Ðề: Bếp Kún tầng 7 e đang có 1 hy vọng, cực to lớn , chắc khoảng cuối tuần sau sẽ có kết quả, nếu thành công e sẽ báo cáo Bếp e lại tiếp tục hy vọng ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cũng nhiều người đang dùng dằng vì con bác ah. Cố lên. Tất cả vì con em chúng ta mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e vừa cop cái công thức kem chua của chị Chóe, chiều e mua đồ về làm luôn, mấy ngày nay chồng toàn nhắc làm kem chua cho ăn rồi, mà e lười nên chả thèm sờ mó vào, cái hh đó có cần làm lạnh trước 3h k chị Chóe ơi, hay trộn hh xong là cho vào bowl oánh luôn ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công nhận, mấy tháng trc chồng chị cũng rước về em Kinder Fire này, chán chết, lại ném cho thằng em rể để đọc chuyện mỗi khi đi công tác. Mà chị quê cực, ko thích các loại máy tính bảng, chỉ để lướt oét ko thôi cũng toàn tranh máy tính bàn của chồng ( chồng thì chơi game ol nhất định phải dùng máy bàn, ko chơi = máy bảng được, hí hí )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em cũng dùng đồ của Apple nhiều phết, Ipad cũng 2 cái, rồi chồng đòi sắm Imac nữa, nhưng dùng sản phẩm của bọn này thích thật
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây phải ko em: 4 hộp sữa chua Ba Vì + 4 miếng phomai bò cười + 90 gr đường + 250 ml kem tươi, trộn lẫn, oánh tít mù cho tan đường, cái hỗn hợp chưa quay nó đã dẻo quẹo sánh đặc rồi. Cực ngon và cực péo
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Quên mất, chúc mừng sinh nhật mẹ Chít xinh, tối qua chị vào tắc bụp, định gõ rồi mà quên mất. Chúc mẹ xinh, con ngoan, bố ngoan nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tưởng tượng đã thấy péo rồi chị ah…hix Chắc e làm kem sữa chua thông thường, bỏ cái phoma bò cười ra làm buns cho nó đỡ péo
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah hôm qua e hỏi cái vụ base mí foundation là mua sẵn thôi chứ chưa dùng bây h,để đẻ xong mí dùng. E sẽ nghe chị Jly tư vấn mua rimmel,bạn e nó tặng sn ý mà. Bây h vì công việc nên e vẫn phải makeup, nên e đang dùng BB cream và chút phấn phủ,oánh mắt và tô son ,cố gắng tối đa dùng càng ít càng tốt, mong là ko có vấn đề j ảnh hưởng đến con
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngồi rỗi rãi nên e bùn ngủ quá. Tài liệu trước mắt mà ko đọc nổi, mắt cứ díp tịt lại là sao
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi cũng thế, viẹc nhiều mà công việc của tôi kiêm nhiệm nên nó cứ lung tung, chẳng biết làm gì trước cả, đến chân mới nhảy.