Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái bạn gia cầm gia súc kia bùn cười quá. Mấy hnay cứ tự dưng nhảy bổ vào top của người ta rồi post 1 cái quảng cáo rất chi là vô duyên… pản cảm thế ko bít…
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ, hôm nọ liên hoan pòng, đang định ăn thì bọn nó giật lại ko cho ăn Cơ bản bi h ko có đào mỏ quạ nên ko thix lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 huhu, bạn vàng iu vấu, năm ngoái tớ trong uống, ngoài thoa (đắp cái bã ấy). Nhưng giờ k dám uống, chỉ dám đắp. Giờ k apple nữa nhưng chỗ ý kiểu như bị thương ấy, nên đau ..... nói ra xí hổ quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ngứa mắt gần tháng nay rồi, đang bảo post thêm 1 bài nữa vào top của em là em làm ầm với Mod
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em với bà chị chửa 2 đứa con cứ ăn hàng yến đào mỏ quạ ấy, khổ, câm đâu chẳng thấy, chỉ thấy một lũ nhóc mồm như tép nhảy, thằng Ỉn nhà em bập bẹ nói Primer từ hồi 8 tháng rưỡi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Người đẹp Lì đây bác chả hỏi lại đi hỏi em Chuối nhà em tuyền xơi nguyên quả, chả có thừa mà đem làm kem
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mùa hè mặc chất mềm tay mỏng tý cho nó thoáng mát. Mua gần nhà cái KHét đấy. Nga ngõ 35 Cát Linh, rẽ ngách 75, và đến số nhà 103 nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mới ăn trưa xong, mua bò kho ăn với bánh mì, chẳng ngon lắm nhưng tạm được, ăn lấy sức tôi đi tập
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trong khi đợi cái Ỉn chưa có men, chị làm đại 1 hộp sữa chua ở Hàng than về làm. Kết quả hơn cả mong đợi nhé. Hôm nọ chị đã loa lên trên bếp rồi. Chị làm bằng sữa cận đát đấy, đặc và mịn ghê gớm. Điều chủ yêu slà không nhớt 1 tẹo nào, ngon lắm. Chị không dám ăn hết mà lần nào cũng phải bớt lại 1 hộp làm mồi. Tính ra F3 F4 rồi nhưng mà thành phẩm vẫn ngon lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chưa hòa bình hả Ỉn ơi, phải tìm cách giải quyết chứ chiến tranh lạnh mãi không nên đâu em
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hồi xưa em cũng ti toe làm sữa chua cho con, nó không chịu ăn, vì nó chỉ uống sữa, ăn sữa chua có mầu hồng, nên là em cứ siêu thị thẳng tiến
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em làm sữa chua = sữa tươi thì không nhớt, mà làm có dính tí sữa đặc vào là kiểu gì cũng nhớt mới lạ.