cái khay ba ghét thì bao nhiêu hàng thiếc hử cu? Cuối tuần này chị mò lên nhà bác Cáo mua mắm tép, tranh thủ đi mua nuôn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ăn chơi như chú mày mà quên ko dưỡng tóc cho nó tỉnh tỉnh lại đã à, sửa ngay làm j, nhím đẹp kiểu nhím, lo giề!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị đang : " buồn vào hồn ko tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa đi vào đời...", đau cả lỗ nhĩ đây, buồn ngủ mà cứ nghe thấy chuyện xưa vào đời thì ngủ thế éo nào đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị hỏi lại cô giáo Chip nhé vì đầu năm các trường mua bảo hiểm thân thể cho các cháu đấy. Nếu có thì chị gửi chứng từ y tế (phim chụp, phiếu đọc phim) cho cô, nhờ trường thanh toán cho. Ko nhiều thì cũng được 1 khoản
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà ai biết chỗ nào bán ba lô của EASTPAK chỉ cho chị với. CHị gúc ra mỗi parkson thôi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Qua ngay và luôn đi em ạ, tóc chị cũng cắt ở đó đấy, chị mách cái Kin nó cũng lên đấy cải tạo lại cái đầu không giống ai của nó đấy. Thằng cu này vừa cao to đẹp chai lại vừa cắt tóc đẹp nữa nên chị nghĩ em cắt sẽ hợp lắm đấy
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái khuân nhà e là size dư lào? 150K pải ko nhẩy? Nó gọi là khuân nhôm à Mà mỗi size 1 giá hử ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nghe mọi ng nói chuyện cắt tóc, e lại húng , đùa chứ e biết mình chỉ hợp với tóc dài, mà tóc của e cũng hơi khó chiều nữa nên nhiều khu cũng muốn đi xoẹt 1 phát cho thành tóc ngắn để thay đổi, nhưng có lẽ chả hợp lâu dài với e nên e vẫn cứ trung thành với tóc dài, mua hè thì e ép thẳng mùa đông thì e làm xoăn, cứ 2 kiểu đó mà diễn cho 4 mùa xuan-hạ-thu-đông
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi xong em rồi, mai em đú, cứ nghe thấy giai đẹp là em lại hừng hực . Chị ơi, bao nhiêu hàng muối chị nhỉ? C có số di động ko cho em xin em gọi phát ko nhỡ mai ku đấy ko có ở CH, e tới lại ko gặp đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ, nhìn như sinh viên, chả ai bảo mẹ sề 2 con nhể. Mỗi tội cái mặt hơi gầy thôi. Nhưng Vịt mà béo mặt thì người lại to lắm.