Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thật á thật á, mình có phải là người Tử tế không mà gặp người tử tế thế này, chị giơ tay xin nhận ngay Chíp nhé, hôm nào cuối tuần chị qua xin. À mà cái váy 60k hôm qua còn order được không Chíp ơi, chị muốn lấy hai cái XXL cho hai bà bầu, cho chị số của em nó nhé, mà váy đấy gọi là váy gì nhỉ, còn biết đường mà hỏi?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ,chị hỏi Chóe í,em quên xừ link rồi,thì cứ bảo là váy mẹ con,nhưng 2 xl em vợt cho cái Loan Ỏng là cái cuối cùng rồi.mà máy làm kem của chị là loại nào,có cùng loại với của em k?km138 í
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hờ hờ thì e cũng nghĩ là chỉ cần ko mặc váy quá ngắn thôi chứ chị Kún có thành trăm phần trăm đâu. Thế thì có mà chít: mặt che mạng rùi mặc bộ ninja thì chít à
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ở nhà bà ấy thế này nhé,áo dài tay,cổ 3 phân,quần dài thượt đến mắt cá chân,chân đi tất,kể cả đi xăng đan cũng phải đi tất,đầu quấn khăn,chỉ được hở mỗi đôi mắt thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng , sau lần này em cũng rút kinh nghiệm tắt máy khi dừng xe , nhà em 2 đứa con nên thường xuyên để 1 đứa trước 1 đứa sau . Em cũng ẩu .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hehe bao giờ chị qua nhà chị ấy chụp cho em đúng cái quả ảnh này thì em tin, hihhi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác xả một tí, có lão hãm hồi nào hễ mở mồm ra là "Bợm ơi, yêu Bợm..." (Bợm là lích lêm tình êu của gái già), thế mà giờ này thản nhiên tuyên bố : thà li hôn chứ lão đếch thèm thí cho tí tình cảm nào đâu mà mơ. Đừng ngượng em ạ, chém bỏ mẹ đi để mai mốt có giận hờn cứ ôn lại kỷ niệm cũ cho qua ngày đoạn tháng. Bác có khả năng tự sướng rất cao nên tưởng tượng một ngày nào đó lịch sử lặp lại bác sẽ ỏn ẻn đẩy: cái tay nào hồi xưa hùng hổ chỉ mặt bà, bà éo cho sờ, cái mồm nào đòi li hôn với bà, bà éo cho đụng, còn thứ gì hồi xưa ko phát biểu, bà cho cắm bù, hehhehe, nghĩ đến cảnh đấy mà sống vui sống khỏe được đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bẹn ơi tớ mang khuôn làm bánh trung thu đi cơ mà,bên đó không thấy có khuôn lò xo. Tớ đi ít nhất là 1 năm có thể 2 năm,20/6 tớ đi Còn chuyện đi ọp tớ vẫn chưa đủ can đảm bạn Cáo yêu quý ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế em chuyển luôn hộ chị nhé, rồi thứ 7 chị lại chuyển em nhé. Cảm ơn em. Tối qua mệt quá chị ngất luôn ngay lập tức rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đêm qua em mệt quá em ngất sớm rồi hôm nay em dậy sớm. Thực là em mệt quá đi mất nên mong mỏi cho qua cái đận tối mắt này.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua tắt máy về nhà mới biết hôm qua sinh nhật mẹ CHít xinh, chúc mừng sinh nhật mẹ CHít nhé, chúc mẹ CHít lúc nào cũng xinh tươi, hạnh phúc nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Pôn ơi, hú hồn chị ơi, chị chủ quan thật đấy, may mà 2 nhóc ko sao, lần sau cẩn thận chị nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm trước bị chồng quát cho 1 trận, bác ấy bảo cái anh thích thì em ko làm, toàn làm theo sở thích cá nhân. Khổ, bánh ngọt với đồ mà ngọt ngọt có mẹ chị với con gái thích ăn, nên chị hay làm. Bác kia thì nhà có người bị tiểu đường nên bác ấy sợ đồ ngọt, hihi. Nhưng bánh mỳ làm vẫn chén, với lại c làm ít mà, nên ko sợ ế, con gái lại thích đồ mẹ làm nên là chén rất nhiệt tình, yêu lắm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác nhà chị được cái sở thích là hay THƯƠNG người dưng nhỉ. Em thấy Đàn ông kiểu này có vẻ nhiều :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị thân iu, làm bánh mỳ hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm bản thân nhé. Sau buổi hôm qua bác lại có 1 đống thắc mắc, giải quyết được lại thu về 1 rổ kinh nghiệm đấy nhé Lượng nước trong các cthức bánh mỳ thường có sai số có thể đến vài chục ml tùy thuộc vào loại bột sử dụng. Bột của mỗi hãng, bột của cùng 1 hãng nhưng độ mới-cũ cũng khác nhau. Nhưng với cthức như trên mà chị dùng 2/3 lượng nước thì quá ít! VD: với bánh mỳ VN, chị cho 140ml nước để nhào, nếu bột quá ướt chị cho thêm bột áo (lượng bột áo ko nên quá 10% lượng bột ban đầu, nếu không kết cấu bánh sẽ thay đổi), bột nhão bao giờ cũng dễ cứu hơn bột khô chị ạ. Trong trường hợp bột bị khô: dùng tay nhúng nước rồi tiếp tục nhào khối bột chứ không đổ nước trực tiếp vào khối bột, tránh trường hợp quá tay, cho hơi nhiều nước Về nhiệt độ nướng: 1 lời khuyên chân thành là chị mua hoặc mượn cái nhiệt kế về đo 1 lần xem chênh lệch của lò là như thế nào. Với bánh mỳ VN, kiểu vỏ ròn thfi phải nướng ở nhiệt độ cao để bánh có thể nở hết cỡ. EM nghĩ ruột bánh đặc đều có thể do 2 nguyên nhân chị nghĩ. 10 phút đầu khi nướng không nên mở lò để bánh nở, sau đó có thể xịt nước, xoay khay để bánh được vàng đều. Ah, bánh to thì thời gian nướng phải tăng so với bánh nhỏ nhé. Cái khay nướng bánh mỳ em mua ở HT, hay chi hỏi cái rack nhi? CHị có thể ra nhà Xuân Trường - 35 HT đặt họ làm theo kích thước lò nhà mình. Không nên dùng khay đen vì khay đó hấp thu nhiệt quá cao làm cho phần dưới bánh nhanh bị cháy. Nếu ko có khay chuyên nướng bánh mỳ thì chị lót giấy nến lên trên rack rồi nướng là được. Tạm thời thế nhỉ, có gì thắc mắc lại ới em nhé