Đúng là mùi hoa sữa rất nồng nên đừng đứng ôm gốc hoa sữa. Hồi trc lớp em hay đem 1 ít hoa sữa vào lớp thì hương thơm OK lắm chứ mà h đi vào khu mĩ đình thì ôi thôi chết ngạt.
Ừa,chị sẽ cố gắng,em ko ngủ trưa hả,lúc tối chị vào bviện nuôi nhỏ em dâu sanh ở Hùng Vương,mẹ thì nhõng nhẽo wá rên la cả đêm còn bé chẳng chịu mum mum gì hết làm bác chẳng ngủ đc tí nào,sáng nay lên cty đánh 1 giấc từ 9-12h luôn
ừa...công nhận xôi ở hà nội ngon ghê và món bún ngan nưa..chẹp chẹpthe2m thèm ... thèm quá....hic hic hic
Hờ hờ em thì thích ăn phở, với phở cuốn hehe thích lắm ^^ Chào cả nhà em ra trc đón thằng em cái, khổ thân ko có ĐT liên lạc gì cũng bất tiện.
e ko bít đứng ôm gốc hoa sữa nó có ngạt ko..... nhưng đi vào khu MĐ thì e thik lắm....mùi hoa sữa hok chít ngạt lắm đâu chị jumi ơi ơi, keke
Chị ơi, tuỳ thầy thôi, có khi 10h30. có khi 11, có khi hơn xíu, vào học thì 13g30 trở lên!!!hôm nào chị rảnh, chị em mình + tina + ... "7 kỳ quan" nha, 0908382421, em chờ, em đợi, em ngóng, em trông sms của chị nè!!!
Hẹn nhau ăn trưa mà ai cũng ầu ơ hết nè, cuối tuần mà, mọi người bận bịu, lại thêm lucifer bị phần mềm hành!!!
mơi hẹn đi ăn uống gì đó buổi trưa 12 giờ...mẹ nào đi đựoc ới em để em thông báo địa điểm nha...allaallalallaal
mai Lucifer qua em...mọi người ai đi ăn trưa được cho ý kiến an gì ngon ngon nha....cùng nhau đi ăn nha....lalalalalalalala