Ðề: Bếp Kún tầng 7 Món quà tinh thần của chồng em "Vợ yêu! Chúc mừng sinh nhật bé yêu của anh.28 đóa hồng là bé nhỏ nhưng tình yêu anh luôn nồng ấm và mãi bên em theo thời gian. Anh yêu bé nhiều, nhiều, thật nhiều. Tình yêu của em."
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chie mua hay may, chị chưa bao giờ mặc vừa quần may sẵn mới đau, toàn phải đi may mà nhiều lúc họ may k đúng ý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà này sáng hỏi phấn là quà sinh nhựt à? Chúc mừng sinh nhật nàng nhé! Chúc nàng ngày càng xinh đẹp và đẻ em bé xinh thật xinh nữa nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhepbeo: Giờ mới biết hnay sn e, chúc e sn vui vẻ, luôn xinh tươi, chăm chồng chăm con giỏi... PS: kể lể tí, hồi xưa chị đã từng hỏi e cách làm sữa chua từ sữa công thức cho bé ăn trc khi ăn dặm đấy hi hi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả mua cả may chị ạ. Không hiểu sao chứ em may quần dễ lắm chứ ko khó đâu ạ. Mua sẵn thì càng dễ hơn nên cứ thấy cái nào đẹp thì em mua luôn, Hôm trc em xem ở chỗ hàng VNXK ở chợ Ngô Sĩ Liên có mấy cái quần kiểu chị Sosa mặc đẹp phết mà tại em mua rùi nên chẳng bon chen nữa vì đồ đi làm em chỉ mua đủ dùng thui do ko được màu sắc nên ko bon chen nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chúc mừng sinh nhật mẹ Chít xinh nhé, chúc em năm nào cũng nhận được Hoa hồng và lời chúc như năm nay. P/s. Hình như trong đời mình chưa bao giờ gặp được anh nào đủ can đảm viết được hẳn một đoạn văn ướt át như thế, đọc xong ko dám quote lại vì sợ mưa dầm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi link Vịt gửi nhiều quần đẹp nhỉ, cái quần đấy trông dáng có vẻ dễ mặc phải không, chị cũng ưng mẫu này với mấy mẫu nữa, chắc cuối tuần này nhích đến nhà em ấy luôn. Có ai đi cùng mình không? À
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hông chị nhỏ hả chị? EM cũng khó mua quần lắm đấy. Size nhỏ nhất mà hông thì thừa ra một đống, còn bắp chân với đùi thì lại hơi bị căng. Hí hí.