Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây là 5 màu nấu xôi ngũ sắc ah. E resize mà nó vẫn to đùng, làm mấy lần mà nó vẫn to đùng đoàng. Gồm các màu : đỏ, vàng, tím, nâu và trắng ( nấu xôi trắng ah ) 2 màu tím và đỏ nó cứ na ná nhau ý ah : Màu đỏ : Màu vàng : Màu tím : Màu nâu :
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Người đâu mà có ý thức chăm sóc và giữ gìn nhan sắc vóc dáng kinh khủng khiếp Sáng nay em đi làm, gặp thằng em trai ở cơ quan, nó hỏi: - Mới cắt tóc à? - Ừ - Nhìn...ngu vãi ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cô làm gì có thời gian mà làm sữa chua nữa. Cô muốn có sữa chua màu hồng nhá, làm sữa chua rồi trộn cái si rô dâu vào, vừa có màu hồng vừa ngon vừa thơm mùi dâu nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị chả nhớ số mấy nữa. Em đi từ đầu bốt hàng Đậu xuống, gần đến ngã tư bên tay phải cái hàng sữa chua kem caramen đông lắm, đi qua là nhìn thấy ngay em ạ. CHị nhớ là qua hàng phở gà Kún nó khen ngon ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @mèo béo: OK, thế sang tuần chị mang đến CQ chị. Em qua lúc nào trong giờ hc cũng được. PM cho chị lấy số cầm chân và đc CQ chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vấn đề là vỏ của hộp cũng phải mầu hồng cơ ạ, thế mới kinh. Nếu không, con không ăn, con chỉ ăn sữa mầu hồng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thông cảm cho em đê, đang điên loạn vụ tóc tai mừ, cứ thấy ai xinh là ghét. Đã thế hôm qua bà Khét lại còn cứ tâng mụ Vịt lên mới ức chứ