Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi, nói du lịch cho soang chứ nhà em đi gần í mà. Hạ Long bác ạ Thôi, em nhấc đít đi đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ghét nhất là dư vầy, cứ toàn hẹn rồi cao su nhé, nhiều khi sốt ruột rồi đến cứ te tởn cười như ko có chuyện gì. Lúc đó chỉ muốn chửi thôi ý. E có ghê quá ko nhỉ? Nhưng e ghét lắm, ít ra đến muộn cũng pải gọi điện trước cho người ta đỡ sốt ruột… nhưng ở mình thì là thói quen của nhiều người rồi ý nhỉ? Cứ coi như là đương nhiên ý … hixx
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai e định làm thịt quay và tai lợn ngâm mắm, ngoài ra đi chợ định mua lươn hoặc ếch về làm cho giai bé ăn. Mai em được nghỉ thích quá À Ỉn ơi cái bò khô chị làm ok lắm, ngon thật mỗi tội đắt làm thử 0.5kg mà 2vc ngồi ăn hết hị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà tui lúc nào cũng có 1 hũ tai lợn ngâm mắm bà ah. Thịt quay thì lâu lắm rồi ko làm, lươn cũng chưa bao h tôi tự mua về làm, cứ sợ sợ thế nào ý Còn ếch nhà tui ko ăn vì lão kia bị dị ứng… haizzza
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế mới hiểu ngoài hàng có loại bò khô 35k/lạng thì nó làm từ cái giống gì, mấy hàng nộm bán = thịt bò xịn có mà lỗ vốn chổng tĩ Lại nói thịt bò khô, em bị ám ảnh từ cái ngày đọc báo HHT có phóng sự thâm nhập xưởng chế biến bò khô giao cho các hàng nộm, phóng viên bảo mấy cái miếng dai dai dẻo dẻo mà học trò thích mê chính là làm từ phổi bò. Ối giời, bao năm rồi em có dám ăn đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị nghiệm ra số chị cực đen nhé, cứ lúc nào phơi hộc mặt ra ngoài đường thì nắng chang chang, cư hễ mình vừa về đến nhà hay đúng hôm được nghỉ thì trời lại râm, lần nào cũng thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 http://www.*********/lang-sao/ngoc-trinh-xa-hoi-dang-ton-vinh-em-c20a98689.html Ôi em đi chết với em ngọc trinh đây! Xã hội đang tôn vinh em. ,