Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko phải có vẻ nhé, mà có rất nhiều, hihi, c khẳng định luôn, đặc biệt các ông đã có vợ thì tình thương người càng dạt dào.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lỳ iu vấu: tks sờ kiu ku nhé . Để lát chị làm lại xem sao. Mà cái tip nhúng ướt tay rồi trộn nếu bị khô c ko nghĩ ra, ngu quá. Ku càng ngày càng pờ rồ. Bột chị mua bột cái cân nhà Jolie đóng sẵn 500gr một vào túi nên chẳng biết bột mới hay cũ, chị nhào ban đầu cứ nhão nhão, sau thì đỡ dính nên chị nghĩ nước như vậy là đủ rồi. Thôi lát cứ làm, có gì lại hỏi sau vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À, Lì ơi, cái phô mai Bò cười có tẩm bột rán như phô mai que được ko? CHị thích món í quá mà ko có phô mai, nhà có hộp phô mai bò cười con ko ăn, ko biết có tậndụng đc ko? À, khoe Lì là lọ tôm chua làm tuần trước hôm qua đã ăn được, so với tôm chua ngoài hàng thì gần bằng rồi, hôm qua chấm thịt 3 chỉ luộc ngon tuyệt cú mèo luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà bác hỏi cái mành, em lội mãi mới hiểu. Cái tấm Exopan ấy ở mình hình như ko có, hàng đặt thì đâu tầm 400k/cái, xót nhắm! Nếu chị thích thì ra HT mua tấm lỗ nhưng tấm đó khá to, mình phải nhờ họ cắt làm đôi cho mình. nếu chị máu thì rủ chị lắc mua chung cho đỡ. Còn tấm của em mua mà chị 2cu post là tấm spilat silicon, lò nhà chị thì dùng tấm nhỏ, 170k/tấm thôi. Em mua tấm to thì 250k, dùng thích lắm! http://dolambanh.com/goods-30-silpat-thuy-tinh-26x29.html
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi, chị làm em thèm tôm chua quá. Sang tuần em làm 1 lọ mới được! Chấm xịt luộc hay rang 3 chỉ thì..................... Cái bò cười ấy nó ko kéo sợi được như cái phomai kia đâu nhé, thèm quá thì làm ăn tạm cũng ok. Tuần sau ọp kín em mang cho ít phômai kia, em vẫn để ngăn đá, dạo này lười có động đến đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các sản phẩm khác tốt nhưng cái loại foundation chị đang dùng kiềm dầu chán, da chị may mắn là không bị nhiều dầu quá, lại thêm cái base của YSL tốt nữa mới gỡ gạc được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng em say mê vợ thật đấy, chồng chị có mà cởi truồng đi ra đường cũng không ý kiến, miễn là phải đảm bảo người ngon,
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cũng đang định thắc mắc, tưởng PÔN TỬ TẾ thế phải gặp toàn người TỬ TẾ chứ nhỉ,
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ối, cảm ơn cô....nhà chị ghét cái là cả nàh bị dạ dầy ko ăn đồ chua cay nên chị làm mình chị ăn, ko chế biến món khác đc, chỉ để chấm thịt luộc thôi....èo ôi, hôm qua vặt trộm được quả chuối xanh với tí dứa mà ăn ko biết chán là gì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Mầm xê ra nhé, em là em ghét ai có điều kiện lắm đấy, mọi người đương bàn Rimmel, bác cứ tương Chà Neo mí lị Đí Ò thì làm sao mà bọn em nhịn được???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nghĩa là trưa CN chị sẽ đi ộp kín với mọi người ạ??? Hix, hôm đó em vẫn đang dưới HP rồi, mai là nhà em cũng về quê chơi, oa oa...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trời ơi, em muốn nhấc đít đi mua bột làm bánh quá mà Jolie họ chưa mở cửa... Chờ đợi là hạnh phúc vậy, hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khổ thế đấy, đời nó lắm bon chen mừ. Chị thấy ở Mỹ nó bán là 193$ còn ở VN tính ra là 254$ em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tại nó gọi đích danh chị hỏi, thì chưa dùng phải nói là chưa dùng chứ, chị là người TỬ TẾ mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, nếu c ko quá xoắn quẩy, chờ chỗ em, tháng nào cũng có ng đi Mỹ, e mua hộ cho. Đợt chồng em đi, vác về gần 2 chục cái cho mọi người. Mà em chẳng xoắn, dùng nó cứ chán đời kiểu gì í, có Ipad rồi mà bác vẫn xoắn cái kinder thì lạ quá bác ơi...