Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em hỏi cả nhà tý, tóc em mỏng, rụng nhiều. Tối về em đú mua cái Vit Hair giống chị Ú Bíp uống (nếu nó ko chống chỉ định cho người cho con bú uống). Giờ dùng cái gội xả của Fama thì đỡ dầu nhiều lắm ý, hồi xưa chỉ 2 ngày là tóc bết xe lết luôn. Em thực ra ko muốn dùng hóa chất (kiểu nhuộm nhiếc, uốn iếc). Thế em túm váy cả nhà em hỏi tý: Em cắt tóc kiểu này dư cái Vịt có ổn ko , tóc em thẳng chắc ko cần ép (dưng mặt em to gấp đôi mặt nó nhé). Cái thời em 45-46kg thì mặt em mới gầy được như thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác ơi, bác lội đến đoạn du kích trong đống rơm chui ra rồi ạ. Dạ, Nhi đồng của bác vốn đã ít đi giầy cao gót rồi nên em bác bi giờ chỉ chơi giầy bệt thôi ạ. Bác nhắn anh Diu và bạn Chóe là Tết này cô nhi đồng cử bạn Còi din ra xin chữ của anh Diu và bạn Chóe nhé, cô sẽ chuẩn bị hẳn 2 phong bao lì xì cho Thư pháp nhí và Dịch giả Chóe hihi Mà anh Diu liên hệ với đại gia Khét để chiếm chỗ sân Thư pháp sớm nhé, tấc đấc tấc vàng lắm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế thì em cắt giống chị đi, chỉ mỗi cắt không thôi, không uốn nhuộm gì hết. Ở nhà gội đầu xong chị sấy tung tóe, bung bét lên đến khi khô thôi, nó tự vào nếp hết em ạ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị chỉ cắt thôi nhé, không phồng phèo gì đâu, mí lị đú đởn nhuộm tóc thì hết 800k, nhưng đấy là lúc trước tết, bi giờ chắc khoảng 1tr em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lo giề, đã có vợ con tiêu hộ. Chỉ sợ ko kiếm được tiền chứ kiếm được khắc có chỗ tiêu cô ạ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đội quân gái ế ngồi chờ khách Vâng,lâu quá anh k qua ủng hộ em,gì chứ chỗ thân quen,em sẽ giảm giá,được rồi double cũng ok,vâng thế nhé,anh qua ủng hộ em luôn nhé Đã xong 1 phi vụ,em chỉnh trang 1 tí để đón khách mới nào Anh cho em xin thêm,hôm nay em phục vụ tốt mà,nhá Hôm nay mình đi khách được giá quá,hihi,tí phải đ ọp xõa thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi bác làm e nẩy ra ý tưởng kinh doanh mới lạ cho năm nay. ra Tết ấy, mẹ con bác lập 1 cái top chuyên vẽ chữ Tầu, ko khéo là anh Jiu viết lại bong cả gưn tay ko hết khách.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Gút chơi hoa tần suất cao và rất ổn định, bác nhìn xem mày liếm có giống bác ko thôi :-D Mềnh dạo này chóe thế cơ, cái má phính như bạn thằng ku Bim
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nói mới nhớ hôm gần tết chị đi sửa lại tóc thấy nguyên một xe các bà từ ngoại tỉnh về tân trang tóc tai em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế là: Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy anh Jiu còi Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua.... Thật, có con nhỏ phải ở phòng điều hòa, có nệm đàng hoàng cơ. Quá xinh Vịt ạ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tóc chị dầy cắt thế đẹp, tóc em mỏng lắm, từ trước tới giờ em chưa ép iếc lần nào, chỉ nhuộm thôi mà cảm giác tóc xơ đi bao nhiêu, giờ mới lại được. EM cũng chỉ định cắt thôi, ko dính tí hoá chất nào cả.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái đỏ đỏ là em ham lắm nhé, nhưng tóc em ko ép uổng gì, bi giờ là natural rồi, em sợ tỉa tót lên nó lại thành chim sẻ tóc xù thì bỏ bu. E ngại ra hàng sấy lắm, em thấy sấy nhiều tóc cũng khô lắm, giờ em chỉ gội, xả rồi để khô tự nhiên thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 c ơi đừng ép như e nhá, mặt to k hợp lắm đâu ạ, e dự là vậy, hay c thử làm xoăn đi, chỗ e cắt e thấy cũng có vẻ hợp với e lắm, vì cắt kiểu hiền hiền ý, mà chả cần giải thích j nhiều a cắt tóc chỉ nhìn cái tóc của e là ông ý múa luôn, chả cho thanh minh thanh nga j cả, cắt 1 lúc sau thì đc cái đầu của e, e ưng ý lắm, vì mặt e chỉ hợp với cái kiểu tóc hiền hiền chứ k chơi bời đc, nên bao lâu này tóc e k hề đụng chạm dao kéo j đâu đấy, gần đây mới làm chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Theo em thì hợp, chị cắt đi, duỗi đi. Bác giai sắp lên đường làm nhiệm vụ rồi à, đi 2 năm nhưng lộ trình nghỉ phép về thăm nhà như thế nào chị?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mời cả nhà ăn trưa với em,bánh tráng Trảng Bàng made in Đại Ca Chip Khét Rết
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Định nhấn thanhks mà nó tuột bố nó đi đâu cái nút rồi, chị mày không nịnh tí nào đâu mờ, thật đấy.