Mẹ Debui: Đi chơi vui vẻ nha bà, về nhớ post hình cho mọi người xem với nhé. Nhất là hình cắp vú vắt ngang vai với cặp chân 1m1 nha hihi. Mẹ Sutucon và Mẹ Mic: 2 mẹ này chuẩn bị đi nhé, mẹ Jenny về tháng 9 đấy. Ngoài HN họp mặt hoành tráng cái nhể? Chloe Hân: Ôi con em cũng đã leo trèo rồi à? mới có 9 tháng thôi mà đã giỏi thế. Dạo này hết hè rồi chắc là em cũng ít bận rộn hơn rồi hả? Mẹ Muối: Lâu rồi ko thấy em vào nhà, dạo này bận chăm con quá hả?
Tội nghiệp vc em quá vậy, dắt bộ về đến tận KS luôn hả? cũng xa lắm à nghen. Xã em đi xe gắn máy giỏi quá ha, xã chị toàn cho chị chở thôi vì ông ấy thấy xe cộ ở Sài Gòn là sợ xanh mặt roài. Chị nhớ đến cảnh ông xã em mắt chữ A mồm chữ O khi nghe em nói chị và ông xã chị chưa từng gặp mặt nhau trước khi cưới . Chị ko ngạc nhiên vì đó là phản ứng tự nhiên của tất cả mọi người khi biết chuyện của chị, hihi. Ông xã em mới là người may mắn đấy, có cô vợ đầy đủ công dung ngôn hạnh, đặc biệt là chăm sóc chồng rất kỹ. Em làm chị giật mình xét lại bản thân vì mỗi lần ăn là chị cắm cúi ăn chứ chả thèm để ý chồng ăn được hay ko, hic.
Welcome 2 thành viên mới nha, may quá đã có 2 mẹ ở Châu Á rồi mọi người ơi, giờ còn thiếu mỗi Châu Mỹ và Châu phi nữa là đủ, hihi. Thủ tục bắt buộc là thành viên mới phải kê khai lý lịch cho mọi người biết, khai gì cũng được, phần khuyến mãi mà mẹ sutucon nói chính là thiên tình sử của bản thân đấy, có hình đính kèm càng tốt. 2 bạn năng vào nhà nhe. Mẹ con bạn mỗi người 1 nơi, chắc là nhớ con lắm nhỉ? Ở HQ chắc được ăn kim chi sướng luôn hén. Kể cho mọi người nghe về Hàn Quốc đi bạn, bên đó có gì đặc biệt ko? Mình nghe nói nước Nhật đắt đỏ về nhà cửa lắm phải ko bạn? Mình có mấy anh bạn IT hay sang Nhật công tác lắm. Bạn có chụp được tấm hình hoa anh đào nào ko? pót lên cho cả nhà cùng xem với. Mình rất thích hoa này. Kể cho mọi ngươi nghe về nước Nhật nhé.
Welcome mekangta và Nhã Trang nhé, Nhà mình đông vui lên rồi, thích nhỉ.... @Neige79: Chị ơi, em vào nhà đây... thấy nhà mình có thêm 2 thành viên mới, vui quá... Dạo này em có bạn mới sang, ở nhờ nhà em, nên em có bạn 88888888... Quên cả vào nhà mình... hi hi hi... @ all: Chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ nhé....
Wellcome các bà mẹ mới, các mẹ vui lòng cho cả nhà 500 thông tin trích chéo nhé, thêm phần khuyến mại photos nữa càng tốt để nếu mai mốt có gặp thì còn biết chị, biết em hẻ... Nhà mình mỗi ngày 1 đông vui, mong mọi người vào buôn bán thường xuyên, nhà mình có em và chị Tuyết là gặp nhau ọp ẹp rồi, hy vọng sẽ có 1 ngày được đoàn tụ cả nhà. Em về VN tranh thủ ăn nhiều nên hiện tại đã tăng được 2 kgs rồi, hihihi Hôm nay đi mua cho ox em bịch " bánh tổ ong", nhân tiện hỏi cthuc làm bánh cho mẹ debui, nhưng người ta ko muốn cho biết, chắc sợ mình "cạnh tranh", 8-[, nên có mẹ nào biết thì giúp mẹ debui nha.
Ox em cứ nói " sao cô ấy liều quá vậy", đến khi em cho coi hình ox chị thì ổng nói gương mặt xã chị là dân tri thức và gentil, coi như chị đã chiến thắng "canh bạc tình yêu" :heart:
Em coi hinh chi cho Jenny di choi bang xe dap , thay chi cung co ve hoi map day nhi, chi gai em nhin anh Jenny va Chloé Han thi thich lam, khen de thuong, nhung chi gai em cung noi be Chloé Han ko giong VN, hihihi, me Chloé dung buon nhe, hi vong lon len se khac:heart:
Uầy uầy, 2 hum ko vào thui mà đã xôm vậy roài... Chịp chịp... @ Mirabelle: Bà làm tui buồn kinh khủng đấy bà có bít hông??? Tui đã bùn kinh khủng vì vụ "đẻ con thuê" rồi mà bà còn nhắc đến lòng tự ái của tui... @ Neige và Hoahong: Bà bác sĩ của con em bảo là "9 tháng hẵng cho con vào xe tập đi" nhưng con em 9 tháng thì cứ đòi trèo ra khỏi xe. Hum trước cho nó vào xe, 1 lúc sau đã thấy nó trèo ra khỏi xe và nhảy lên cái bàn roài. Nuôi con và trông con kiểu này, chắc em chỉ "làm 1 tập" thui các chị ạ.
Mẹ Muối đang giống em, nhưng em thì ko có bạn đến ở nhờ như mẹ mà em có "bạn" để xem. Đang xem phim online các chị em ạ. hèhè... Cuối tuần ko phải đi làm nên ở nhà luyện phim Hàn Quốc. À đấy, có mẹ Kangta ở Seoul nè. Hàn Quốc, hàn xẻng chắc lạnh lắm mẹ nó nhỉ??? @ Mẹ Nhã Trang: Mẹ ở Nhật là ở TP nèo??? Nhà em định mấy năm nữa dành dụm chắt góp sang Nhật du lịch đấy ạ. :heart: Wel come 2 mẹ nhá. Nhớ vụ ảnh ọt, info bản thân nữa.
Gia đình tớ về VN làm ăn nhưng chán quá lại mò sang HàN. Vì tớ cũng muốn đi làm nên sợ ko có thời gian chăm sóc con nên cho ở với ông bà ngoại luôn. Nó thích ở Vn hơn ở Hàn nên tớ cũng yên tâm mà kiếm xiền. Năm nay cu cậu vào lớp 1 đây, hồi hộp quá cơ. Tiếc là giấy tờ tớ đang có vấn đề chứ ko phải mò về đưa con đi khai giảng. Ngày xưa mình thích ngày khai giảng thế, được mặc quần áo đẹp đến trường mà ko phải học,hehe. Ở nhà mẹ tớ làm kim chi bán đấy, bạn nào thích ăn kim chi thì alo cho tớ, có dịch vụ chuyển đến tận nhà đó. Mẹ nó ơi, quốc xẻng giờ này đang là mùa hè nóng chảy mỡ ra í mẹ nó ạ. Hehe, tớ ở đây chả xem phim Hàn bao giờ mới chết chứ.
CON CHI CUNG TAM DO MOI TRUON DAY? ROI NO KHAC BIET DI NAHNH LAM? CAHC BE NAH EM SAP BIET DI ROI. MOI BE CO 1 TOC DO PHAT TRIEN RIENG MA. UH NAH CHI 16/9 VE DEN VN. NEU EM RANH THI CHI EM MINH GAP NHAU? THI VIET CHO CHI SO DTVE CHI GOI EM CO CO HOI NOI CHUYEN VAY CÔC HOI GAP MATNUA PHAI TAN DUNG CHU NHI?
Welcome 2 me moi nha. @me nha trang/ minh co doc trang an dam kieu nhat me no viet nhieu dieu bo ich gio moi gap chu topic o day @ba tuyet/ uh nah minh dongvui qua ha? Hay de toi ru them 1 me o chau my cho them 1 chau nua nha? @mirabelle/ kh xu dc vu anh dau nho post len nah em. Uh chi gio ap dung chinh sach an dc ngud c la tien? Nen buon ngu la ru con ca me con ngu trua. Chi beohon hoicon gai 5 can. Nhung hoi con gai cung tron trai roi em ah? Gio co con vao tron hon 1 ti hehe. Va lai truoc cu pahi an nhieu de con co sua ? Gio cai sua cho con roi ma me van quen mui an nhu truoc the moi kho chu @me cloe han/ cog nhan hanno cung cap day trom via. J gio cu leolen iuong leo xuong va leolen cau thang nua.teh han no biet di roi ah em? Vay lame cang met roi day nhe hihi
@ Hoahong: Hân nhà em chưa biết đi. Đang tập "đứng tấn" thui, hoặc mon men bàn ghế để đi, còn đâu bò thì "tốc độ cao" lắm. @Nhã Trang: ủa thì ra chị là chủ topic ăn dặm kiểu nhật à??? Em có vào đọc và copy về để thỉnh thoảng đổi bữa cho con bé. Hum nọ vừa làm thử mà nghe chừng con bé nhà em lười tập nhai quá, nuốt thô hơi khó nên toàn có trò ọe ọt thui. Em cho vào máy xay, thế là nuốt lấy nuốt để.
Vay the nhanh biet di lam, co khi biet di som hon J nah chi. Jnah chi 11.5 thang moi biet di. J no lai kh thich an chao va hipp thich cam de gam hon cu xay min la no non ra thoi, sau au an cu nhu bai chien truong, may ma no an cho chu no kh an vua lau chui met ma con thi van doi,
Hi cả nhà, Mấy ngày nay internet ở nhà bị khìn khìn, ko vào được nên ko 8 được với cả nhà. Nhớ mọi người quá. Ờ, bé Hân nhà em 7 tháng mà đã leo như sóc rồi nhỉ? em vừa lo chăm con vừa coi 2 nhà hàng nên nếu thêm 1 tập nữa chắc em ko kham nổi đâu. Trừ phi em 3 đầu 6 tay. Mirabelle: Em có đi đâu chơi nhiều ko? món nào thích em cứ ăn thoải mái vào đừng sợ tăng cân, khi nào sang Pháp thì tập tành lại cũng được mà, chị thấy em cũng ko tròn trịa nên tăng vài cân cũng ko sao.
Mẹ Muối sướng nhé, có bạn đến chơi nên quên mọi người ở đây roài. Thế bạn đã về chưa? em cũng siêng post hình ghê, vào blog của em được xem hình thoải con gà mái luộn. Nhờ vậy mà được xem hình đám cưới của em gái mẹ Muối đấy, hình đám cưới trên cyclo dễ thương và lãng mạn lắm. Dạo này Muối còn gọt cà rốt nữa ko đấy, hihi. Mẹ Jenny: Jenny nhà bà dạo này sao rồi? Bà ăn được ngủ được là tiên là nhất rồi, tui thấy mấy người có con nhỏ bị mất ngủ nhiều lắm nên bà phải ngủ bù cho có sức mà trông con chứ. Mà tôi trông bà cũng đâu có tròn đâu nhỉ? Mấy ngày nay tui ko được nói chuyện với ông xã, buồn 5 phút. Mẹ kangta: ở HQ mẹ nó có gặp người VN nhiều ko? dân Hàn xẻng có bạo lực như trong các phim HQ ko? Mẹ Chloe Hân xem phim HQ ở đâu thế? công nhận tụi HQ đóng phim hay mà ai cũng đẹp, chẹp, nhìn tụi nó mà phát thèm, có điều bọn con trai HQ đép trai đấy nhưng ngày càng giống con gái.
Ặc ặc... 888 với mấy mẹ nì chán chế... Con nhà em 9 tháng 3 tuần rùi các má, đâu có còn 7 tháng nữa đâu. Nói chung là đủ tuổi để leo trèo roài. hèhè..... Em hay xem phim online chị Neige ạ. Nói chung là xem đủ thể loại, HQ, TQ, Đài Loan, HK... Mà cũng thỉnh thoảng thui chứ nuôi con nhỏ, không có ôsin như em, cộng thêm 2 cái nhà hàng (chuẩn bị 3 nữa), có đi cướp thời gian mà xem chị ạ.
me Cloé han nay dung la tai sacven toan roi. Can than kh lai bi tien no de bepday hehe @baTuyet :tham nao toi thayvang bong anh hung volam may hom nha cua vangve qua. Giolaingon lanh roi ah ba,thay ba lai di trog rau roi. j toicai sua an uong dc hon ba ah, trom via. ah toi moi pót qua video j choi bong len facebook day ba xem chua? Gio J khday dem nau roi nen cung do ab ah, nhung me thi van quen ngu trua 1 tieng, an cu phai 2 lan xoi hehe neno tron theday. @mesutucon dau roi, trung thu co hoi cho giao luu lam cha me em co cho con dikh, ? chi dinhcho con gai di gap nahu o day thi chac vui nhi
@ Neige: Ôi ôi, em cũng chỉ mong "tiền nó đè vào người" thui. há há... Mỗi tội bây giờ đi làm chỉ đủ để trả nợ nhà nước với nuôi 3 cái tàu há mồm. Mải kiếm tiền nên "xuống sắc" roài, không còn "trí khí nữ nhi" như ngày xưa nữa...
Mic còi nhà e gần 15 thág rồi, bé xíu như cái kẹo Cả tuần vừa rồi nhà e qua chơi, dẫn mọi người đi chơi, k vào đc nhà, nhớ mọi người quá!