Ðề: Bếp Kún tầng 7 Áo thì tui hay chọn loại đơn sắc, đơn giản , dáng dài dài, chất vải mềm rũ nhìn cho nó nữ tính và căn bản là nhìn đỡ to, hehehe. Tui hay mua áo ở Vietnam Designer House. Hình như ngoài HN có trc HCM thì phải. Đây là cửa hàng giới thiệu các mẫu mới nhất của các bạn thiết kế trẻ VN đc Minh Hạnh đỡ đầu. Chất vải ở đây tôi thấy là ổn, nhìn sang, giá thì hơi mắc vì có 2 mảnh vải trơn trc sau nhõn 1m vải mà các em desinger chém 600k/cái. Bù lại cửa hàng này ế lắm nên thường xuyên giảm giá. Tôi toàn canh giảm ít nhất 30% thì mới mua, kibo nhờ, hihihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tự dưng váy với vóc, tại cái Vịt với cái Chip làm em lại chém tơi tả, dù cố nhịn từ sáng ko post bài.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi mặc quần đi làm mà, nên cũng không cần thời trang lắm, nghiêm túc là ổn rồi, mà nghe giá cả thế là ok quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui, chị cũng ưng hàng Hương Ly đấy lắm nhé, váy may đẹp mà giá cũng ngon. Quần thì chị hay may 1 hàng gần đấy, Thu Hà thì phải, chuyên trị quần với chân váy thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác làm em Buồn cười quá. Nếu em nhớ ko nhầm thì phần dưới của bác cũng to to bác nhỉ? Giờ em bảo nhé, bác ra shop mango thử quần dạng này cho em này, xong xắn cho nó đến vừa mắt cá nhé: http://shop.mango.com/FR/p0/mango/v...s=prendas.pantalones&ie=0&m=&ts=1337245266375 À, bác nhớ đi giầy bít cao Gót đi thử cho ra dáng nhé bác nhé! Xong thử với áo hơi rộng thế này, cắm thùng vào, xem nó ra làm răng (nhớ chụp ảnh qua gương), rồi về ta tìm VNXK http://shop.mango.com/FR/p0/mango/v...1&n=1&s=prendas.tops&ie=0&m=&ts=1337245266375
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hi hi chị thông cảm là em chỉ nhớ có 3 loại base rùi đến foundation và tiếp đến là powder chị chip nói cứ lót với nền là em chịu . Hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế nên mấy bà cty e cứ kêu " trời nóng mà sao e cứ mặc quần, mặc váy cho mát" e bảo thôi chị ạ, còn hơn tháng nữa là e đẻ, e chả mua nữa. đã đắt mà mặc đi làm còn bị chê là ko lịch sự. Em có đúng 3 bộ bầu để đi làm thôi đấy, còn thể loại tung xòe ko tay linh tinh đi chơi thfi có chị chóe viện trợ nên vẫn chưa cởi truồng, hí hí. mà sao e thấy đồ bầu nó đắt nhể, có đẹp gì đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi nghĩ bà nên Định hình kiểu ăn mặc rồi làm tóc phù hợp sau bà ạ. Mà Ảnh đâu sao ko thấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 haha... Chém đi, mai tôi có hàng rồi đấy, để về mặc rồi phát biểu ý kiến sau nhé. Nói đến làm bánh hay trang điểm thì k, chứ về tóc tai và quần áo là bạn đây chém ác lắm nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À cái này nếu tôi nhớ không nhầm thì nó ở đâu gần chùa Quán Sứ thì phải, phải không các mẹ bếp bắc? Tôi chưa vào bao giờ vì nghe designer là tôi sợ. Hôm nào canh được giảm giá tôi cũng thử ngó xem bà nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lười đã chụp đâu! Hay tối nay nuy rồi nhờ chồng chụp, xong vặt hoa bẻ cành luôn nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chỗ e may váy hqua ở gần xịt nhà e chị ạ, ngõ 200A thái thịnh nhá, nghề may như kiểu là tay trái kiếm thêm ý chị, nên k bị đông khác và k giữ vải của mình lâu, nói chung e thấy ổn lắm nếu c thích hôm nao e dắt c đi