Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng ngạc nhiên, vì dùng Ipad rồi là không dùng được các khác đâu, hôm trước chồng chị cũng thử dùng Kinder Fire, chán cực, trả luôn, rước thêm cái Ipad 2 về
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nào có gì để cuốn đâu, 1 miếng thịt+miếng dứa+lát chuối --> chấm tôm chua rồi cho thằng vào mồm thôi, kể mà cuốn thì nó gọn gàng hơn, nhưng ko có gia đình vẫn chén đc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế thì sáng thứ 2 đi làm mệt lắm chị ơi. Hay c nghỉ sáng thứ 2 ạ? Bà bầu đi xa mệt phết đấy. Chị có bằng lái rồi, mua cái xe ô tô be bé mà đi lại cho tiện, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chờ hàng Jolie nó mở cửa để mua bột . Hqua e cũng đi ngủ muộn, cứ hôm nào làm tối là em toàn ngủ muộn, hậu quả là giờ mặt mẩn toàn nốt đỏ, điên xế chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @ Meo Beo: em cao = chị (1m63), cân nặng thì nhẹ hơn chị lúc đi làm đấy (lúc ý chị 58kg cơ). Chị sẽ gửi QQ cho em 2 cái quần em mặc tạm 1 t/g cho ngót người rồi may sau nhé. Yên tâm tuy chỉ là mặc tạm sau sinh nhưng chị mua vải tử tế, chọn hàng may cũng uy tín đấy. @QQ: bà ơi hôm nào có đi đâu qua chỗ tôi thì ới tôi nhé. Hay làm thế nào tôi gửi bà cầm hộ cho em Mèo được nhờ ? @ So: cái quần dáng tương tự cái đầu tiên (dáng hơi suông của So ý) chị có 1 cái nhé, mua nhà chị Limi ý. Công nhận sơ vin mà ko hề lộ bụng nhé. Hôm chị thử ở nhà chị Limi mà chị còn ko tin nổi vào mắt mình cơ, vì ko nghĩ là có ngày mình lại sovin đươc với cái rổ mỡ lèo nhèo như bây giờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thoai, em chuẩn bị đi đây, sắp tới giờ họ mở cửa, mình ào vào mua cho nhanh, hihi. Trời nắng quá, tị về làm cốc sữa ngô mí chè ngô cho mát...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em có 2 miếng xốp của máy 140, không biết chị bò sữa cần không, em đang để ở vp ngay PCT.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gớm, e đọc được rồi mợ ah. Vừa đọc xong quay lại đã thấy xóa rồi, nhanh gớm. May chị gặp được toàn người TỬ TẾ nhé, cái bà kia cũng gặp chị TỬ TẾ ko thì còn lâu… hì hì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng giống bác ở cái khoản chân xấu nhưng đã thích là cứ mặc váy. E đi chơi loăng quăng thì toàn ngố để ngồi cho tiện nhưng đi đám cưới thì toàn váy. Chân đầy hoa lá nhưng chả bao giờ mang tất, trừ mùa đông.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Pôn ơi may 2 thằng cu không sao nhé, lần sau phải tắt máy mới cho chúng nó xuống, ở chỗ nhà bà ngoại tôi, con vít ga mà bố bị gãy xương vai, con bị gãy tay đấy bà ạ, sợ lắm, tôi cũng toàn cho thằng Tôm đứng kẹp háng đằng trước nên khí là run, đi thì chậm như rùa bò, rồi dừng cái là nhanh tay vặn cái khóa lại xong mới dám bảo con xuống.