Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. happy10-3

    happy10-3 Đợi chờ những Mùa Đông...

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
  2. happy10-3

    happy10-3 Đợi chờ những Mùa Đông...

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Giống mình lắm đó, sợ ma, nhưng ngày còn bé tối nào cũng bảo mẹ kêr chuyện ma, nhưng trươc khi kể là ôm mek thật chặt mới yên tâm hi hi
     
  3. keinthqn

    keinthqn Hàng giả hoàn trả gấp 10

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cái này thì dân nói có, đảng nói không, khoa học còn đang nghiên cứu!
     
    teaxinh thích bài này.
  4. menhimchuot

    menhimchuot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    mình cũng tin có thế giới bên kia,rất tin.
     
  5. maily88888

    maily88888 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2011
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Đánh dấu.............................
     
  6. TayNguyenFruit

    TayNguyenFruit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    1,859
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    tin thì ai chẳng tin quan trọng là hành động việc làm cụ thể theo tôn giáo mình theo ,mình có tuân giữ và thực hành nghiêm túc và thực hiện đầy đủ thực tâm hay kô? hay chỉ sợ bị quả báo hoặc làm cho xong chuyên. thượng đế là đấng hoàn hảo , chính vì hoàn hảo mới là đấng yêu thương mình trước, mình đối xử với thượng đế đẹp lòng nhất phải bằng tâm hồn mình chứ kô thể thay thế bằng các tiêu chuẩn đời này mà đi đối xử với thượng đế với ông trời...con người sinh ra mang tính chất tôn giáo thế nên mới đứng bằng 2 chân và nhìn lên trời chứ đâu như súc vật 4 chân kô bao giờ ngẩng mặt lên trời.
     
  7. hoaisa219

    hoaisa219 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    1,304
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    mình thì lúc nào cũng tin là có thế giới bên kia các mẹ ạ
     
  8. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    em có tin một chút nhưng không tín .
     
  9. mebong0610

    mebong0610 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    đánh dấu mai đọc tiếp, gay cấn và hồi hộp quá cơ
     
  10. ngoc3t

    ngoc3t Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    2,908
    Đã được thích:
    448
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Re: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    có không gian 3 chiều, 4 chiều và 5 chiều đó bạn, tâm linh là vô hạn.
     
    lehanako thích bài này.
  11. Mẹ_Cún hói

    Mẹ_Cún hói Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hay quá! Không biết bao giờ em mới đọc hết topic này dây
     
  12. Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    mình cũng tin có linh hồn...
    cô giáo dậy cơ sở văn hóa của mình cũng nói "cô tin có thế giới tâm linh "
     
  13. Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    ôi.........mai đọc..vừa đọc 1 đoan nhưng ko dám đọc tiếp..đang ở nhà 1 mình.huhu
     
  14. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    e cũng đang mong có thế giới bên kia đây, e đang muốn gặp lại ng ở thế giới bên kia đây, ân hận quá, ng ấy đã đi xa mãi mãi mà e k kịp gặp mặt, hu hu
     
  15. Mẹ_Cún hói

    Mẹ_Cún hói Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Đọc chuyện của chị em mới nhớ ra kể chuyện nhà em cho các mẹ nghe. Bố em mất khi em mới 18 tuổi , bố em rất trẻ, ông mất khi mới 38 tuổi thôi, vì uống r*** nhiều nên bị xơ gan. Mãi sau này mẹ em mới kể là hồi nhà em mua nhà mới về Hồng Phúc thì có bà chị kết nghĩa với bố em mở điện chuyên gọi hồn, bác ý bảo bố em có người âm là nữ theo, có gọi hồn lên thì họ noí thấy bố em đẹp trai, thích bố em nên theo, hồn còn nói đã rủ được 1 người rồi nhưng xuống đấy người ta không yêu. Thực ra từ khi nhỏ em thấy bm em hay cãi nhau lắm, bố em đánh mẹ em cũng dã man lắm đánh rách cả môi mà mẹ em sợ đau không dám đi khâu, điếu cày nện là bình thường, về nhà mới này thì cũng vậy, có lần còn dội cả nước sôi vào tay mẹ em nữa. Em kể tiếp sau khi gọi hồn cô kia nói tên Nga 20 tuổi rồi đốt vàng mã, hình nhân thế mạng cho cô kia xong mẹ em có về hỏi hàng xóm trong ngõ thì có bà cụ bảo ngày xưa có cô gái chết trẻ chỗ bể nước trong sân, con dâu bà cụ thì kể chồng cô ý chết vì bị bệnh nhưng trước khi chết một thời gian ông chồng cô ý cứ đi làm về là không dám về nhà, vì có người con gái đứng ở ngõ rủ chú ý đi theo. Khiếp quá. Sau đó một thời gian bm em vẫn li hôn vì bố em hay đánh mẹ em quá, mẹ em kg muốn bỏ đâu, do em nói mãi, em không thể chịu đựng được cảnh đó nên mới khuyên mẹ bỏ bố, giờ nghĩ lại thấy thương bố lắm nhưng biết làm sao được vì còn sống như thế chắc em điên mất. Cái này là cô em kkeer lại. Khi bm em li hôn rồi bán nhà chia ài sản, ngày bố em dọn đò chuyển nhà thì cô em đi cùng đứng chờ bó em ngoài đường vào lấy nốt bao qa mà chờ mãi đến nữa tiếng kg thấy bố em ra. Cô em vào gọi thì thấy bố em đứng 1 mình giữa nhà, bó em bảo nó giữ chân xin anh đừng đi, đừng bỏ nó lại. Mà hồi đấy bó em làm sao ý, toàn xì ra máu mà nguyen như cục tiết ý, nhìn vừa thương vừa sợ, mà hồi đấy có ai kể cho đâu, với lại có ác cảm với bố nên cũng chả để ý. Ngồi ăn cơm ở àng cơm thì cứ nhìn ra chỗ xe máy đuổi bọn trẻ con đừng có nghịch xe, xe bó em có 1 đống tiền trong cốp mới bán nhà, mà em và cô em ngồi đấy thì chả thấy ai cảa, (e thì nghĩ bố em nói lung tung, kệ). Sau đáy 1 năm thì bó em mất. Bó em cũng chán đời nên uống rươu nhiều lắm mà chả ăn j cả, lại ở 1 mình chả ai chăm cả. Mỗi làn em đén chỗ bó em chơi thấy con gái toàn khóc thôi, buồn ghê. Chắc bó em bị ngươi âm bắt các mẹ nhỉ? Buồn quá
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2012
  16. Mechiehattieu

    Mechiehattieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình thực ra vẫn nửa tin nửa ngờ về chuyện này . Nhiều chuyện ko muốn tin cũng phải tin , như ông chú bên nhà chồng mình tự nhiên bị tai biến mạch máu liệt nữa người , được người nhà đưa xuống Bạch Mai , nằm 5 ngày thì bác sĩ nào cũng lắc đầu bảo cả nhà chuẩn bị hậu sự đi. Người nhà đưa về rồi đi xem bỏi trên Thái Nguyên thầy bói bảo là về nhà đốt tiền rồi gọi tên 5 người trong họ ( đã mất ) đi qua đầu người chú đấy . Bây giờ thì chú đã đỡ hơn , đi lại được mà phải có người đỡ , dù sao vẫn có di chứng liệt nửa người mà .
     
  17. ngohuoggiang

    ngohuoggiang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Các cụ có câu: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Trong nhiều lĩnh vực, ngành khoa học được coi là cái lôi trí tuệ và sáng tạo nhất, con người từ thế hệ này qua thế hệ khác không ngừng phát minh ra những sáng chế về công nghệ, sinh học, vũ trụ ,.... đưa xã hội loài người lên một tầm cao mới.

    Tồn tại song song với nó mà thế giới thần bí mà khoa học chưa thể khám phá hết được, không thể trải nghiệm bằng những thí nghiệm mắt thường có thể nhìn thấy được. Điều này còn phụ thuộc vào mỗi người. Có người không tin vào thế lực siêu nhiên, có người tin vào đấng tối cao, vào Chúa trời, vào Mẹ trái đất, tin vào Đức Phật... Tất cả những tín ngưỡng tâm linh ấy đều phải phải có đức tin, có lòng tin. Khi bạn đặt lòng tin vào một ai đó, vào một công việc gì đó, hay một thế lực tâm linh nào đó ắt sẽ không giống với những người vô tín, những người đức tin không đủ lớn mạnh.

    Cũng như khi các bạn ngồi Thiền: Sự chuyển hóa ở tầng sâu bên trong cơ thể, cái mà mắt thường chúng ta không thể nhìn được, các bạn sẽ nhìn thấy được cái nội lực vô hạn đang tuôn chảy trong cơ thể chúng ta. Phần tiềm thức ấy đang ngủ yên vì chúng ta đã vô thức lãng quên nó, khi chúng ta tác động vào phần tiềm thức ấy đúng cách, nó có thể đem lại sức mạnh vô cùng lớn lao đến với bản thân chúng ta. Thì thế giới tâm linh cũng vậy. Đây không phải vấn đề về tín ngưỡng, tín ngưỡng khác hoàn toàn với tâm linh. Tâm linh là sự thông hiểu thấu đáo, mà xuyên suốt là cả quá trình dày công phu, tu tập (sửa mình), để thấy được được mình đang như thế nào và mình thực sự muốn gì? Sự thức tỉnh ấy sẽ cho chúng ta sự minh giác để bồi đắp cho chất lượng cuộc sống của chúng ta.

    Còn tín ngưỡng là sự làm theo mà không có sự hiểu, không giác, thấy họ là thế nào chúng ta cũng làm vậy mà không biết mục đích của việc đi đền chùa là gì, không biết chúng ta thắp hương hay tụng kinh để làm gì?

    Việc đó còn xem xem bạn, tôi và tất cả chúng ta ai có duyên với nó. Vì đến với thế giới tâm linh không hề đơn giản, không thể gò ép ai đó phải tin vào nó.

    Chúc các bạn vui vẻ!
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2012
  18. bimbimcoi

    bimbimcoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình thì thỉnh thoảng nằm mơ thấy ông ngoại và cậu của mình, gặp ông và cậu rất tình cảm, ông cháu ôm nhau, hỏi thăm nhau như lâu ngày không gặp, mình mơ còn dẫn cả 2 đứa bé nhà mình giới thiệu cho ông biết, ông xoa đầu hỏi thăm bọn trẻ, mỗi lần mơ như thể là gặp nhau thật ý, thấy vui lắm. Có lần ông anh con cậu mình mất tích, mà không có tin tức gì cả, ai cũng lo, đi xem bói mấy chỗ thì các thầy đều phán là đang gặp nạn, bị bắt cóc, tra tấn dã man. Mình lo quá không biết làm thế nào cả, buổi tối trc khi đi ngủ khấn là ông và cậu biết anh có việc gì thì báo cho con, để con biết cho đỡ lo. Tối hôm đó nằm ngủ mơ thấy mình vào 1 ngôi nhà, mà có ngôi mộ nằm giữa nhà, sáng ngủ dậy mình biết ngay là có chuyện rồi nhưng mà không nói cho ai biết vì sợ mọi người lo. Cuối cùng ông anh mình bị mất thật, ông ấy bị giết bởi thằng làm cùng cơ quan. Thằng này sau bị tử hình, vào tù bị xích chân nhiều quá đâm ra không đi được nữa, bây giờ không biết đã tử hình nó chưa, nhưng ngày giỗ của anh mình nó vẫn nhớ và dặn vợ nó đến nhà mình để gửi đồ thắp hương giỗ cho anh mình. Cậu mình thì sau khi anh chết thì như bị ma làm ý, cứ ngày 15 với 30 hàng tháng là vật vã lắm, cứ đòi lên mộ anh mình thôi, giờ vẫn phải đeo bùa nhưng mà hình như vẫn chưa ăn thua.
     
  19. mamiko

    mamiko Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Nói về "thê giới tâm linh" thì không thể dùng khoa học để chứng minh, nhưng nhiều chuyện xẩy ra mà chúng ta cũng không biết được tại sao. Đến cả các nước phương tây văn minh tiên tiến cũng có thế giới tâm linh riêng. Nói chung, như các cụ nhà mình nói: "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Nhưng đừng quá mê tín là được các mẹ ah.
     
  20. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hôm trc mình xem trên kênh Discovery nói về 1 đội chuyên đi bắt ma. Xem xong rồi hãi, bởi ma ở đâu cũng có.
     

Chia sẻ trang này