Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị bò sữa lại nói móc roài ... hihihi Nếu cần chèn cho chắc thì chị nhét báo, túi nilon vào cũng đỡ hơn mờ. Nếu ko thì để chồng lên những cái khác chứ đừng để cái gì chồng lên nó cho khỏi bẹp
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tội nghiệp chị Pôn mà e vẫn pải pì cười mí chị... chị chả TỬ TẾ tẹo nào cả, ai lại cười trên nỗi đau khổ của chị PÔN TỬ TẾ thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nói về mặc đẹp, thì k phải chỉ có quần áo đẹp, đắt tiền là đẹp, mà còn do thần thái, phong cách của chủ nhân nữa, Sô nhờ. Cũng như để gọi là bữa ăn ngon, k đơn giản là món ngon, mà phải có không khí "NGON": đầm ấm, vui vẻ, hp, người cùng ăn "NGON": ng thân thiết, yêu thương, sau đó mới đến món ăn NGON. Và giờ, em đi ngủ vì hong tóc khô rồi, em chúc cả nhà ngủ ngon.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khổ thân Pôn quá Pôn ơi,có bị xước xát chỗ nào không?à mà khi bị ngã xe thì có vội vàng dậy lo xem xe của thằng làm mình ngã có bị xước sơn không đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah đấy, chuẩn bị ngủ thì nhìn lão chồng mồm há ra ngáy inh ỏi, lại thấy ấm ức và nhớ ra chưa chúc mừng sinh nhật em nhepbeo. Chúc em thêm tuổi thêm niềm vui nhé.
E vừa làm mẻ buns để mai ăn sáng. Nướng xong nhìn màu rõ đẹp rồi, e lại cho thêm 3' nữa cho chắc, ối giời ơi nó thành Ngọc Hân luôn... buồn ơi là sầu....hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Khoai ơi chị tầu ngầm thì nổi lên chi em xin cái số cầm chân của chị nhé,mai em đi khách ở Vincom village,nếu về sớm em sẽ qua thăm chị,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Pôn ơi,khổ thân mày,thôi nghỉ ngơi mấy hôm rồi vào với chồng,đừng có nhận làm bánh nữa
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi... cái tội đồng lõa này cũng toa chị nhể, thôi e làm người TỬ TẾ, e ko hùa theo nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em bị ngã là tự ngã ,, chứ có ai đâm phải em đâu , em về đến cửa nhà, thằng Bon đứng ở trên đi xuống , nó vịn vào cái " tay ga " để xuống thế là xe nó lao đi . Em nghe thấy 2 thằng con khóc thét, nhưng may quá cả hai không sao, thằng lớn thì địu phía sau nên em gánh hết, thằng bé thì vừa kịp xuống nên chị bị lôi đi tí thôi. Còn em thì cả cái đùi, cái mu bàn chân, thâm tím, tập tễnh. May phúc la hai đứa không sao, chỉ có em là tím tái . Không có anh Tử Tế nào đâm vào em đâu .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa mới comment 1 cái dài dài về vụ đâm xe bồi thường lần trước , nhưng phải xóa ngay, không dám để sợ có người đọc được lại sốt ruột cho em .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chưa gặp chị nên cũng khó đoán. Ví dụ như váy xòe, em đồ Là chị phải chọn được váy phom cứng như cái bu gà của em ấy, sẽ ko bị lộ Mông bé. Cạp thì lại phải cao hẳn lên trên eo, tức Là qua cái chỗ bụng to. Nếu có váy như thế thì sơ vin với áo như của em sẽ ổn, hoặc áo dạng hộp thế này nhưng ngắn vừa phải, để thả bên ngoài. Cái chân áo nó chạm vào chỗ xòe của váy cũng hay, mà lại che bụng. http://www.eboutique-tarajarmon.com...es/top-boite-marine/produit-fiche,8,57,542434
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị chăm chỉ nhỉ , suốt ngày làm làm làm làm , mà không biết có ai tiêu thụ cho không , emm đi SG nữa đấy, chị có cần dán mi không , em nhờ chị VH mua rồi em mang ra chọ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 dĩ nhiên, ai dám bán xốp đâu mà ? Tức là c cần cái xốp để lên trên cho nó bằng phẳng, cứng cáp ạ ? Để e nhòm thử xem có cái nào phù hợp