Kinh nghiệm: Tôi không biết Kinh Doanh - Thật đấy - Tôi khởi sự là nhờ động viên của bạn bè

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi civil_huyen, 12/12/2010.

  1. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Và chia sẻ kinh nghiệm hữu ích từ mẹ nó nha
    Tks mẹ nó nhiều nhiều
     
    Đang tải...


  2. vanhang

    vanhang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    4,978
    Đã được thích:
    2,445
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Hi chị Huyền,
    Nhà chị đợt này có đi HC không, nếu hôm đó rảnh em qua gian hàng nhà chị nhá, xem có gì ngon ủng hộ được không nào, hi hi
    Em vưỡn nhớ món bánh chưng và giò nhà chị em đặt Tết năm trước đó, đúng là chất lượng thật đấy, được mẹ chồng khen nức nở, hi hi
    Tks chị
     
    civil_huyen thích bài này.
  3. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    :D, chị rất hạnh phúc khi em và gia đình hài lòng; Tết năm tới lại tiếp tục ủng hộ nhà chị nhé, giờ có nhiều kinh nghiệm hơn nên đã khắc phục được thêm nhiều điểm còn thiếu xót rồi :D

    HC có nha, có nha, kính mời em vô đây nha để chị phấn khởi nha:D
    http://www.lamchame.com/forum/showt...AO-THỦ-GIAN-1C-HUYENCIVIL-HỚN-HỞ-ĐÓN-BẠN-HIỀN

    Chị thấy em là mừng lắm ấy :D, sắp phải đi mua đồ mới rồi :D Hôm gặp ở HC sẽ rõ lý do của chị Huyền :D
     
  4. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Mình đồng ý với ý kiến của Mẹ nó nhé
    HC sẽ ghé gian hàng nhà mẹ nó. Đắt hàng nha bạn.
    (u)
     
  5. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Chưa có thời gian đọc hết Topic này, nhưng với tựa đề Topic: "Tôi không biết Kinh Doanh" và cách làm vừa lòng khách hàng như comment quote trên đây. Mình tin bạn là bậc thầy trong kinh doanh ấy chứ. Chúc bạn thành công.
     
    civil_huyen thích bài này.
  6. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Úi, tớ ngượng lắm :oops::oops::oops:
    Có nhiều mẹ chuyên nghiệp lắm
    Có người chia sẻ
    Có người chưa
    Tớ vẫn đang học hỏi thêm từ những chia sẻ của các mẹ đó ấy :D
    Cám ơn bạn nhiều nhiều nha
    (u)
     
    jackieharry thích bài này.
  7. hoangga77

    hoangga77 NƯỚC MẮM CỐT

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Hihi, nói đến kinh doanh nghĩ lại em cũng có khiếu lắm đấy chứ. Mang tiếng học cơ khí, ngành kĩ thuật nhưng cũng thích buôn bán chạy nhảy từ hồi bé, mồm mép nữa nên ai cũng quý.

    Tuổi thơ em bùn cười lắm, nhớ hồi còn nhỏ được tiền mừng tuổi bố mẹ cấm không cho lấy, rồi hồi đấy nghe theo lời bè bạn lại thích ăn quà vặt mà hồi đấy mới lớp 2 lớp 3 chứ mấy thế là móc trộm tiền lợn mừng tuổi đi ăn hàng. Từ hồi bé đã giao du nhiều rồi, mua cho mình mua cho bạn rồi đứa nào cũng quý cũng thích đi chơi cùng. Nhỏ nên thấy thế thích lắm, đến khi hết tết ba mẹ kiểm tiền mừng tuổi của em với thằng em trai, thế là phát hiện được bị nọc ra đánh một trận gần ngất luôn :((.Nghĩ lại mình hư quá đi, trôi bẵng đi mấy năm ra ngoài Hà Nội học ( là lớp 4). Nói chung là bẵng bẵng cũng quên đi rồi, nhưng mà mẹ em cứ hay nhắc lại chuyện đấy rồi kể cho mọi người nên buồn lắm, nhiều lúc ức mà chỉ bít nín thôi vì mình sai rồi làm mất lòng tin mà. Cứ mấy năm học lên đến tận cấp 2, chả bao giờ dám xin tiền ăn vặt hay xin một khoản gì khác, khi nào cho thì mới giám nhận, rồi mỗi lần đi sinh nhật hay đi chơi toàn phải kiếu bạn bè.

    Thế rồi đến năm lớp 7, phong trào ca nhạc hồi đấy rộ lên nhiều lắm, các bạn toàn mua đĩa nhưng thấy mọi người thích nghe nhiều bài khác nhau mà hồi đấy có mp3 hay j đâu, có cái cd walkman là mặt vênh ngược lên được rồi ý chứ, em lại có khiếu máy tính, cộng thêm nhà mới mắc thêm cái mạng internet điện thoại. He he, thế là bắt đầu đi mua đĩa trắng về, xong rồi kêu rao lũ bạn viết list nhạc mình thích rồi đi làm đĩa nhạc, cứ một đĩa là 12 đến 15k mà hồi đấy thì chỉ mất công tìm nhạc với mang ra hàng cho người ta ghi đĩa thôi chứ, tính ra cũng lãi được 5-6k một đĩa. Làm được mấy tháng cũng nổi tiếng, nhưng rồi thì bị sập tiệm vì kiêm không đủ. Nhạc thì nhiều mà không phải bài nào cũng có, mọi người đặt tiền mà mình làm không kịp rồi nhà em còn bị ngắt mạng nữa chứ :( thế là phá sản, tiếc lắm. Nghĩ lại hồi đấy tự kiếm được đồng tiền mà thấy vui thôi rồi. Không phải dựa vào ai, tiền mình tự kiếm tự tiêu thích đến cuốn hút suốt ngày chỉ cắm mắt tìm nhạc :D.

    BẴNG đi 2 năm, lúc đấy là lớp 9, phải lo ôn thi vào cấp 3. May mà em học cũng khá nên việc học cũng nhẹ nhàng, có môn Văn các giáo viên kêu nhiều thôi ( thế mà đến sát lúc thi học điên cuồng thi vẫn ngon ơ :p) Hồi đấy em có thú là thích đọc sách với tìm kiếm sách tham khảo, thế nên các mặt sách hay các tác giả chỉ cần nói là em biết sách gì ngay. Đợt ôn thi run rủi thế nào mình lại kiếm đựoc ngay cửa hàng sách bán buôn đầu mối, thế là mỗi sách mình mua giá được giảm đến tận 25% lận, từ sách của bộ GD ĐT đến NXB trẻ, sách tham khảo nhiều vô kể.Em thì toàn đến đọc ké thôi, thỉnh thoảng có bài khó quá, mình chả biết làm thế nào là ra cửa hàng sách đấy, ngồi tìm dạng bài giống thế trong mấy quyển sách tham khảo, nhớ rồi về làm lại :)) đỡ phải mua về bao nhiều. Đến khoảng giữa năm học kỳ 1 thấy các bạn hay hỏi sách nhiều quá thế là làm chiến dịch bán sách. Những ai cần những sách gì thì chỉ cần viết ra list, rồi em đi tìm. Ngoài cửa hàng buôn, nhờ người ta tìm sách hộ cho mình.Những sách nào khó kiếm thì xin lỗi bạn bè, hồi đấy thích nhất là mua hộ sách cho cả cô giáo :). Sách bán ra đựoc nhiều, mọi người cũng biết mình nhiều. Chỉ khổ là toàn phải lóc cóc xe đạp đi kiếm sách nên cũng vất lắm, toàn bị mắng đi chơi lung tung ( mà hồi đấy em có nói với gia đình là mình buôn bán gì đâu) được cái kết quả ngoài số tiền hoa hồng mình kiếm được ( không mất tí vốn nào các bác nhé :) mọi người đặt mua là đặt tiền trước mà, thỉnh thoảng lại đựoc tiền boa đi lại :p) còn biết thêm nhiều sách, thế nên giờ bạn gái cứ bảo sao a biết nhiều thứ thế ( nghe mà sướng cả lỗ tai :)) Em giữ công việc bán sách đến hết năm lớp 10, nghỉ một thời gian thì có ai nhờ mua thì mới đi cũng không đi nhiều nữa. Nhớ nhất đợt ôn thi đại học, kiếm đựoc sách hay về quảng cáo tại lớp thế là cứ mỗi lần đến lớp là tay cứ mấy chồng sách :p (thế này thì bảo sao học sinh đi học không bị lêch vai :d) ì ạch mang đến lớp và phát cho mọi người. Hồi đấy em là thằng biết nhiều mẹo làm bài nhất trong lớp nên hay truyền bí kíp nên được mọi người hưởng ứng mua sách lắm.

    Ah, nhắc đến cấp 3. Thi được vào cấp 3, cũng là trường có tiếng của Hà Nội ( Kim Liên high school :D) ở nhà ai cũng thích, khu phố khen ghê lắm ( tại cùng khóa em mỗi em thi được vào, nhưng giờ nghĩ lại trường nào thì trường tất cả là có cố gắng hay không, khi ra ngoài rồi thì mới biết thằng nào giỏi. Chứ chỉ nhìn vào cái mác mà nói lên tất cả thì thật là quá sai lầm). Lớp 10, bạn bè chơi nhiều muốn có tiền tiêu vặt hàng ngày mà không kiếm đựoc nhiều, tiền sách thì không phải lúc nào cũng có người đặt mua. Thế là có một ông anh cùng khu phố rủ rê đi bán Oriflame- Mĩ phẩm, cũng háo hức lắm, nghe mấy ông leader nói chuyện mà đúng một câu thôi " MẬT NGỌT RỈ TAI- TIỀN MƠ BAY TRƯỚC MẮT" bao nhiêu dự định bao nhiêu kế hoach, thế là xông xáo đi bán, chào khắp khu phố, dẻo mồm dẻo miệng bán cũng được kha khá, tháng đầu tiên em lãi cũng được gần 1tr, đến sang tháng thứ 2 thì kêu được một ông anh bán còn kinh hơn cả mình, nhưng rồi cũng vì vấn đề đi lại với bị mẹ không cho bán. Một cái nữa là khá thất vọng về cung cách làm việc của công ty ( từ chiết khấu đến cung cách làm việc). Không muốn phê bình về bán hàng đa cấp, vì mỗi người một ý kiến, người nào phát triển được thì rất tốt nhưng trong bán hàng đa cấp nên cho mọi người thấy thực tế chứ không phải là những đóa hoa thơm hay mật ngọt để mọi người mơ tưởng.

    Bỏ bán mĩ phẩm, đi học một thời gian thì ở trường có cái rất hay. Là mấy môn như môn Địa, hay môn Sử, các cô giáo hay cho học sinh làm bản đồ, hay sựu tầm rồi in màu ra í các bác cho các cô làm tài liệu :D. Thế là đợt đấy em nhận hết, một cái bản đồ thì giá làm cũng không cao, tùy theo màu sắc nữa. Cứ mỗi lần mình nhận thì mỗi tổ làm một cái thế là cứ nhận hết, vì tiền làm bản đồ nó lẻ, chia đầu người ra cũng lẻ thế là cả lớp thống nhất mỗi người đóng từ 3-5k :D tuy ít nhưng mà vui, em làm lần nào cũng được 10dd ah:-\" cứ hay đùa vua :" 100k đổi 10 đ cho cả lớp" :)) nghĩ lại mà thấy nhớ cấp 3 ghê, luôn xông xáo.Trong lớp mọi cái từ lớn đến nhỏ đều về tay em với 4 thằng bạn thân nữa ( được gọi là đội bóng của lớp đấy, ai cũng quý mà chả có chức vụ j trong lớp hết ý).Nghĩ lại 12 năm đi học, bạn bè hay hỏi bố mẹ mày không cho tiền thì lấy tiền đâu. Tự hào mà nói chứ:" Tao tự kiếm!!!" ( thỉnh thoảng papa em cũng cho, nhưng toàn tự cho,papa quý em lắm. Thế nên đã quyết định theo nghề cơ khí, vừa thích vừa thấy nó có ích cho nhà nữa)

    Thi được vào đại học Bách khoa, cứ nghĩ vào là sướng rồi nhưng mới thấy khổ sở, nghĩ lại đến giờ nhiều lúc mà phát bực cái cơ chế đào tao :( nghỉ hết buôn bán. Nhà em có xưởng bán đồ khoan nên hay xuống phụ giúp chạy hàng chuyển hàng cho khách, tập buôn bán hàng sau này còn hưởng lai. Nay học đến năm thứ 2, thì cũng chạy nhảy đến mấy xưởng cơ khí tập làm cho quen hàng sau này nhà có máy cũng đỡ bỡ ngơ cả đi học mấy môn thực hành điểm mình lại cao ( mấy môn lý thuyết em học buồn lắm :(). Hehe, rồi lại nhập nước mắm từ quê ra bán nữa chứ. Mọi người ăn khen ngon nên quyết định bán, cả nhà ai cũng ủng hộ. đặc biệt là ông bà nội, ông bà nghe xong sướng lắm. đỢT tết phải ở ngoài hà nội trông xưởng nhà thế là nhập muối về bán giao thừa.hihi 200 túi một đêm vào lãi được tận 2tr đồng liên, về cả họ hàng ai cũng khen làm ông bà với mọi người thích lắm. Làm đựoc một việc tốt cảm thấy lòng mình thanh thản và vui vẻ để cố gắng nhiều thêm :)
    Thấy thích thú nhất đến tận bây giờ là lần đầu tiên xin được đi làm ngoài ở quán hàn quốc của chị little.xu, hào hứng vì lần đầu tiên xin đi làm ngoài thì chưa đi được buổi nào thì được tin papa đi khám bị suy thận. Như đổ rụp xuống, cả nhà ai cũng lo, thế là phải gọi điện xin nghỉ luôn,cũng may mà papa cũng chưa đến mức nặng lắm, vẫn chỉ đạo đựơc nhưng mà cũng thấy buồn, giờ bệnh tật nhiều không biết đường nào mà lần, ai cũng thấy lo ah:(. Bây giờ tự hào vì mình vẫn làm kinh doanh, vẫn học được kinh doanh. Tập trung vì công việc của gia đình. Không đến nỗi là bận bịu nhưng bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm hơn với nhiều thứ.
    .
    "Nhiều người nghĩ không học sao vẫn giàu? Không! Họ luôn học, học qua chính trường đời đó" ( 1 trong các Tiêu chí sống của em :Cuoi)

    20t, TUỔI năng động, bạn bè nhiều người buôn bán từ quần áo đến đồ điện tử.Nhưng vẫn tự hào mà nói với mọi người rằng:

    "Tớ bán nước mắm!!!!! Hehe :rolleyes:"

    Hehe, theo dòng cảm xúc nên viết cũng hơi dài quá, nhiều người còn nhiều thăng trầm hơn. Đọc của các bác mà học hỏi thêm được nhiều nên cũng muốn chia sẻ :p. Các bác đi trước đã nói, đời là bề khổ, biết đứng dậy vượt qua khó khăn mọi điều tốt lành sẽ đến ;)
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2012
  8. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Em ơi, slogan này "Tớ bán nước mắm!!!!! Hôi mà thơm" nghe vừa thể hiện quyết tâm, vừa bản lĩnh nhưng "Hôi mà thơm" thì bản thân 2 danh từ "Hôi", "Thơm" đã đá nhau rồi thì có ổn ko em?
    "Tớ bán nước mắm!!!!! Thơm ngon đến giọt cuối cùng" - :D, :D
    Chị quoter bài em lên trang nhất để mọi người cùng tham khảo và chia sẻ nhé (u)

    Em có máu kinh doanh từ nhỏ - câu chuyện của hoangga77

     
    hoangga77 thích bài này.
  9. Tom còi

    Tom còi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    4,779
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Mình chưa biết kinh doanh, mới đang tập tành nhưng quyết tâm học cho bằng được :). Đánh dấu theo dõi topic này để học kinh nghiệm của cả nhà!
     
    civil_huyen thích bài này.
  10. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Em đến với nghiệp KD online để chứng minh với mẹ là em có khả năng làm được . Nhà em ở quê cũng bán hàng, thường mẹ ít nhờ em đứng bán hộ khi bận lắm vì em ù ì ko nhanh mồm, nhanh miệng chào KH. Bao lần định KD 1 cái gì đó của riêng mình mẹ đều gàn :" mẹ đi xem bói số mày ko KD được đâu, KD toàn lỗ thôi" Hí hí, đợt tháng 2 vừa rồi đúng lúc bận rộn nhất em lại hứng chí đi nhập hàng, những ngày đầu vất vả vì chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu, lấy hàng như thế nhiều hay ít, vì vốn có hạn mà nhìn hàng đẹp cái gì cũng ham lấy. Rồi lo đến mất ăn, mất ngủ sợ hàng ế... Bắt đầu Pr nhờ bạn bè người thân ủng hộ, mày mò vào các trang bán hàng trên mạng như enbac, muare và cả lamchame nữa.
    Sau hơn 3 tháng , em đã có được những thành công bước đầu. Tuy tiền lãi từ KD ko nhiều nhưng cũng thêm 1 khoản nho nhỏ giúp gia đình vượt qua bão giá hiện tại.
    Cơ bản là em tâm huyết và yêu công việc này lắm, mẹ em bây giờ chẳng nói gì nữa, chỉ bảo là làm ít thôi ko lại lăn ra ốm
    hì hì, các mẹ muốn làm gì thì quyết tâm làm bằng được, trời ko phụ lòng người đâu ạ.
     
    webmastercivil_huyen thích.
  11. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Khởi đầu ấy cứ xác định tàm tạm: ko đau đầu vì tiền - ko điên đầu vì khách chuối :D
    Gian nan ko nản
    Vạn sự khởi đầu nan
    Ko ham cái lợi nhỏ bỏ mối quan hệ tiềm năng tốt ....
    Mấy ý kiến nhỏ của tớ mong ấy ko cười tớ nha (u)
     
    webmaster thích bài này.
  12. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Quyết tâm sẽ làm được,
    Trời ko phụ lòng người đâu ạ
    :D, mình rất thích 2 câu kết này của bạn, nó cũng động viên mình nhiều.
     
    dochipxinhwebmaster thích.
  13. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,682
    Đã được thích:
    2,505
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    em cũng nghĩ như chị....
    xác định ngay ban đầu kinh doanh chỉ là nghề tay trái nên ko bao giờ điên đầu vì tiền, vì khách, vì OD....
    Sống vui vẻ, vững vàng tiến lên phía trước.....
     
    civil_huyen thích bài này.
  14. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    :D
    Cùng chí hướng
    Chị thấy thêm vui
    (u)
     
  15. Tuny

    Tuny wWw.đồchơiLEGO.vn

    Tham gia:
    1/1/2010
    Bài viết:
    1,217
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Thanks bạn Huyền Civil đã mở topic này, một topic rất hữu ích, là sân chơi để cho các bạn bán hàng online như mình được vào đây học hỏi, và trải lòng.
     
    civil_huyen thích bài này.
  16. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Tớ và mọi người mong sự trải lòng chia sẻ của bạn lắm;
    Tớ đang sửa lại cái trang 1 mà trình độ IT còi quá mãi chưa xong
     
  17. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,272
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Nhìn tên topic hay quá, mình ghé vào đọc thử ai dè mê luôn. Nghề chính của mình là du lịch (bán tour và điều hành tour), được cái việc bán tour của mình cũng tốt, cũng được mọi người khen là nhiệt tình, chu đáo và nghe giọng dễ thương (hic, đấy là nghe qua điện thoại thôi, chứ hình thức của mình chỉ được 5điểm), cũng được nhiều khách hàng cũ mến và hay tìm đến khi có nhu cầu. Thời gian vừa qua, nền kinh tế lạm phát cao, các ngành đều đi xuống nên du lịch cũng ảnh hưởng theo, mình chợt nghĩ tới việc bán hàng online, cũng thử xem mình có duyên bán hàng online không và cũng là một cách thêm chút thu nhập mua sữa cho con. Có cô bạn ở bên Trung Quốc bảo: Tú Anh à, tớ thấy dân ở Hà nội giàu lắm, mà tại sao cậu vẫn nghèo vậy, sao cậu cứ ỳ một chỗ thế, kiếm cái gì mà đi buôn đi - câu nói nghe hơi tức 1 tý nhưng nghĩ thấy cũng đúng. Câu nói của đứa bạn càng làm thúc đẩy quyết tâm của mình. Nghĩ mãi không biết kinh doanh mặt hàng gì, kinh doanh như thế nào (khổ một cái là nguồn vốn hơi bị hạn hẹp). Một hôm, sau bữa trưa mấy chị em cùng công ty buôn dưa lê, câu chuyện thế nào lại quay sang về làm đẹp và chủ đề là nước hoa hồng. Mình lên mạng tìm hiểu và thấy có thể tự làm được và thử làm cho mình và bạn bè, hàng xóm dùng luôn. Dần dần những người khác biết gọi mình làm cho họ và thấy mình làm cũng vất vả nên bồi dưỡng cho mình. Mình để ý thấy tuy công thức làm cũng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thời gian và đủ kiên nhẫn để làm (nhất là phải canh bếp trong thời tiết nắng nóng này) và mình bước vào thử kinh doanh nước hoa hồng. Ban đầu mình cũng rất bỡ ngỡ, chưa phải biết KD thế nào trên LCM nên mình rất hay đọc những bài viết của mẹ Song nhi, Vanhang... và thấy mình vỡ ra rất nhiều điều. Và qua đây mình cũng phải cảm ơn em Uchin và mẹ Vanhang đã giúp đỡ mình rất nhiệt tình trong việc đưa bài, sửa bài..... Mình thấy các mẹ trên LCM rất nhiệt tình giúp đỡ những người mới như mình và cũng rất mong mọi người đi trước sẽ tiếp tục giúp đỡ những mem mới.
    Mình mạo muội viết mấy dòng tâm sự, qua đây cũng để mong được những người đi trước chỉ bảo thêm cho mình
    Tks :)
     
    Sửa lần cuối: 19/5/2012
    civil_huyen thích bài này.
  18. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Bạn ơi, từ 1 người bán tour chuyển sang KD nước hoa hồng tự làm phải vất vả lắm bạn nhỉ? Có khi nào bạn gặp phải KH khó tính chưa bạn:

     
  19. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,272
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Mình vẫn đang tiếp tục bán tour đấy, nghề bán nước hoa hồng là tay trái của mình. Thời gian đầu KD nghề tay trái này cũng may là mình chưa gặp khách nào khó tính cả và hy vọng về sau cũng vậy. :)
     
    civil_huyen thích bài này.
  20. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Tớ biết mẹ nó chậm quá
    Cuối tuần này tớ đi Nha Trang, bao nhiêu khâu phải lo mới thấy nếu đi tour thì nhàn hạ bao nhiêu
    Tiếc quá
     
    chien thích bài này.

Chia sẻ trang này