Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập he he Vẫn còn nữa cơ đấy. Khi nào ax nguôi nguôi thì mẹ nó lựa lại nhé !
Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Đúng đấy lúc mình back thì cứ thấy kiểu gì ý, có vẻ không ổn. Nhưng lên tranh thì sẽ đẹp hơn hẳn là ko back đấy mẹ nó à !
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Mr Thần Tài này phúc hậu quá, treo ở phòng khách thì thịnh vượng lắm ^^ như bức này mình thấy các chi tiết và mầu sắc khá rõ ràng phân biệt rồi nên cứ thế này ko cần back cũng đc í, nếu mẹ nó ko thích back hoặc thấy back ko đẹp thì thôi cũng đc mà ko sao đâu, mình thấy vậy là rõ đẹp rùi vì mầu sắc các vùng rất rõ nét ko bị lẫn vào nhau nên hoàn toàn có thể ko cần xài đến back
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Ngưỡng mộ quá! Tác phẩm đầu tay mà đã nét thế này rồi á? Bức này mẹ nó thêu mất bao lâu vậy?
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Nói đến sen mình cũng có kit này mà chưa thêu đang làm của để dành nè :
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Mình nghĩ giống y bạn nên mới ko muốn thêu back, nhưng ngắm nghía một hồi thì qđ thêu back phần mũ của Ông thì thấy nét hơn.
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Mất gần 1 tháng bạn ah, vì mình đang ở nhà rỗi việc ban ngày các con đi học cả nên có thời gian và quan trọng là đang nghiện nặng
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Bức này trông mờ ảo, bảng lảng liên tương đến sen Hồ Tây ý nhỉ (mình chưa bao giờ ngắm sen Hồ Tây )
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Em đang thêu một lọ hoa mà cái vải màu đen, nhìn toét hết cả mắt mặc dù đã chấm bằng bút màu bạc. Có bác nào có kinh nghiệm thêu trên vải đen chỉ cho em vài kinh nghiệm ạ.
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Vải đen với đỏ thì kinh nghiệm là nên kẻ ô kô nên chấm mẹ nó ah, vì mầu đen mà lại chấm chấm thì chỉ có nc toét mắt thôi hihihi. Mà kẻ ô thì dùng loại bút đầu to , kẻ 2 lần đè lên nhau cho rõ mẹ nó nhé, ko là nhìn ô này lộn ô khác đấy, mình thì toàn thêu aida xanh nhạt, vàng nhạt, ecru, trắng tinh, trắng ngà , kim tuyến .. túm lại là mấy cái tông mầu sáng sủa, chứ ko dám mon men sang aida đen với đỏ, mặc dù của nả cũng tích trữ kha khá kit với vải aida 2 mầu này, nhưng thôi để đến khi nào già mắt đeo kính lão rồi mần cái mớ đấy cả thể )))))))))))))))))
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Lần trước em thêu cái bức tân lang, lân nương trên nền vải đỏ còn thấy nó dễ nhìn, sang cái màu đen này thấy nản quá đi mất.
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập ẹc ,mấy lần thêu bức nền đen rùi, bây h em sợ lắm rồi ạ, mắt thì cận, còn bị quáng gà, ôi thôi cứ goi là chả nhìn thấy gì
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Mấy bức nền đen của mình toàn sen với hạc khủng long tầm 2m nên chả dám sớ rớ ) đợi già về hưu có time mí chiến đc hihi, giờ con nhỏ chịu chít
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Cái bức của em có 37x52 mà em đã thấy sợ rồi, thế mà 2m chắc em bỏ luôn cho xong.
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Cái bức đầu tay của mình cỡ 18x18 thôi, vậy mà mình mất tháng rưỡi với nó đấy, ặc... Chỉ tranh thủ thêu buổi trưa thôi, với cả tại con bé bán tranh nó kẻ nhầm ô nên mình cũng bị thêu lệch, phải thêu lại một ít.
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Lên thì lên nào ! Chắc là các mẹ đang mải miết thêu, để nhanh cho ra lò tác phẩm ý đấy mà !
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Mengong ơi, em chưa thêu chữ thập nhưng tình hình là xong bức tranh ruy băng rùi, hnaof lấy khung về em khoe ạ. Sẽ cố gắng cho ra đời tácp hẩm thêu chữ thập, nhiều mẹt hêu đẹp quá