Ðề: Bếp Kún tầng 7 E chưa mua nhưng hôm qua đi mượn để hôm nay chụp choẹt rồi bác ah. E ngâm gạo chắc đến tối mới nấu đc. E toàn ăn, giờ mới thử nấu bác ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E ko thix các loại dưa như: dưa bở, dưa lê, trừ dưa hấu và dưa vàng thì thi thoảng còn ăn vài miếng thoai nên là khó nuốt lắm...hix E mấy hôm nay thèm mít mà mọi khi dọc đường e đi làm về nhiều kinh khủng, nhưng mấy hôm nay thì ko có 1 hàng nào mí đau chứ. Giờ e thèm gì ăn đó, chả kiêng gì Ah năm nay e chả ăn quả mận nào vì tự dưng chả thix nhé, quả này mí nóng này: mận, đào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đào là bà bầu phải kiêng nhé, thấy các cụ bẩu ăn là con bị câm Còn mận thì bây giờ vẫn chưa ngon, chua lè mà lại đắt Mít ngon nhỉ, nhưng ăn nóng kinh. Chị còn quả sầu riêng mua từ đầu tuần, chỉ dám ăn dè vì sợ nóng, mọc mấy cái mụn trên mẹt òi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Oi em lội đến đây phải trồi lên ngay, chị ơi em gần chị, nhà em gần viện 108 í, nên để sang tuần em qua chị nhé. em cảm ơn chị nhiều lắm. chị 2cu ơi, em tự lấy được. em cảm ơn chị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko pải ăn đào bị câm, mà đào có 1 số chất kích thích gây co bóp tử cung chị ah. E được bsi giải thích cho thế nhé, chứ nói theo các cụ ko đúng đâu. Ăn ít vẫn dc và pải gọt sạch vỏ để ko ăn pải cái lông đào ý Còn mận e chả khoái lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng đấy, lần trước bầu tôi cũng chẳng kiêng gì, có hôm ở cq cầm quả đào lên ăn mà au đi qua cũng thắc mắc lên đành bõ xuống