Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vưng ạ. Nhưng mà hôm nào là hôm nào vì giục mãi mà có thấy làm gì đâu. Chán mớ đời. Mà dáng chị dễ mặc thế thì phong cách nào cũng được hết đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Siêu nhân ơi chị cắt tóc kiểu nào cho em xin 500 ảnh tham khảo với ạ :x :-({|=
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Eò ơi,y hệt chị .Mua trên mạng thì chỉ dám mua áo,chả dám mua quần.Vì rất nhục là nếu ko đc thử thì thể nào cũng ngồi tiếc tiền. P/s : chị cũng mặc quần bò cỡ 28 ))
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em mua quần VNXK ở đâu, sao chị vào chỗ nào cũng thấy áo và váy, váy và áo. Hôm qua đi mua quần, quần thì không mua được lại rước về hai cái váy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trộm vía em mặc quần An Phước mấy năm rồi mà ko bị viêm gì cả chị ah. Em thấy hình như may đồng phục là hay bị này bị kia lắm. Nếu mình ra hàng thử, ngồi lên ngồi xuống, dạng chân dạng tay ra xem có đau bím ko rồi hãy mua thì ko bị trường hợp này. Em đi thử quần thì bao giờ cũng phải ngồi lên ngồi xuống, ngồi xổm, dạng chân đủ kiểu, chứ thử quần mà chỉ đứng ko thôi là hỏng ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Ngọc ơi hôm trc em vào một cái hàng VNXK ở chỗ chợ Ngô Sĩ Liên mà thấy bao nhiêu là quần âu đấy ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà chém nhanh kinh khủng, e lội ko kịp nữa. Thêm nữa là mạng cty e hnay như shit, mãi ko load xong 1 trang…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái áo Mango em Sô chỉ cho bà là dạng áo mà tui hay mua ah, vải mềm rũ, dáng suôn dài, rất nữ tính.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Của thừa hưởng từ chị CHóe đấy ạ, còn mấy cái chếch chi như thế nữa cơ, dưng em chẳng mặc đi làm được, mà ko mặc đi làm thì chả biết mặc lúc nào, vì e đi làm 6/7 ngày cơ mà. Đợi sang tháng nghỉ ở nhà tha hồ diện đi ọp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 May quá có người cùng cảnh ngộ, hi hi, mà những cái quần nào nhìn thì đẹp thì i như rằng mình mặc lên chỉ muốn xé ngay cái quần í đi thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Áo này dễ kết hợp chị nhỉ. Nó hơi thụng thụng đâm là che được bụng. Em up mấy ảnh em mặc áo dáng đấy, nhưng vải cứng hơn, dễ che bụng hơn nữa. Áo này của Magonn. Mà mặc ko sơ vin với quần jeans thì lại càng che bụng tốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khiếp mày xinh như mộng, da trắng mịn màng, nhìn yêu thế là còn tinh tướng dìm hàng....ghét
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E về nấu cơm cho chồng iu ăn đây, giờ này chắc lão đang rửa bát ( ăn từ trưa nay) và cắm cơm cho e rồi, hì hì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi, em lại rứt là thích măng, khô hay tươi đều thích nhé. Hôm nọ em đi mua fivi, mua 1 gói măng nứa, hôm qua xào thị ba chỉ, còn một gói măng củ thái con chì, chắc cuối tuần em mua ngan về nấu. Mà chị dũng cảm nhờ, dám để chồng đi công tác mấy năm. Em trước nay vẫn cứ nghĩ, tiến kiếm ít tí cũng đc, nhưng vợ chồng con cái phải ở gần nhau, xa là dễ sinh chuyện. Nhưng em biết, nếu em ở vào cái thế như nhà chị thì chắc em cũng động viên chồng đi, và em tin em cũng lo được việc nhà. Tháng 10 năm ngoái, xã em về 2 tuần, lúc tiễn chồng đi xong, em nhắn cho chồng thế này: "khi em tiễn anh đi, vườn cây đầy hoa trái.... Và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Khi có anh ở bên, em chỉ là em mèo con, nhưng khi chỉ có một mình thì em sẽ làm được mọi việc. Anh cứ tin ở em"
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đã ngắm 4 ảnh trên trên nhà MĐ rồi mà vẫn phải khen là rất thích Sô ạ, thích 2 cái quần sơ vin quá...Nói chung là ko khen nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà tóc e xấu, em mặc ko đẹp, chả có gu tí nào í ( thôi, chả dại khai ra ko lại bị bà Khét ném đá)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hehehehehe thích quá! Thèm quá. Tối qua em đi ăn ở nhà bạn, nó sắp sinh. Cứ ngắm nó tràn trề hạnh phúc là em lại phê như con tê tê.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sosa ơi cái dáng áo tương tự đấy hình như Limi có, hôm nọ nàng ấy mang đi nhưng chị lại sợ vì không dám sơvin chứ. Để chị phải đi thử mới được. Cảm ơn Sô nhá!