Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thấy các chị nói đến về nội về ngoại mà em thèm hiiiiiiii em sinh chẳng về Ngaọi ngày nào. 8 ngày trong viện chỉ có Chồng và mẹ Chồng chăm thôi, sau đó về nhà thì MC em chăm cơm nước và quần áo, chồng em cũng nghỉ ở nhà chăm vợ, chứ chảng nhờ bà ngoại được tẹo nào hiiiiiiii vì bà ở xa mà em cũng ko cho con về khi con được 4 tháng em mới cho về chơii hii ( lúc nằm cữu bà xuống nhưung chỉ xuống được mấy hôm rồi lại về vì bận ở quê hii đợt này Xã em sắp sếp nghỉ từ 28/5 đến 20/06 hy vọng Tùng Lâm ra khoảng đó để bố ở nhà chăm con hii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ chị thì đang nhờ bác trên mẹ tìm cho 1 người ở quê bác ý, chưa đi làm bao giờ nhưng người ở đó được cái hiền lành. Nói chung là chị cũng đang trong tình trạng... chờ hị hị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng đấy bà ah tốt nhất là thuê người chưa đi làm bao giờ í. Đỡ đòi hỏi hơn nhiều.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi vọng Me Anna và chị Hoacuctim hông sao.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà ngoại mà khó tính là em phải lưu ý đó nha,không sau này có gì không phải,không theo ý bà ,ầm ý ,mà mình dỗi về nhà chồng 2 bên thông gia nhìn nhau thế nào ? người ta nghĩ lúc mình sinh ,về nhà mẹ đẻ ở ,bây giờ đùng đùng ôm con về,người ta sẽ nghĩ không tốt về mẹ mình,rồi mẹ con lại không có chuyện,rồi còn chồng nữa,tốt nhất là em ở nhà chồng đi, bà có muốn đến cháu thì bà chạy đi chạy lại tý cho có phong trào cũng được, nhưng mình được cái tự do làm theo ý thích,chứ vừa đẻ xong là máu nóng hay cáu lắm sẽ ảnh hưởng đến sữa đấy,đợt trước em về bà ,đã bực mình rồi đấy thôi các cụ thì thương con,nhưng còn cổ hủ lắm.bố mẹ chị lại khác chị muốn làm gì làm theo ý chị,nhũng cái không biết chị vẫn hỏi chứ cụ không ép phải theo ý cụ,nên cũng thoải mái lắm ấy,chứ khó tính thì chị cũng chả lên ông bà,vì chị hay hờn hay dỗi lắm,bây giờ vẫn thế,chồng chị vẫn phải chiều đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh đấy một mình mẹ tớ thì sẽ ko thể kham được hết vì mẹ tớ cũng ko khoẻ, lại cẩn thận quá nên làm bị chậm nữa, chỗ nhà tớ chợ búa cũng tiện lắm, sáng đi mấy bước ra ngõ là đầy đủ ngon lành, haaizzzzzzzzzzz
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị oi chièu có ai đi pong TRí ko ạ???? Chiều e đi ạ, ma mùa hè đang nóng thế này các bác cứ mặc áo Phao vào toát mồ hôi là tiêu mỡ, jam Cân ngay , hehehhehe, có đứa e e chơi cùng nó mặc áo mưa nhảy dây dc vài tuần rùi ko bít có jam ko e chưa hỏi, hhehehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, nếu thuê được người như thế, mình mất công huấn luyện, họ cũng không dám đòi hỏi gì nhiều. Như nhà bác em thuê người chăm sóc người ốm, đến mệt chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi giời bay giờ thất nghiệp chứ khi em sinh thì bác chả quắn lên với con búp bê bít ị của bác roài í, hiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ờ nhưng khổ nỗi bác ý đã tìm cho chị trên tui 1 bà, chậm dã man, mà chẳng khéo tẹo nào cả, đến cả buộc tóc cho cháu cũng không bít , xong rùi bảo bà ý làm cái gì bà ý không biết làm lại bảo " mày làm đi", pó tay, nhặt mấy cọng rau thì cả tiếng mới xong ... èo ui, đang nhìn vào đó rùi tưởng tượng cảnh giúp việc nhà mình về sau đơi ặc ặc...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí đến lúc đóa tính sau. Cứ thuê đi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừ ừ bác nhầm với mẹ khác,bác giở sổ ra rồi,em xxx hôm 15/5 hôm đó trứng được 21mm,và nm được 9 mm em nhỉ,tối nay vc em xxx lần nữa nhé.. cẩn thận hôm nay em cứ đi soi trứng đi xem sao nhé,nhưng theo chị không cần thiết còn tùy em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói chung thuê người giúp việc cũng mệt lắm bà ah. Nhà bà chị chồng tui đang phát điên lên vì giúp việc kìa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic vẫn bít là thế nhưng mấy bà hơi hơi bít việc thì chảnh chọe, yêu sách trong khi cũng chẳng phải là làm được việc, dù gì thì cũng có bà nội bà ngoại đỡ đần cho nữa chứ có mỗi bà giúp việc thì mình mệt lắm, suốt ngày phải nói em ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì lượn khẩn trương chị ạ, thuê người chăm chỉ, chưa biết việc thì mình đào tạo, chứ như thế cũng chít.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuận đới, tui cũng chả thích giúp việc tẹo nào nhưng cần thì vẫn phải thuê thui... tui cũng nhìn cảnh chị gái tui thuê giúp việc mà đến ngán ngẩm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hé hé hay lại thuê tui nhể. Đảm bảo ngon, bổ , rẻ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy đấy, đấy là bà chưa biết việc đấy, không biết làm thành ra ngại làm, suốt ngày đùn đẩy, chị nhìn vào đang nản chả muốn thuê người như thế, mà chả bít người mà bác giới thiệu có như bà này không chắc đi tự tử luôn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/2012/05/san-phu-mat-con-mat-tu-cung-to-do-bac-si-bo-mac/ Các chị ơi, lại 1 trường hợp nữa mất con, mẹ mất cơ hội làm mẹ vĩnh viễn do sự thiếu trách nhiệm của bs...Dạo này đọc nhiều tin đau lòng quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hì mẹ em khó tính từ xưa rồi bác ạ, kiểu là cứ muốn mọi ng phải theo ý mình ấy, nên cũng mệt, em đi lấy chồng em thoải mái lắm, hic, nghe thì tưởng là hư đấy, Chắc em phải kiên quyết tìm ng rồi ở nhà em thôi. Em chả dám dỗi ấy, vì dỗi chỉ thiệt mình chứ mẹ em chả bao giờ thay đổi.