Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lỳ iu vấu, hôm nay chị lại làm bánh mỳ, nhưng chiều phải đi thi nên ko có thời gian chụp ảnh. Chờ máy ảnh mới về nghịch ngợm luôn. Chị hỏi cái, với bánh mỳ Việt, lượng nước để nhào em cho bao nhiêu? Công thức chị Huabin là với 250gr bột thì nước là 150-180ml tùy loại bột, nhưng chỉ lấy 2/3 để trộn, còn lại cho thêm nếu bột khô. Nghĩa là chính thức thì giả sử đong 180ml chỉ dùng 120ml thôi. Chị vẫn chỉ đong 150ml, lấy 2/3 là khoảng 110ml rồi nhào thôi. Hôm trước thì ruột bánh nở đúng yêu cầu. Hôm nay chị bị nhỡ tay, lúc thấy bột hơi khô, đổ thêm 1 tẹo nước vào ai dè quá tay, thành ra hơi bị nhiều nước lúc nhào. Nướng bánh lần này ko bị cháy vì chị canh lửa từ đầu, chỉ dám để 130 độ trong 10ph. Bánh vàng đều, mỗi tội ruột hơi đặc chứ ko xốp như hôm đầu tiên, nhưng vẫn khô chứ ko bị ướt. Vậy có phải là chị trộn bị nhiều nước ko? Còn nhào thì hôm nay nhào kỹ lắm, tận 30ph cơ nên ko có chuyện nhào ẩu, hihi . Hay là do lửa nhỉ? Chị ko dám để lửa 140 độ như hôm trước vì hôm trước bánh hơi vàng quá. Với lại mua cái mành nướng bánh mỳ ở đâu hả Lỳ? Chị dùng khay đen của lò, mặt sau bánh ko được thẩm mỹ cho lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi, hôm nào chị cho mượn của chị, dùng thử nếu okie thì mua, ko có ko thích bỏ xó thì phí tiền, dù nó cũng chẳng đắt, giờ chắc lên 200k/ cái.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tuần sau ọp nhé,mang cho em mượn tí,rồi em mang máy làm kem của Lì đi cho đỡ phải cào kem bằng tay,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 K biết hôm nào chị Ngọc qua nhà e lấy máy của chị ấy thì sẽ lấy cả đôi về cho bác luôn nhỉ ? Tiện thể để e soạn thêm ít đồ mùa hè cho bác nhé. Wipping gần nhà e, để e mua luôn cho, c cần mấy chai ? Hn e mua là 120k/ chai, trong Metro là 116k
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À hôm trước Khét hỏi cái foundation của Lauress nhỉ? Chị bảo chị cho mày 1 ít, nhưng giờ mới nhớ ra là đồ MMU nó ko che được khuyết điểm đâu, nếu da đẹp sẵn dùng thì okie, còn da có tàn nhang hay mụn thì dùng như không, nên là với Khét thì chắc muốn che đỡ khuyết điểm thì vẫn phải dùng các hãng make up thông thường rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cũng chưa biết có đi được ko vì nếu xa chắc lại ở nhà . Nhưng nếu đi chị mang đi cho mà kẻ thử. Vụ kem, ăn thì ngon mà cào tay cực quá đi mất...Chị thích ăn kem sưã chua làm giống cái link bà Chóe cho trên kenh14 í, hay phết nhé, chắc tại mình thích ăn sữa chua. Kem sữa dừa công thức bác Cáo hôm trước làm bị ngậy quá, chồng chê, còn con gái thì kem gì cũng xấn xổ đòi ăn bằng được, sao bọn trẻ con nó thích ăn kem thế nhỉ ???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà ơi, cái Rimmel ấy, bà bảo có số 3 mà cái bạn bán hàng trên này cứ khăng khăng chỉ có 1 số thôi. Bạn ấy đưa link của hãng thì đúng là chỉ thể hiện có 1 số đấy. Chả biết thế nào nên tôi chưa đặt, căn bản da dầu nên cứ si nghĩ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng thế, chồng e cũng chả bao h nói ngọt ngào đâu. Kể cả lúc yêu nhau nhé, cũng chả bao h nói anh yêu e cả. Thi thoảng e cũng bảo hỏi thì bảo a ko quen, ngượng mồm lắm, nhiều cái chỉ cần hành động, ko cần nói toẹt ra đâu vợ ah... hơ hơ... nhưng e cũng chả bao h nói câu đó với chồng e... e cũng ngượng mồm... hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì bà cứ bảo thích là đc, tôi đơn giản lắm, chỉ cần chì màu đen, mềm, không lem là đc mà
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi thế là vợ chồng mình hơn vợ chồng Mắn một câu anh yêu em với em yêu anh này, dù là cực cực ít, hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tối nay tôi cũng vừa làm thử cái kem đấy đây: 4 hộp sữa chua Ba Vì + 4 miếng phomai bò cười + 90 gr đường + 250 ml kem tươi, trộn lẫn, oánh tít mù cho tan đường, cái hỗn hợp chưa quay nó đã dẻo quẹo sánh đặc rồi. Cực ngon và cực péo
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị... cái mành nướng là cái gì Cái có khe rãnh đấy pải ko? Gọi là rack hay sao ý nhé... hehe Lò nhà e nó có sẵn mờ, e trải giấy nến ra nướng ko cho vào khay đen kia đâu. Chị xem kích thước bao nhiêu thử hỏi chị chóe xem có ko?
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế là hơn nhiều rồi. Nhà e chưa bao h nói ra mồm cơ, chỉ có nhắn tin or email thì có viết lúc tái bút... nẫu ko... keke