Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có gì dùng nấy, chuối naà cũng được ah. Điều kiện là chuối phải chín nục, thế thoai.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 làm gì đến mức ấy, cứ như ko có con thì bai bai nhau rồi ấy, chị nghe đến li dị là đã rùng miẹ mình rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mấy hôm nay E cũng có mấy việc linh tinh, tối cứ nghĩ vơ vẩn nên ngủ cứ chập chờn. Sáng dậy thì mệt nhưng nóng nên cũng chả ngủ đc. Mặt mũi đã xấu sẵn rồi, giờ lại càng xấu tệ,
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gia đình nhà chị đang có 1 túi trân châu, 1 túi cốt dừa...Xin hỏi chuyên gia là làm món chè gì ngon và đơn giản để mai gia đình trổ tài với...đa tạ đa tạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À quên em thông báo nhé: Dùng cái men sữa chua mua của chị Athena cực thích nhé (ko nhớt tẹo nào), sữa đông đặc luôn. Tuy nhiên thời gian ủ phải lâu hơn là mình dùng men cái = cái hộp sữa chua Vinamiu nhé. Hôm đầu tiên em quên, ủ tầm 7 tiếng như mọi khi thấy nó chỉ hơi đông nhưng em vẫn cho tủ lạnh. Thế nên lúc ăn nó ko sánh đặc. Cứ tưởng mình sai ở đâu, em giở cái vỏ hộp men ra thì nó hướng dẫn ủ 12-15h cơ nhé. Hôm kia em làm mẻ 2 (dùng chính cái hộp sữa chua lần trước làm men cái , ủ 12h thì thành phẩm chuẩn rồi nhé). Ai mua men rồi thì chuẩn bị tinh thần có men là làm sữa chua nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi từ hồi bụng to là không thắt đai nữa, khó chịu lắm. À, nó đứng đằng trước, nếu tôi phanh gấp là đập cái vai chứ cái mẹt nó thò hẳn lên rồi 2 mẹ con và bà ngoại sang NZL du học rồi, bạn này giỏi phết, xin được học bổng cơ. Cũng li hôn xong rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mua mấy quả xoài về, 1/2 xay với cốt dừa, 1/2 cắt miếng nhỏ, luộc trân châu lên, ăn lạnh. Chè xoài bác ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ấy là nhà báo mà. Đợt đầu E cứ gián mắt vào cái blog của chị ấy. Đọc rồi lại nghĩ lung tung. Sau khi con chị ấy mất thì tỉnh thoảng E mới vào. Rồi lại chuyển sang cái topic của chị hoanghanhhong. Đọc nhiều mới cảm nhận đc kỹ năng làm vợ của mình chỉ là con số 0 ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua e được ăn món canh: Táo + lê + sườn heo + nấm hương. Cảm giác như là ng ta lấy cái chén ăn canh nhưng chưa rửa rồi múc cocktail vào.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gia đình xin cảm ơn cô, đúng món yêu thích là xoài...sáng mai thực hành ngay và luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi thix nhỉ? Nghe đã ham rồi chị ah. Ngày e cũng tẩn 2 hộp vi la miu, cũng định làm lại mà sợ nhớt nên cố đợi men xịn. Ỉn ơi, bao h có men hả kưng… hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tháng trước tui ăn lắm xoài quá, mụn mọc trên bụng , giờ chỉ ăn chôm chôm và măng cụt thoai. Chiều qua mua 1kg chôm chôm, trong lúc nấu cơm đợi chồng về tôi xử lý gần xong, pần lão ý 5 quả Mà mùa này nhiều dưa bở, nhưng tôi ko thix quả đấy. Chồng mua cho 1 quả tôi bóc bỏ vào hộp mà ăn đúng 2 miếng… chả thix ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chôm chôm dạo này ngon nhỉ? 2 đứa nhà em đi học về cũng ăn hết 1kg đấy, mẹ bóc mỏi tay!