Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đồng ý, nó bảo dìm chị xấu đi để nó nổi lên đấy... thế có ức ko chứ nị... ( Ỉn ơi chết mày nhé... hehe)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây nhé, bạn ấy cãy chày cãi cối, bán về mỹ phẩm mà ko chịu tìm hiểu là sao? Cái tôi dùng là cái ngày xưa rồi, đời đầu nên nó có cả 4 số, giờ thì hình như thay đổi, có 2 số thôi vì tôi chỉ search được số 1 và 2 Đây, sản phẩm cũ đây, cái của tôi số 3 nhé,
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế cái mành là cái lào ah? cái mà Lì nó mới mua làm ba ghét á... e chưa hỉu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị chưa bao giờ dùng cả hai hãng đấy nên không có ý kiến, nhưng đừng dùng Dior, loại chị đang dùng kiềm dầu chán
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Máy Ngọc chưa đi thì để chị hôm đó đi, wp thấy thule bảo ngay gần viện lão khoa có nên chị qua đó xem luôn tý em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi, chị quen gọi là mành chứ hem phải mành . Chả biết mua ở đâu, ko biết trên 26 Hàng Thiếc có ko nữa?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lắc ơi, Lỳ ơi, hôm nay nướng mặt bánh cũng được như này (ảnh copy vì ko chụp), nhưng trong ruột bị kiểu hơi hơi đặc, hơi nặng nặng í, ko xốp bông như hôm trước, nhưng vẫn khô ráo nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế thì người chị giống người em à? Mỗi tội em thêm khoản mờ ông tròn và đùi + bắp chưn to nữa. Về cơ bản thì dáng này hoặc là che hẳn eo, như em mặc quần ở trang bên, hoặc váy xuông. Biện pháp 2 là tự tạo eo, như ảnh 2 bộ váy của em đấy ạ. Để chọn quần áo vừa người, chị nên ngắm Zara kids, tầm 12-14 tuổi gì đó, vì tuy cùng chiều cao nhưng hông Trẻ con nhỏ hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đấy đấy, may mà tôi chưa mua, vì cái số 1 đó là dùng cho da thường, mà da mình lại cực nhiều dầu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 http://www.lamchame.com/forum/showt...-bào-đá-Khuôn-máy-làm-kem-Ramekin-FreeShip-TQ Bạn trangx bán này .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị HA: lập kế hoạch như thế này nhé: - 7h45 e đến nhà chồng của bạn chị để đón chị vì chị đang ở với anh ấy , em sẽ cho em Braun hạ bệ tại 15 HDD vào lúc này. (cái này thưởng huy chương cho em, chứ em hiếm khi bình minh trước 9h sáng thứ 7 nhé) - 8h có mặt ở lab, bác cho xin tý tiết nhé, và nộp 420k, chắc hết 15 phút là nhiều. - Em mời bác đi ăn sáng, cà phê, lại là cực đặc biệt với em vì em nhịn ăn sáng và không biết ún cà phê. - Xong bác với em qua Kiwifood vì nó trên đường sang Bạch Mai. Bác khuân nào mascapon, nào mozzarella, nào syrup, WC,..., thậm chí cả đường kính, nếu bác máu. - 9h30 em thả bác ở viện lão khoa, còn em cùng với đống hàng ưa lạnh của bác đến ngồi điều hòa tủ lạnh ro ro ở phòng em, bác xong việc thì lang thang sang nhà Nhật em trả hàng, còn xong mà mệt thì alo em mang sang phục vụ bác. - Đôi ta chia ni. Bác đừng ngại mấy cái đặc biệt em làm cho bác, bác đại diện ngành y tế trên từng cây số với chị em trong bếp, em đại diện y tế thủ đô cò bệnh viện cho bác tý thôi. @ Chóe: như thế nghĩa là mai chị phải qua nhà Chóe mà chưa biết lúc nào đây, có thể là tối nhé, nhưn mà cố gắng tìm cho chị xem có cái vở xốp nào của nắp máy làm kem không thì cho chị một bộ, em Xôi Ruốc bẻ tơi tả của chị rồi, giờ cất khó quá, đội ơn gia đình.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi da dầu nhưng tôi vẫn dùng đấy bà ạ, cái cũ của tôi số 3, dùng cho da bị đỏ hoặc nổi mẩn, kiểu hơi có mụn í, da tôi chả sao nhưng tôi vẫn dùng . Cũng được, kiềm dầu phết. Nó kiềm dầu ko phải kiểu silicol bí bí mặt như Avon đâu, da vẫn mướt mát mềm mịn, thích lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cảm ơn em. Mà hôm nay chị gọi điện cho ku ấy rồi. Nó bảo vợ em đã bảo em rồi, chị xuống cứ phòng vợ chồng nhà em mà chiếm lĩnh ](*,)](*,). Chồng chị bảo đi cùng nhưng chị bảo k cần vì có mọi người. Lần này chỉ là kiểm tra thường kỳ thôi mà Mọi lần chị xuống kiểu gì cũng phải làm trận nhậu với ku ấy và bố vợ nó đấy. XUống ít mà không báo là nó lại xỉ nhục là đi trốn rư ơu. CHóe ơi! Xiền chị gửi em Ngọc chuyển em sau nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 2 cái váy ấy em tìm đỏ con mắt mới mua được, mà lại tìm được cả 2 cùng lúc, hồi sale mùa đông, hí hí. Cái đầm chấm bi chị Kún mặc hôm ọp ý, cái phần dưới nó ra được dáng cái bu gà dài của em đấy. Em cũng thích cái ấy. Chị có link của bác Limi ko, cho em ngắm với. Còn vụ quần của chị thì chịu, hehe, ai mà biết được. Thôi chị cứ mặc váy đi cho nó xinh.