Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ch Thuminh hôm nay thảnh thơi hay sao mà 888 từ sáng thía ạ, hj, e vừa mò vào topic của chị xong, em thích matxa mặt lắm cơ, dưng mà bác ở xa thía, dạo này có đông khách không bác ơi, bác bụng to thế làm có mệt k ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu sáng nay rảnh mừ, bị khách bỏ bom, xiú nữa xuống làm cho khách đơi, chị làm cũng nhẹ nhàng ý mà, trộm vĩa cũng túc tắc cô ạ, mẹ cháu đang âm mưu làm từ giờ đến lúc đẻ kiếm xiền nuôi con không bít có được hem hehe... Hum nào đi qua gần gần thì tạt qua chị xem sao nhé hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! KHe khe thời gian tới nhà em mở một số dịch vụ như: CHăm sóc mẹ và bé sau sinh, chăm sóc người bệnh, cung cấp giúp việc gia đình hy vọng sẽ được sự ủng hộ từ các chị!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tham kiếm xiền tóa đới.................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có 1 thời chị cũng rất muốn kinh doanh dịch vụ này nhưng mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu vì ki có tài kinh doanh.Thế là ước mơ vẫn cỉ là ước mơ.Chúc em sẽ thành công với dịch vụ này nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị oi ko phải ngưỡng mộ đâu ạ vì hoản cảnh đó chị! Bố Anna ko ở viện với em thì làm gì có ai nữa ạ nên phải ở đêm ở viện thôi ạ. em toàn dọa chồng anh mà ko thương con yêu vợ thì em bảo con gọi anh là " Chú " hiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híhí em cũng dự định thế chị ạ. Hy vọng sẽ thành công. Cảm ơn chị nhé! E mà có cái Spa to như chị em cũng cóc thèm làm gì cả
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì, PP em đưa cho chị cũng tương tự LC đấy chị. Nó cũng hạn chế gần như tối đa ( điều này có nghĩa chị có thể phạm giới một chút cũng ko sao) tinh bột và đường, ăn chủ yếu là cá và gia cầm bỏ da, cũng tất cả các loại rau ... CÒn LC thì tuyệt đối kiêng 2 thứ đó, nếu phạm giới thì có thể sẽ đứng cân ... Không biết chị đã vào đường link em đưa chưa nhưng bản thân em đọc thì thấy nó dễ theo hơn LC nhiều và hiệu quả thì cũng ko kém đâu chị ạ ... Tuy nhiên cũng tuỳ sở thích và khả năng của từng người mà chọnPP cho phù hợp, nếu chị nhắm có thể theo LC đc thì nghiên cứu kỹ đi rồi theo, 2 chị em cùng bắt tay thực hiện nào ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế ạ, hôm nào qua khu ấy em sẽ ghé vào ạ, nhà ông trẻ em ở ngay sân bóng Tân mai ý, hok biết có gần nhà chị không. Em thì sáng nay đã ức chế 2 vụ, 1 vụ liên quan đến thần kinh, 1 vụ liên quan đến tiền nong, trong vòng có 1h buổi sáng, haizzz ... mệt mỏi thế chứ lị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao chị càng đọc bài của em càng thấy xã em có điểm giống xã chị.Hay cái tuổi đấy là thế nhỉ?Nhà chị cũng chỉ có 2vc thôi,bà ngoại mất rồi,bà nội thì ở xa mà có lên cũng chỉ chớp nhoáng là về ngay.Mọi việc đổ hết lên đầu chồng chị.Có ở hoàn cảnh đó mới hiểu được em nhỉ.Lúc đó không làm thì lấy ai ra mà làm?Chồng chị từ hồi vợ sinh con xong ở cữ là cũng bắt đàu biết đi chợ,về sơ chế thức ăn,rồi mới đi làm.Bây giờ cứ đi làm về cũng vẫn phải cơm nước cho chị đấy,chị chỉ lo tắm rửa cho con,cho ăn uống xong,cho con học còn bố nó thì đi giặt giũ.Nhiều lúc chị cảm thấy có lẽ 2 mẹ con đang phụ thuộc bố nhiều quá nên chị trêu chồng chị là:"A đợi em chết trước rồi hãy chết sau ko có ko ai lo cho 2 mẹ con hết"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà mình xây rõ nhanh á, làm trưa nào em cũng vừa măm vừa lội. huhu
Tự dưng e lại nhớ về "một thời đã xa" Bao giờ mới trở về như cũ đây ạ các chị đừng ném đá tội nghiệp e ná
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng ạ em nghĩ ai rơi vào hoàn cảnh đó thì ai cũng vậy chị ạ! hơn nữa em cũng nghiệm thấy các anh tuổi chồng chị và Chồng em thì khá là chịu khó ko quản ngại việc gì hiiiiiiiiiiii Chồng em là con út được mẹ và chị Gái làm hết vậy mà từ ngày có Vợ biết nấu ăn, giặt giũ, lau nhà tắm cho con cho con ăn..... đôi khi em cũng thấy em phụ thuộc chồng nhiều nhưung chưa bao giờ giám nói với Chồng như chị hiiiiiiiiiiiii Còn Chồng em lại bảo Vợ mình bây giờ là của mình rồi ko chăm vợ thì mong ông hàng xóm chăm chắc hiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi được đấy dịch vụ này đang hót mà nếu em có tâm chị nghĩ e làm dc .
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi thời đã xa của em vậy thì ai ko muốn cơ chứ hiiiiiiiii cái này để tóc xinh và duyên cực kỳ nhé!!!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E chưa nghĩ ra đc đến lúc đấy sẽ thế nào.Chồng em cũng thương vợ và chăm vợ lắm.Nhg chả hiểu đến lúc mà đẻ, có bố mẹ em và bố mẹ chồng chăm thì ông ý có nhớ đến vợ k?Hay là lại bảo đông người quá, anh vào vướng chân vướng tay nên thôi đi về keke Con bạn em đẻ thì chồng nó tự chăm hết đủ 5,6 ngày trong bệnh viện,chỉ chạy về tắm tí thôi.K cần mẹ vợ chăm hộ tí nào keke 1 tháng đầu tiên cũng tự chăm vợ,đến tháng thứ 2 vợ về ngoại thì thôi k chăm nữa
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không ai ném đá đâu, ném hoa này (u), xinh nhờ các mẹ nhờ? hjhj
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ảnh tuần trăng mật của em đới c ạ huhu Mới đc có gần 2 năm mà đã tã đến như này rùi huhu
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ai mà xinh thía nhỉ,có phải chóa mèo nhà mình ko vậy ta??????????
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thời gian thật là đáng sợ ....