Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị chị, em nói nhỏ: hôm qua em thử cái váy chị cho em, vừa in mới sướng chứ! Chả ngờ hồi hoàng kim chị cũng "hoành tráng" phết nhờ . Mai em mặc đi nghỉ mát, he he......................
Ðề: Bếp Kún tầng 7 năm nay đúng là mốt chấm bi có khác, tủ của e cũng sơ sơ 3-4 cái sơ mi chấm bi mí 2-3 cái váy chấm bi nữa , hqua phải gọi c AQ k lấy cái chấm bi nữa đấy, k lại trùng mí c
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chuẩn đới,hôm đi ăn bánh tráng chị đã bảo rồi,váy nào bả cũng chơi legging.chị lại cực kì thích mặc váy ngắn nhé,ngyaf trước chị tự ti là đầu gối củ lạc nên tòn mặc váy chấm gối,bây giờ chân có đầy sẹo,đen xì cũng kệ mịe.Chị k tự tin đâu,nhưng vì có nhiều người ủn đít nên bây giờ toàn chơi váy ngắn cũn cỡn đấy,được cái chân chị thẳng và k to.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng hè năm ngoái em có 54kg thôi. Mùa đông 57kg, đợt trước, tăng vèo 1 cái 3kg, ko khéo chỉ trong 1 tháng vì e ko hay cân.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm nọ c dọn tủ đồ, nghĩ ngay tới m Lì ạ, dưng cứ đăn đo mãi k dám gọi cho m để chuyển túi quấn áo, nhưng cứ ướm thử lên ng rồi quyết định mang cho chị Kún , may mà cái thời c 70kg lại toàn mặc đồng phục k thì éo biết kiếm đâu ra quần áo mà mặc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà ơi, hôm í tôi cũng bảo chị í thế, chị Cucu bảo là hôm í chị phải đi xe máy và phải đèo anh QQ hay sao í, mặc váy ngồi xe, lại đèo con chị sợ lộ hàng nên mới mặc legging cho an toàn...CHị Cucu nhờ, em nhớ mà À, Vịt ơi, hôm ở GV í, tôi thích cái váy của bà quá, mà bà da trắng, dáng đẹp, bà có quấn dẻ lau cũng đẹp, chỉ có khác ngưòi như tôi với người khác mới đắn đo váy áo thôi bà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà Vịt ơi, Vịt không nên ưu ái QQ quá mà bỏ qua chị, chị có nhiều váy lắm nhưng giờ thấy là rất cần mặc quần, đèo con rồi túi mẹ túi con, chưa kể giờ hai chị em nó đều thích đi đón nhau nữa thì chị đúng chất kẹp háng hơn cả bà Kún, như chị mặc được quần dáng gì, mà chị không thích áo sáng màu lộ bụng thì phải mặc áo tối, như vậy kết hợp quần sáng đúng không? Chị chả biết đi mua quần ở đâu cả, chán lắm. Nói chung như chị thì mặc thế nào nhỉ, chị chả stylish gì hết, mặc lôm côm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái váy kia nếu sợ hở quá mình mặc áo quay màu hơp với váy là được em nghĩ cũng ko vấn đề gì lắm nhưng mà mặc legging thì sẽ làm hỏng váy đấy chị ạ .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi dồ ôi được thế thì còn gì bằng, thực ra là vì cái váy đấy chị mặc cũng bị rộng đấy, còn hai cái mua nhà Limi nữa cơ, em cố giảm thêm độ ba cân nữa chị chuyển giao nốt, à hay là chia cho cái Lì cái Lắc mỗi đứa một cái nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chuận c ạ, e thấy k riêng j chị QQ nhá, mà ra đg giờ có nhiều ng mặc vậy lắm, nó làm chân mình ngắn tủn lại rồi làm mất dáng của cá váy, phí bỏ bu ý trên cơ thể e thì thứ làm e tự tin nhất là đôi chân, dài trăng và k hề có bắp nhưng cái làm e thấy tự ti nhất ở thứ làm e tự tin là chả hiểu sao từ ngày đẻ xong nông chân nó dài thế chứ (, dù e k hề cạo hay cắt j nhá, hức, ngày trước thì hãi lắm éo dám mặc váy cơ, dưng dần e nghĩ việc j phải thế, mình đẹp thì phải phơi ra chứ ), nên giờ e toàn chơi váy ngắn đấy, hôm nọ mặc cái váy chấm bi giống hqua c mặc ý, e mặc ngắn hơn c nhiều lắm, đi làm ngồi lên xe mà mc soi thủng bu nó vay từ trong nhà ra, e cũng kệ mịa, e cứ phải xinh đi, còn bả soi á, e éo quan tâm, tối về chồng bảo chứ "vợ mìn dạo này mặc váy ngắn ghê" ) e phải bảo "thế a k thích vợ đẹp à, k thích ng khác ghen tỵ với a là có vợ đẹp à" thế là k nói j với e nữa đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các chị mặc váy sợ lộ hàng thì mua cái quần legging đùi mặc vào bên trong í,có dạng háng tè he cũng chẳng sợ đâu,dáng quần ấy đến bắp đùi nên khá là kín đáo,năm ngoái mấy chị em bếp mình mua chung hình như có 40 k,Chóe làm cầu nối í,à,hôm chia tay cái Lắc ki đi Nhật,em có chụo hình đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khổ, nó ngắn mà lại tung xòe, chị đèo 2 đứa, đứa trước đứa sau, đi gió nó tốc bố nó lên. Với lại công việc của chị nếu phải pha sơn thì đứng lên ngồi xuống hớ hênh lắm. Nhg mấy hôm nay chị khắc phục bằng cách mặc quần váy òi. Thanks em Vịt nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ùi, thế c QQ phải gặp e ngoài đg nhá, váy toàn ngắn trên đầu gối 7-10cm mà đón Vịt còn toàn cho đứng ở trên nhá, chân con mẹ thì cứ phanh ra khoe hàng dưng có con con đứng che hết òi, có làm sao đâu , có hôm đón Vịt nó còn bảo chứ mẹ ơi, hôm nay mẹ mặc váy ngắn cho con ngồi sau cũng đc mẹ ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ váy đấy ngắn ,phần dười lại k xòe nên mình ngồi lên xe nó bị co lên nhiều.công nhận mặc váy càng ngắn,càng thích,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nguyên nhân là sa đà vào bánh trái đấy c ạ. Ai đời lại để 1 năm tăng dững 6kg, e ném đá đấy.