Ðề: Bếp Kún tầng 7 Úi giời các chị ấy đi ô tô lên đây chả có nhẽ lại đội mũ bảo hiểm ngồi ô tô à để đảm bảo hàng về vẫn đẹp. Hihi. Nhà chị HHX vừa lợn vừa baba nên cứ cái đắt mà chơi thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế bà làm mẹ cái đầu 3 phân cho nó ngầu, cắt đầu đáy xong bố đứa nào dám bảo bà nhìn hiền lành
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác nói làm em khí run..Nhỡ ăn chơi quá đà thiếu tiền, gọi cho bác đến giải cứu nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Khét ơi, thịt thái hơi dầy và vụn quá. Pải dùng con dao thật sắc để thái bản to và gió thổi bay được ý chị Khét ah Nhưng nhìn mắm nêm e thèm quá. Chị mua chỗ lào, cuối tuần e lượn pố e mua
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi chị Chicom ơi chị cứ ra đấy bảo người ta chọn kiểu nào mà ko phải ép hoặc làm xoăn gì nhưng mà vẫn xinh ý ạ. Em nghĩ thế là hay nhất vì người ta cắt nhiều người ta biết mặt mình hợp cái gì mà. Em muốn đi cắt tóc quá mà chắc phải sang tuần. haizz
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà, lúc đầu khi con KHét nó chụp ảnh, nó khen các bậc cao niên là giỏi thế, trông có giống không, mọi người nhìn sản phẩm mà so sánh thế, thế mà lên đâynó quay ngoắt 180 độ, kiểu này đội quân sẽ gửi đơn kiện phương tiện truyền thông vì cái tội làm sai lệch với hiện trạng và hợp đồng đã ký, có ý đồ bôi xấu, các chị có đồng ý không, chị Good, ,,,,,
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nếu vậy thì chỉ thử ra hàng cắt tóc mọi ng trên Bếp chỉ ý, thử ra cho họ xem mặt mình để kiểu j thì hợp, hoặc k thì ra chỗ e cắt ý Minh Huyền- phố Phan Huy Chú c ạ, nhà này cắt hay lắm ông chồng chuyên cắt cho khách kiểu hiền hiền nữ tính, còn chị Huyền thì cắt kiểu bụi bụi và phá cách, mà họ nhìn khách là tự chia nhau cắt nhá , k cần phải yêu cầu đâu , chị H cắt ngắn kiểu phá cách cũng đẹp lắm con e gái e cắt của c này mãi, trông trẻ trung và hay lắm, nhưng cũng còn tùy ng và tùy vào công việc của mình nữa
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cứ mang cho em 10 cân baba đảm bảo là về tóc ko bị dựng đứng mà cũng ko phải Cứu Lét chứ lúc đấy chị gọi có khi chị ý giả vờ ko nghe máy đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mấy khi ra thành phố ăn chơi, ko dắt theo đít khoảng 10 củ thì ko thèm đi. Đã ăn chơi phải máu lửa. Hôm qua lừa được chồng tắm cho con em trốn đi cắt mái , ngứa mồm vẽ móng chân, vui mồm lại nằm đắp mặt...Nhõn 1 tiếng đồng hồ mất có 50K. Về nhà thằng con láu táu : Mẹ đi đánh phấn vào chân à, lại còn có hoa nữa, mẹ điệu thế???? Làm bố nó lườm lườm em mãi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em tưởng cái mẹ nào làm ở đấy quảng cáo mà mạo danh nick chị nên đang ko thèm đọc. Hí hí. Bác chờ em đọc nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tao dạo này bận thỉng thoảng ngó tý mà vào cái là toàn ôm cột mốc biên giới vì mày chém tóe bão chỉ sợ nó bay mẹ người sang tìu lại bỏ chồng con ở nhà cho gái bản )