Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chơi nốt post này em đi nấu cơm đây: Cô giáo Văn của Jiu yêu cầu các con mua bút lông và mực Tàu để viết chữ. Vậy là đi thêm 6 tệ cho 1 tài lăng đang ngồi viết thư pháp trên giấy.. Iem bảo con: này Jiu, chính ra Tết này mẹ đ.ký cho anh 1 quầy ngoài cổng Văn Miếu anh viết chữ, hay của nó nhể. Thằng bé nghe thấy quá hào hứng: vâng, con đi viết Iem bảo: mẹ sẽ làm cái biển: Thư pháp nhí, hay 11 tuổi yêu Thư pháp. Anh yên tâm, mẹ anh giật tít thì thôi rồi Lượm, vớ vẩn anh lại lên VnExpress hoặc là ngoisao.net (thằng này mà nghe thấy đc ra trước công chúng thì sướng tê người)... Bố bảo: thế bố cho Jiu cái vỏ hộp sữa, anh để trước mặt anh Con bảo: thế con giống mấy ông ngồi dưới hầm metro à? Bố lại bảo: ko, anh đề là Thư pháp miễn phí chứ, nhưng ai yêu anh quá có thể cho ít lì xì :-D thằng con nghe thấy lì xì lại tê người Mẹ bảo: mẹ xin cho con Chloe' nó ngồi cạnh Jiu, nó còn dịch cho khách anh nó viết cái j Jiu bảo thôi cũng được Bố lại bảo: bố xin ngồi cạnh Jiu ôm quyển từ điển nhé, có em nào chân dài đến viết chữ bố còn tiếp cho. Jiu rất tỉnh táo: thế mẹ bảo con viết chữ j bây giờ? Anh ta lại tiếp: thế con viết tặng ngõ nhà mình trước, rồi hôm nào con viết tặng Bếp Kún nhé. Mẹ nghĩ bụng: thằng này cũng khôn, nghĩ ngay ra cái tổ PR Bếp Kún :-D Hỉ hả lắm, bữa cơm đi ngay 1/2 nồi cơm, 1 cái bánh chưng Cụ Cáo, 1 bát to chả băm-chả miếng, 1 đĩa rau bí xào tỏi, 1 bình trà mát ... Vậy là Tết này em về quê đưa con đi viết Thư pháp kiếm fan.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hic chị nói làm em lại muốn đú nhưng mà nói thật bây h em chỉ muốn cắt thôi chứ ko muốn ép với cả làm xoăn hay cụp kiếc mà phải bôi thuôc vào đầu nữa vì tóc em yếu lắm rùi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E xin đôi dòng cảm nhận về cái bữa ếch hôm qua. So với ếch Lê Ngọc Hân thì thế này: - Nhạt nhẽo hơn -Ếch bé hơn -Ếch xào Măng thì đắng lè, bới ko ra ếch -món lõng bõng , ếch nấu chuối đậu thì mùi mắm muối gì nặng quá, e ăn mà cố nuốt vì cảm giác như đang nhét 1 miếng thịt đang phân hủy dở giữa trời nắng 43 độ ấy -Đặc sắc nhất có lẽ là món bún xào, mờ ăn chung ếch nó chả ra làm sao, ăn bún xào xuông mí cái dưa bắp cải ăn ghém đâm là chuẩn nhất -Món ếch tẩm bột cũng được -Giá cả thì cũng ngang như LNH thôi, ở LNH hận mỗi cái nó giã nhiều mì chính quá mí quán quá mùi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tổng thiệt hại hết bao tiền hả chị, cả cắt gội ép phồng như chị ấy. E trước chỉ toàn Hương Ly thôi, cũng hợp với tay kéo chị ý lắm nhưng xong ngại đi xa với lại ghét bọn nhân viên ở đấy, thảo mai, láo toét.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 gầy hơn nhiều lắm bà ạ, ngày ý tôi mới sinh Ngan mà, nó đc gần 6 tháng, mí cả còn ở nhà với bu đc ăn ún đầy đủ rồi chả lo nghĩ j nữa, nên tinh thần thoải mái, ăn j cũng vào ng , hồi ý mặc cái váy XL Bebop đấy, mà giờ cái váy đấy chuyển cho chị Kún roài, mặc mà như bơi trong váy ý, giờ tôi = đúng với số kg ngày trước khi chửa con Vịt, nhưng ng tôi k hề nhỏ đâu nhá, chỉ là bị cái mặt thôi, cứ gầy 1 chút mất ngủ 1 đêm nghĩ 1 vde j nhiều là nó rơi toẹt vào mẹt ý, hức, nhục lắm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cắt thì phải ép phồng mà. Ý em hỏi là cả 2 ấy. Nếu ổn thì em với chị Hồng xanh đi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi đi cái kiểu ở nhà sàn khiếp lắm ah. Thanh niên đú đởn chơi bời còn hát hò buôn chuyện qua đêm, chứ gia đình làm sao đi thế được. Cty e có 1 lần tổ chức teambulding cũng ở thế về bị bà con chửi quá trời… keke
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế này nhé, chị già rồi nên chấp nhận phương án nhẩy lên ngáp ngáp thở luôn, còn Din phồng vẫn xinh, vẫn chẻ hơn chị nên Din phồng cứ ngụp lặn, lội cũng không xao mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây em Vịt xinh đẹp của lòng em đây,em cứ mím chi như thế cho khối thằng nó xao xuyến nhé,mịe mình còn tương tư nó bỏ xừ í
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nốt phát súng cuối ná Gửi SP thân mến của chị, pác già lội mạn nào ý hay tin 1 hạt thóc bé bỏng đã ngự trong bụng của SP; pác vui lắm nhé, chúc mừng nhé, giữ sức khỏe nhé, bỏ hết các loại giày cao gót, đi giày búp bê để hiện nguyên hình nhi đồng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vì QĐ chính thức chưa ban hành (có người quen nói nên xã em biết) nên em chưa nói công khai được. Thời hạn thì chắc như những người đi trước: tối thiểu 2 năm (tất nhiên ai ko làm được việc or dính phốt thì cũng bị điều về VN xử lý), còn làm được, ko có gì tai tiếng thì cứ thế mà làm. Nhà em chuẩn bị tinh thần cách đây cả năm rồi nên nói chung ko shock, chỉ thương 2 đứa con thôi vì chúng nó quấn bố chúng nó lắm. Em mẹ mìn hay quát nên chúng nó ko yêu em = yêu bố đâu. @ Hồng Xanh: can mà được à, trừ phi em chồng em dứt áo ra đi ko làm ở đó nữa chứ ko chống đối được lệnh điều động đâu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng 10h có khác, khích lệ tinh thần quân sỹ thế, em đây mà đứng cạnh pác thì nta lại chẳng bẩu: mới đón đc con xinxin nào nhừ thế?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giảm mì chính thì chị có thể ra Lò Đúc chị ạ. Em cảm giác ở Lò Đúc trông sạch và ngon hơn tại em bị bệnh cảm giác
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khiếp cái bọn này lắm, em thấy bóc lột sức lao động quá kinh khủng luôn, làm việc éo gì mà ko cho con nhà ngưòi ta nghỉ ngơi nữa...Cảm giác kiếm tiền mà ko được tiêu í
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 sau đây là chương trình học ăn kem của bếp Kún Bếp trưởng:trước tiên phải lè lưỡi ra,liếm 1 vòng tròn xung quanh nhé Vit: như thế này có đúng k? ( mọi người để ý cái voucher bên dưới nhé,hihi) Kêu:k biết mình liếm thế này đúng cách chưa??? Chị Gút: sao chúng nó tì thế nhỉ?mình chả biết liếm thế nào Bác Tubim:sao học cái này khó thế nhỉ???