Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi may gặp bạn mình kinh nghiệm mặc quần, mình trước giờ toàn đóng bỉm nên chưa hiểu gì về quần cả hihi Tôi không biết Pie An Phước nó có quần nữ bà ạ, tôi tưởng chuyên đồ nam thôi. Mà bà cứ nói bụng mới như tụi mình, bụng mỡ của tôi có giống bà đâu mà tụi tụi, nhưng may chân tôi không bị chân voi, nói chung tôi cũng có bưởi như chị Mầm, nhưng mà nó để ngay dưới da chỗ rún ấy, ngoài ra từ trên xuống dưới không có gì to cả hic Để tôi qua Pie xem nhé, bà ơi thế nói nốt xem áo kiểu của bà là áo gì đi, không lẽ tôi mặc quần mà không mặc áo hả bà?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị đi mua quần nhiều thì thấy chỉ có An Phước may quần là chuẩn về size và phom, chứ các tiệm may VN thì cùng 1 model, 1 size mà mỗi cái mỗi khác, bao giờ mua cũng phải thử và lấy đúng cái thử ah, ko đc lấy cái khác. Nhược điểm của An Phước là rất ít mẫu và ít màu, cũng ko thời trang tí nào, cực kỳ nghiêm túc!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng toàn mặc quần vì công việc hay phải chạy ra ngoài nắng nôi mặc váy ko tiện. Nhưng em mặc quần ống côn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi chết chết chị oánh nhầm,chị hỏi kem lót chứ, KEM LÓT Revlon và Kem lót Rimmel cái nào ổn cho da dầu hơn ý Còn kem nền thì chị mua MAC rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E chỉ thích mặc quần bò mùa đông thôi. Hồi em nổi ở Bếp toàn là mùa đông nên mọi ng tưởng e ko bao giờ mặc váy. Biết đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vịt ơi cảm ơn Vịt nhé, mày bẩu không phải chiên da, thì chị biết chiên da Sô rồi nhưng mà Sô chưa gặp chị bao giờ cả, nó lại hỏi người chị hình quả lê hay quả trám thì chị ngọng nên cứ hỏi Vịt cho nó người thật việc thật, cứ mặc được như Vịt hoặc là được mắt Vịt bẩu OK là chị thấy Ve di gút rồi. Chị không biết 48 Nguyễn Ngọc Nại có phải là Hải Thương không nhỉ? Nếu phải thì hồi trước chị cũng may rồi, vải của bác ấy luôn, ổn phết đấy nhỉ, nhưng hồi ấy người mình dễ may dễ mặc, không phải che giấu gì hết, không biết bây giờ thì sao. Chỗ em may cái váy hôm qua đấy có gần nhà mình không?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi đới, chị order cái váy cũng vì đôi giày xanh, mặc dù k đẹp bằng QQ nhưng nó cũng là màu xanh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thấy cả nhà bàn chuyện quần áo e lại mún khóc quá, e đang ko có gì mặc đi làm đây. Cứ quanh quẩn mấy cái áo mặc đi mặc lại. Hno thấy bọn Mommy nó sale mà e định ra mua vài cái mặc nhưng ko ngửi nổi. Sao e nhìn mấy cái kiểu váy áo bầu nó xấu xí thế hử giời, mà đắt lòi ra chứ toàn khoảng 400K, mà e chỉ mặc khoảng gần 2 tháng nữa thoai… nghĩ mua lại xót ruột E thix cái kiểu váy thun co giãn cho thoải mái ý, nhưng yêu cầu ko hở lách vì e cần mặc đi làm…. Ai có thừa ko mặc dc thì cho e ( mà chả bít có ai mặc đến cái size của e ko ý chứ )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có phải khu Thái Thịnh gần Thái Hà ko ạ? Em ưng hàng Hương Ly đấy lắm. Quần em may 6 năm rồi mặc vữn đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mặt tôi vuông và ạ. Nhưng ko ép thì nó chả ra cái dáng gì, trông như tóc rối chứ chẳng ta tóc xù! Tôi ép cụp đấy nhưng tóc dài toàn buộc nên chả thấy. Hay tôi cắt đầu vuông dài, ép phồng, bà thấy ổn ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Foundation hả chị ? hay Powder ? Nếu là Foundation thì em nghĩ chị cứ mạnh dạn đầu tư 1 lọ của Channel chị ạ. Dùng thích lắm mà đỡ phải lăn tăn