Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi em xin có ý kiến tí là cái này ở bên ngoài dáng hơi rộng chứ không được như trong hình mẫu đâu nên cái gì mà xấu nó sẽ lộ ra đấy chị Ngọc ạ, Cái quần này em mua rùi mà ko mặc được phải sang nhượng cho người mẫu 1m65 mặc đấy ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 1 lần chị đèo con Chíp đứng đằng trc, về đến cửa nhà cũng bị như thế, cả mẹ cả con cả xe lao lên thềm nhà, hú hồn là vướng thùng vướng hộp nên cái xe nó nghiêng luôn chứ k bị phi xa. Từ đó là mỗi lần dừng xe, tắt máy rồi mới cho con xuống. Còn bố nó thì cứ kêu là chồng bóp phanh trái rồi :evil:
Ðề: Bếp Kún tầng 7 K bao giờ dừng xe mà k tắt máy,hiểu chưa?nhà mày ăn ở hiền lành tử tế nên phúc đầy nhà là mày chỉ bị xây xát,2 thằng con thì k sao đấy em ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ui chị ơi cái vụ phanh phiếc này là phải hết sức cẩn thận đấy ạ. E mà có chở trẻ con ở đằng trước là dừng cái em tắt máy xong mới xuống xiếc gì thì xuống vì chỉ lơ đễnh thì là teo ngay, sợ lắm ý. Khổ thân chị Pon , Thế chỉ bị phần mềm thôi hả chị? Chị hỏi bác lang xem bây giờ bôi gì cho nó nhanh đỡ xưng rùi còn vào trong kia với anh xã chứ ? Hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chuẩn chị ạ. Quần cứ nên đi thử cho nó chắc chứ ko như áo được đâu. Mẫu nó cao người nó chuẩn nên nó mặc vào trông hợp ngay chứ mình thì chỗ thì to quá chỗ lại nhỏ mà chân thì chẳng dài bằng nó. Nhưng chị mặc cái dáng quần này là đẹp đấy ạ. Sơ vin sơ mi điệu thụng để che bụng là đẹp mà trẻ trung ngay ý mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây nhé 090 ba hai sáu 2128. Mà chị khuyên thật, mày ăn ít ít thôi ko có mấy hôm nữa nhìn thấy mắm nêm bịt mũi chạy mất dép, rút kinh nghiệm chị, giờ lâu lắm tịnh ko đụng đến đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đến đau ruột với cái anh nhà chị mất. Ơ mà em hỏi khí không phải chứ nếu chị ra ngoài đường mà có sự hiện diện của ảnh thì chị phải kín cổng cao tượng cấm được hở cái gì hử chị ? Giống như mặc bộ đồ ninja chống nắng á chị ? ](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế hôm mày quan hệ lần đầu với các chị mày k thấy sắc mặt bà ấy lúc chị Tubim bảo chồng vừa đi qua à?tí nữa thì tao phải chạy ra Thành Công mua bỉm cho bà ấy đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 PÔN: tôi k quất lại bài bà nữa, đọc mà tôi hết hồn, may mà 2 thg k sao, n mà tôi vẫn mắng bà đấy, đi xe chở con như thế là ẩu quá. Chở trẻ con lúc dừng là phải tắt máy ngay, chống chân chống rồi mới đc hạ chúng nó xuống đất chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao chở củi về rừng thế bạn ơi? Bạn đi ngửi đít bao lâu thế? Bao giờ đi, có ọp chia tay không?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Bò Sữa mà k vào còn phơn vụ xốp xiển là em k cho nữa đâu đấy,nếu đúng chị xin hộp xốp đựng máy làm kem thì em cho chị cái của em đấy,em cứu bồ tèo cặp đú của em,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Eo cái Pôn, hú hồn nhé, lấn sau đèo con đằng trước phải tắt máy ngay khi dừng xe kể cả là lúc dừng đèn đỏ nghe chửa?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ha ha... chị Kún ra ngoài oai hùng thế mà thấy chồng là nem nép nhỉ. Thế này các cụ gọi là bị át vía à.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai rm làm bên ấy,sớm thì em qua chị,được việc nữa thì em cho anh em sang đấy xõa,em chỉ ngồi ngắm thôi chứ k ăn đâu,hihi