Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lucky ơi, chôm chôm và măng cụt cũng có mát đâu em. Mùa hè đa phần là hoa quả có tính nóng mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ, ngon nhỉ Con cháu chị có 9 tháng thôi mà cho nó cắn quả chôm chôm cũng mút chùn chụt, giằng ra là khóc. Mà chỉ sợ nó cắn dc miếng to nó hóc lai trớ cháo ra thì mệt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thôi, nóng cũng đc miễn ăn thả phanh, tranh thủ lúc này nhá đẻ xong thì cấm ăn dư vậy đấy, nhớ chửa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đợt này bên e có mỗi e là rảnh vì khách quá hạn e đã xử ný xong, khách của e đa số toàn trả đúng kỳ, còn cả phòng thì đang cuống chân lên vì khách quá hạn, khách khó đòi giờ có khi e nhấc đít về làm kem mí bánh cho chồng ăn vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Lắc nghe chị Vịt nói chưa, giờ mí có lí do hợp lí để ăn, đẻ xong là ngậm miệng đấy, nên chị e mình cứ ăn tranh thủ nhỉ, sợ gì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị nghiện sinh tố dưa bở, xay với sữa tươi chút đường đá ngon mê ly, ngon bổ rẻ, chứ cắt miếng ăn chán òm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 2 chị em mày cứ ăn cho sướng em ạ, ko bổ âm bổ dương thì cũng bổ giường bổ chiếu. CHị chẳng thèm gì cả, cố gắng mỗi ngày 1 quả cam bổ sung vitamin C thôi. Chị vốn lười ăn vặt, dạo này nhớ uống sữa tuơi nhưng uống sữa lại cứ thấy đầy bụng hic hic. Thôi, mình cứ ăn theo nhu cầu vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạo này cái họng em chán quá nên bao món ngon ngày hè chả thưởng thức được. Kem này, sinh tố dưa bở này, sữa chua này. Buồn cười nhất là hôm qua uống nước mía không đá, để giảm ngọt thì pha với nước lọc .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lại thích cắt miếng, đúng vị dưa bở. nhưng em thích dưa mới nứt, chín đến, ruột xanh xanh, ăn hơi bở mà dẻo dẻo (chứ ko phải sượng đâu nhé )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi E chúc mừng chị sn muộn. Mọi lời chúc mọi người đã chúc hết rồi. E chỉ chúc chị sẽ mãi như bây giờ, sẽ mãi có những điều chị đã chia sẻ ở đây. E GATO mí chị lắm nhé, xã nhà E thì chẳng bao giờ chúc gì cả, bất kể ngày gì. Nhưng bù lại = những cái khác...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E thì cứ dầm nát mí đường rồi cho vào tủ ăn cho mát. Xã E toàn bảo nhìn giống...Thế mà vẫn ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bong con ơi, giờ mới nhớ ra, nhà ku có gạo nếp ngon k? có thì cho c 1 kg nhá, chỉ để nấu cháo cho Ngan còi thôi , đợt này lười chả đi mua nên od chô ku luôn vậy