Ðề: Bếp Kún tầng 7 So với ng thì cũng k phải là nhỏ e ạ, n mà to cao quá mà hi hi... Ng chị hình như là dáng chữ nhật, vai - eo- hông thẳng đuột, mông thì tẹt, tiện thể e tư vấn cho chị với! Khổ, cũng tàu ngầm kỳ cựu nhà Mặc đẹp đấy n mà ngu lâu quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nộp học phí chị dạy cho nhé. - gõ chữ A - ấn phím cách đến khi mỏi tay - chấm một phát, hay phẩy, chấm phẩy... - ấn gửi bài.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi chị thích 2 cái báy bu gà của em quá,đẹp lắm luôn í. Không hiểu sao em k mặc được quần vải,kaki đâu nhé,em mặc cứ thấy thế nào í,nhưng mặc quần bò thì cực kì ok,thế nên k hề có 1 cái quần vải nào trong tủ. Sô ơi em bắt bệnh hhoj chị với,chị mặc quần vải rất hay bị dúm dó phía trước bẹn í,có phải do 2 đùi khít vào nhau quá k?Mông thì cong nên nhìn đằng sau rất ổn,thế nên chị thích mặc jeans cực.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 công nhựn mình ăn may ghê, cả ngày chả vào bếp, cuối ngày lượn lờ trúng số luôn hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế mà chị ko bảo em. CQ em mới có anh sang Mỹ, nhưng anh í giờ đang bay về VN rồi, sang từ thứ 7 tuần trước, thứ 5- là hôm nay bay về. Máy ảnh của em cũng đang bay về với em, hihi...Chị qua Jolies Chefs chưa? Mai em lại qua mua bột mỳ cái cân với men làm bánh mỳ tiếp đây. Dù phải nhào tay, chắc sắp đọ được với Lý Đức rồi nhưng em vẫn máu bánh mỳ , giờ làm thấy nhàn lắm, cực mỗi lúc nhào thôi. Nhưng em vừa nhào vừa nghe nhạc, nhún nhảy theo nhạc nên thời gian trôi nhanh lắm , chả thấy mệt lắm...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác bác, lúc bác đến e vừa nhấc bowl kem ra khỏi máy, đang vét khẩn trương sợ kem chảy nên phải nhờ chồng xuống lấy đồ. Em cảm ơn bác nhé, chồng e lên nhà cứ tấm tắc "chị ấy nhiệt tình nhờ". Chuyện ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chúc mừng sinh nhật em mẹ của Chít, mà món quà tinh thần của em số người gato đủ gây thành bão(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái máy sinh tố của chị ở nhà em chưa để chị còn biết đường nào. Đi khám, đi lấy máy sinh tố. Mà Ngọc ơi chị muốn mua wp nưã nhé nên chị đặt hàng em trước đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Yêu cái giề?hết size S rồi,size M em mặc như đi mượn í,đành ngậm ngùi lấy cái chân váy mango thôi,khỏi đụng hàng nhé,éo mịe éo tìm được hàng nào bán cái váy ấy nữa mới đau
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chít xinh ơi, chúc mừng sinh nhật em nhé. Chúc em ngày nào cũng nhận được những sms tình cảm như thế này của chồng , ngày nào cũng giống ngày sinh nhật. Nhà này chồng cưng chiều quá làm chị cũng GATO Vụ em hỏi về Rimmel và Revlon, chị nói thật là Revlon chị chưa dùng bao giờ (chỉ dùng eyeliner của nó, kẻ thích dã man vì vừa dễ kẻ, vừa rẻ mà xài được lâu). Vậy nên để nói về bạn í thì chị chịu đấy. Còn Rimmel thì chị vẫn nói rồi, da chị cũng là da dầu, Rimmel có kiềm dầu, nhưng tất nhiên ko thể được từ sáng tới tối đâu, được vài tiếng thôi. Em đang bầu bí, nếu tránh được thì ko nên dùng mỹ phẩm nhiều (có thể dùng nhưng hạn chế, chỉ cần mascara, với son dạng mineral make up thì tốt hơn). Nếu công việc vẫn buộc phải dùng, thì chuyển sang mineral make up đi. Chị thấy da em cũng mịn mà (đợt này bầu ko biết có bị mụn ko?), nếu da mịn dùng MMU tốt hơn tradition make up, sau này sinh xong quay về cái tradition dùng cũng được. MMU thì em sang bên mua rẻ, vào topic bán đồ MMU của Lauress nhé, có đủ hết cả base, foundation, powder, blush, eyeshadow, son...Hãng này natural nhé, chỉ xếp dưới BE nhưng hơn rất nhiều các hãng MMU khác. Bản thân chị cũng có dùng Lauress, có điều giờ chị lười đánh đấm nên đi đâu cũng chỉ mắt với môi, nhiều khi chơi mặt mộc (cái ảnh con Khét nó chụp đi khách được hẳn 3500 VND là chả make miếc cái gì cả, lại vào tay cái con chuyên dìm hàng nên tởm tệ ) Còn nếu em vẫn muốn dùng tradition make up thì với base dùng Rimmel được em ạ, chị ko thích hãng Revlon lắm (nghe nói nhiều chì, hại da lắm). Chị thích Rimmel nên có thể khen bạn í hơi thái quá , dù sao thì cũng đã từng dùng rồi nên chị cũng có đôi chút nhận xét được.