Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày đừng có mô kích, hôm qua thằng cu Tít nó dặn mẹ nó là : bạn bè chơi với nhau phải đoàn kết....Mày mà mô kích nữa thì nhớ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy là em ví dụ thế nhé,chưa soi chân chị,chân em k đen,k có sẹo mấy,có 1 2 cái mờ xừ nó rồi,chân thẳng k có lông chân,đấy người ta tự tin là thế chứ,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giảm ba cân nữa so với cái váy đấy thì mới vừa, hồi đấy chị mua cái váy đấy đắt gấp rưỡi váy của Limi mà rộng thùng thình, ngại sửa lại đang thời kỳ cấm cung nên mặc đại đi thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chiên da giả nhời chị đi chứ? Chị mặc quần gì, biết chỗ nào mua càng tốt, chị thích cái cạp cao cao để ép cái bụng vào cho nó eo, thở thì chị nhịn được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị Ngọc ơi, e cực thích mặc cái quần dáng suôn rồi sơ vin nhá, cưc xinh ý quần thì e ít khi đi mua lắm mà thường là mua trong SG nếu có dịp vào đấy, k hiểu vì sao nữa nhưng e lại cực hợp với 2 hãng đồ trong ý, nên lần nào vào e cũng phải mò vào mua quần và váy của 2 hãng trong SG e nói c nghe nhá, c đừng sợ lộ bụng mà k mặc áo sáng màu, thường trong tủ đồ của mình cần có áo các màu và quần, chân váy và váy các màu, nhưng quan trọng nhất là phải có màu đen, đó là màu dễ kết hợp nhất với các loại áo và váy (kể cả giầy cũng vậy c nhé) nếu c mặc váy bất tiện thì e nghĩ c thử đi may quần xem sao, e ít khi mua sẵn quần lắm mà thường là đi may nhưng cũng phải và hàng thì mới chốt lại đc 1 hàng hợp và ưng ý với mình chị thử qua cửa hàng may 48 nguyễn ngọc nại may thử xem sao với dáng c thì e thích mặc quần ống suông nhá, nhưng cái ống k quá rộng tức là vừa ôm vào ng và sơ vin, e nghĩ là ổn c ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xem ảnh off kèm chú thích mà cười bò Hôm qua em về muộn quá, đt lại hết pin, ra đến nơi bv bảo mấy chị vừa mới đi xong
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị QQ ơi, e bảo nhá, nếu vì công việc thì e khuyên nên chọn những đồ mà c mặc cảm thấy thoải mái nhất đừng vì trang phục mà làm mình mất tự tin, e nói thật đấy, nếu vì công việc thì e nghĩ c nên mặc quấn legging và áo váy, vì thấy trang phục đó cực tiện mà vẫn đẹp nhá, chứ đừng vì công việc mà để trang phục là mình mất tự tin và xấu đi nhá , chị Ngọc ới, e chỉ tư vấn theo cảm quan của e thôi nhá, chứ tiệt nhiên k dám làm chuyện ra đâu, vì Bếp mình có Sô ý, đấy mới nà chuyên gia ạ, e k dám mùa rìu đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đợi hôm này xin được men thịn của em chị nhất định làm lại mới được, nếu không được nữa là chị vứt hết bột bẹt đi vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mầy phải lấy đấy nàm động lực đẻ tiến chứ, sao lại đi so mí cái thân hình cụa mình làm dề đùa chứ, c nói thật, c nghĩ cái tạng ng m y như con Vịt và chồng c ý, có khi chả ăn j chỉ hít không khí cũng lên cân, mà sao mầy k bố trí thời gian mà đi tập đi, ngày trước c thấy mc khoe là bả đi nhảy mà giảm đc đến 20cm bụng mà chỉ có 2 tháng đi nhảy đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị 2Cu cụa em độ này tích cực làm đẹp quá, có công trình phụ à. Mai em qua thồ nốt nhé, om chị lâu ngại quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @QQ: Đúng thật, hôm nào mà làm cái gì thành công là mình cứ sướng như vừa chích thuốc í nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 như kiểu nằm trong chăn nhà mềnh ý, nói như đúng òi đùa chứ, lúc k mặc j tao thẹn nhất cái vòng 2, trông đến tởm ý