Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị CHíp, em thấy Bếp trưởng về hưu, chị là ứng cử viên số 1 có thể thay chân được đấy ạ...Xem ảnh và lời bình cười ko khép mồm đc, sếp đi qua nhìn em mà ghét
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Anh nhận ra cô này rồi, ôi ôi, xê ri ảnh này buồn cười quá, cô này chưn dài đến tận mang tai mà được có 3.500 VND 1 khách. Thế như mình phải được đến 3.5 triệu, hahahahahah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em bùn cười quá chị Siu ơi, đọc cái post chị bảo Jly hay ai: cứ mày cắt đi (em chẳng hiểu chị khuyên cắt cái j), xong cái post khác lại chị cắt rồi, hồi chị cắt, em vẫn haizzz, ko biết chị cắt j, em đọc nhanh mà, xong xuống dòng mới thấy chữ tóc tai (
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị cho em xin cái ảnh để em in ra em mang đến cho anh ý bẩu là em chỉ cắt thế này thui. Hihi . Giá cắt ở đấy chắc cũng 300k chị nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah chị Khét ơi, cái váy hqua về chồng e cứ gạ mặc thử xem chắc ko chật lắm đâu. E mặc thử vừa chị ah, vì pần V1 e nó bé nên ko bị chật, cái pần dưới thì xòe nên khá thoải mái. Mỗi tội ngắn hở 1/3 cái đùi ếch của e… nhìn bùn cười cái đùi lắm… hehe. Thôi e lại cất đi, bao h giảm cưn thì mặc, ko cho nữa vì con e gái e chắc chả mặc vừa
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vương Triều - Mã Hán Trương Long - Triệu Hổ vác cái Hoa đầu trảm ra đơi !!!!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 HÌnh như ở Lò Đúc tầng 2 có điều hòa hay sao ý. Em sợ mùi nên toàn ngồi ở tầng 1 ngoài cửa vì đi ít. Hihi. Hôm nào mát mẻ hãy thử chị ạ hoặc đầu bủ tóc rối thì thử chứ mùi ếch nó ám vào thì sợ nhắm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khét ơi, nhìn đĩa thịt luộc là em luộc hơi chín quá nhé, thịt luộc chín tới nó mầu hồng thôi, mà thái xong, chưa ăn đến thì em bọc màng nilong thực phẩm nhé, chứ thịt thái xong, ra gió là nó bị đen đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đồ chị Lì và chị Hồng Xanh sau khi vào tu trang nhan sắc xong ra thì tóc tai dựng ngược hết cả lên vì trả tiền phí. Hehe. Kiểu này phải baba chị Kún ạ chứ thịt lợn bây h mọi người đang sợ nên giá rảm. Hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 lợn vì chồng con HHX nó chăn lợn, quan hệ mí lợn nên sẵn . giá 33 làm sẵn ở Metro alf 320k mày làm tao buồn cừoi quá, yêu cầu sau khi ép phồng thì chụp ngay nón bảo hiểm vào để tránh tóc dựng khi nhìn tháy hóa đơn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ko định ép đâu Vịt ạ, tóc chị thẳng sẵn rồi. Chị ko muốn dùng hóa chất nên ngại xoăn, nhuộm nhiếc lắm. Mặt chị quê 1 cục nên cũng chỉ hợp kiểu hiền lành thôi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng thích cuốn 3 chỉ hơn. Chị Khét ơi, thịt luộc xong bọc thật kín, cho ngăn đá 1 lúc thì thái mới mỏng được. Nhìn cái bánh tráng ngon thế mà đĩa thịt thì......................................