Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Bé chuột nhà mình thì ăn cũng tốt, uống sữa cũng ổn. Mỗi tội phát triển chiều cao nhiều hơn cân năg. Mới 15 kg thui. Uống sữa thì thích uống lắm. Ở lớp cô bảo cho uống bao nhiêu cũng ko kêu no. Về nhà thì mẹ quên chưa cho uống sữa thì nhắc mẹ ngay.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 hic hic, sao lại y chang thế, cho nhịn đói mấy ngày chắc bé nhà này cũng chịu, có điều ko thích ăn cơm ăn bữa chính nhưng lại thích ăn bậy bạ hay trái cây
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Con mình cũng thích ăn hoa quả, nhất là măng cụt, chôm chôm, dưa hấu thì nàng ý không chê bao giờ. Con mình ăn thì chán thế đấy, nhưng uống thì trộm vía con rất tốt, con uống từ nước rau riếp cá, rau má, đặc biệt là uống được cả sài đất.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Con nhà mình các gì cũng thích ăn, tâm hồn ăn uống, buổi sáng vừa mở mắt ra chưa ăn bữa sáng đã lo hỏi bà "bà ơi chiều đi học về con ăn gì". Trộm vía là chàng ta vận động nhiều nên cũng ko bị béo phì, có hơn 17kg thôi nhưng mà hình như không cao lắm
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 con trai em 17 kg mà em thấy ốm nhôm, mình toàn be sườn thôi, vận động thì khỏi nói, chạy nhảy suốt....ăn thì ẹ lắm, sữa cũng ẹ nốt...
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 096.389.2008 - Sim Viettel nguyên kit chưa kích hoạt: Cha mẹ nào có nhu cầu mua và dùng số năm sinh của con thì mình để lại giá hạt rẻ cho nhé. Tks!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chị ui, chúc mừng chị thắng cuộc bên topic nhà mẹ Đạt nha (u)
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 hi , cám ơn em nhé sắp sinh nhật chuột nhắt nhà chị rùi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Vâng, e thấy chị chọn số xxx 245.2008 là biết liền rùi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 nghỉ hè các mẹ có cho bé nhà mình đi chơi đâu ko? mình hửa với thằng anh nó thi đu7o5c 10 hết sẽ dẫn đi chơi, mà giờ chưa biết sẽ dẫn đi đâu nè
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Sáng sớm vừa bàn với ox, nghỉ hè cho con đi tắm biển, trong khi nhóc chuột vẫn đang ngủ, vậy mà xíu nhóc thức dậy nói : " mai mốt cho nó đi tắm biển". M liền hỏi, ai nói với con, con tl: " lúc nãy mẹ nói với ba hè cho con đi tắm biển. Ghê thật, ngủ mà vẫn nghe đấy...
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chào cả nhà. Lâu lâu hnay e mới về. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ?
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 nhà mình lúc này vắng hoe, em vào mấy hôm mà chưa biết ai cả...
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 ừ, từ giờ phải cảnh giác cao độ, kinh nghiệm từ đây luôn, cu cậu cũng 4 tuổi rồi còn gì.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 cả hai nhóc nhà mình cũng thế, ngủ nhưng rất tỉnh, thấy nhắm mắt chứ hỏi gì trả lời hết, bởi vậy vợ chồng cẩn thận ghế lắm . có nhiều gia đình mấy đứa bạn, vợ chồng đang vui vẻ mà tự nhiên con thức, hỏi nhiều câu mà ca hai đều cứng lưỡi đấy ah
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Xin lỗi spam các mẹ tí với. Tớ mới mở hàng, các mẹ chuột qua ủng hộ nhà tớ chút nhé, tớ vẫn còn suất khuyết mại cho các mẹ quan tâm đấy ạ. Cám ơn các mẹ chuột, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.