Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị được bạn ở Nhật gửi tặng 1 thỏi Dior mỗi tội màu hơi tươi quá, chị vẫn vứt trong ngăn kéo chưa dùng lần nào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tối nay đang nấu dở thì hết gas, lại bấm bụng goi bình gas.Thằng bé đưa gas nó vừa ra khỏi cửa thì chồng e về.E lo quýnh đít vì lỡ mặc váy 2 dây khi có đàn ông lạ vào nhà..y như rằng bị chửi vọng từ ngoài vào...Sợ quá e lỉnh vội cho xong. Đúng lúc dấy, mấy cái thằng dở hơi thợ xây ở đối diện nó đứng ở ban công nhìn sang, ngó vào nhà e với ánh mắt hiếu kì kiểu công dân đi xem xiếc hay đi vừon thú ấy. Chồng e đã điên sẵn nhá vì thằng đưa gas nhòm thấy lưng vợ, điên lắm rồi, lại được mấy thằng chó hiếu kì kia nữa, chồng e bảo: Nhìn dề???? Chúng nó lại cừoi khúc khích cái mả mẹ nhà chúng nó chứ...Ối rồi , đông vào cơn điên.Lúc ý e chỉ dám nấp trong nhà nhòm ra thấy chồng e lúi húi đi tìm gạch nửa,phúc tổ nhà chúng nó là hôm nọ xây lại bức từong mọi ngừoi dọn sạch sẽ rồi, chỉ còn chậu cây và mấy cái thùng xốp trồng rau của em. E run bần bật, 3 cái thùng xốp đang nhen nhúm xà lách, rau thơm, 1 thùng đang gieo mầm, ko khéo bố kia lên cơn điên lại quăng cả 4 cái thùng ấy lên tầng 2 thì bỏ mẹ...nhg chăc cũng xót cái công vợ tứoi tắm 3 tuần qua nên chỉ bốc mấy nắm đất ném vào mặt lũ kia, hú hồn dưng mờ cái lũ đất ấy thối khắm, toàn bã đậu e đang chờ phân hủy để tứoi cây...ẹc...ẹc... Lúc sau lên nhà bảo em: Anh vừa ném bao nhiêu đất vào nhà chúng nó, từ mai chúng nó léo dám nhòm ngó gì nhà mình đâu. E khe khẽ bảo: ôi e chỉ lo lúc mình đi vắng, ở nhà nó ném mứt vào nhà mình mất...huhuh..
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thứ 2 này em đi SG , vậy mà vừa bị ngã xe tím tái hết cả cẳng chân , đi khập khiễng , khổ ghê, hi vọng hôm đấy là hết đau .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cũng từng phải chờ đợi rất lâu để có được thiên thần nhỏ nên cả ngày hôm nay em vui với "hạt thóc xinh" của SP. Vàng lại hạ, em lại mua vào, hihi. Cả nhà đừng cười chứ em làm gì có nhiều nên được 1 chỉ em cũng mua ngay.Để tiền trong túi là nó cứ nhảy nhót.Chiêu đó hiệu quả lắm ạ, tích tiểu thành đại.E có được căn nhà rộng rãi, mát mẻ như ngày hôm nay cũng một phần nhờ sự tích cóp ấy. Lúc đầu, chồng em cứ cười tích thế có mà 100 năm nữa em mới có nhà. Vậy mà em đã lãi hơn 100tr chỉ sau hơn 2 năm thôi.G Chị December ơi, chồng đi ctac xa buồn lắm nhỉ.Chồng e đi có 1 tháng thôi mà 2 vc cứ thở than mãi. Tình cảm với con vẫn chẳng thể lấp được sự trống vắng hơi hướng và hình bóng của chồng. Em cứ đếm từng ngày và thấy thời gian sao mà trôi chậm chạp nặng nề thế.Hệ lụy theo đó là em suýt ngất khi nhìn hóa đơn điện thoại : 2tr....hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Làm sao ngã, đi một mình à, có bị rách da không, không thì bóp mật gấu ngay đi cho nhanh hết tím.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Không có cái xốp đấy nó không chắc cái hộp, không để chồng cái gì lên được hết. Bực thế cơ chứ, thế mà công ty kêu là cái gì cũng dễ dàng mua lại được nhá, hay là xin nên mới không có???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Úi giời, sao mà ngã? Còn mấy ngày nữa chắc cũng sẽ đỡ đau, nhưng chỗ bầm thì phải hàng tuần mới hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi sao thế, có cần khám khiếc gì k em. Giờ cứ nghe ai bị té xe là mình sợ. Đi ngoài đường bây giờ bất an thật đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nghe em nói chị lại áy náy quá, cả ngày hôm nay nghĩ đến quần quần áo áo, trong khi nhà chị cũng đang ở thời kỳ khó khăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bên nhà chị Limi có 1 loạt bát sứ xinh xinh đấy, yêu lắm. tôi tha về chụo choẹt dưng ko có thời gian mà up
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hị hị, ko ngượng chị ạ, em chú thích đàng hoàng mà, ảnh copy mà . Nói chung em khá là TỬ TẾ (khổ, tại thấy cái Pôn nó ngã xe, lại nhớ Pôn TỬ TẾ )
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khổ thân chị, đi đứng thế nào mà ngã. Bị mỗi chân thôi hay còn chỗ nào nữa ...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hàng của chị Gà Xinh này được lắm, dạo em chị bán hàng nó bảo thế, nhưng chị ấy ở miền Nam nên order hơi mạo hiểm nhỉ!