Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sến nhưng mà dễ thương mà, tụi chị gato nên ném vài hòn sỏi cho đỡ tủi thân thôi, hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nghe mẹ CHít kể về chồng mà em GATO lắm lắm, cảm thấy cuộc sống của em í quá mãn nguyện...mà chồng yêu, con xinh ko mãn nguyện mới là lạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hêh chị giống em thế. Cứ hôm nào 37 - 40 độ là mình như con điên ngoài đường, Mà có phải đi cái là về luôn đâu, Cứ chơi xuyên trưa luôn ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E lại đánh dấu 1 cái, tý e lại về sớm đi họp PH cho con. Huhu, mệt quá, đau hết cả lưng và tay vì phải vần sơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chửa chắc, xã nhà chị đối với ex cực kỳ dễ thương chăm chút mặc dù hồi xưa bị đá một phát xém chết, thế mà đối với chị thì được mỗi cái lịch sự bề ngoài còn bên trong lạnh và thối như tảng băng ướp mứt, hay là con cá sểnh là con cá to nhỉ, mình lại càng có lý do chính đáng để đi với công trình phụ, cơ mà có ai kiếm giúp chị công trình phụ được ko, chị chỉ thích zai Việt thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tại đóng cửa kín quá mới k ngửi thấy mùi khét, chứ k đã phát hiện sớm nhá. Đang phục thù món ngô chiên bột của nhà em, lần trước làm nó k ra 1 cái thể thống gì, may là làm thử có 1 bắp. Bình thường toàn xào bơ + tôm khô + hành lá, ăn với tương ớt.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui chị ơi cái giống nhá chả chăm chả ngoan, cứ vớ vẩn ý thì có khi lại được yêu được chiều. Còn cứ hùng hục chăm chồng chăm con ý lại thành ra chả khác ô sin không được hưởng lương chị ạ. Đúng là TRÒ ĐỜI.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà bác Riệu ơi e là e đồ rằng bây giờ có khi bây giờ nhá sáng bác cứ ăn mặc thật đẹp sexy , son phấn vào rùi ngúng ngẩy ra khỏi nhà trước khi ông ấy đi làm và về sau giờ ông ý về có khi lại xoắn quẩy đấy ạ. Hí hí :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ơ, thế chồng bị câm à? Sao hôm nọ khoe là chồng nói nặng lời? Hay là chồng nào nữa?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHính xác, lão Phó giám đốc CQ mình đây, 35 tuôỉ mới lấy vợ, kén chọn chán chê rồi rước về cô vợ nổi tiếng giang hồ là cặp bồ bịch, giờ chiều vợ kinh hoàng, thấy chị em mua cái gì đẹp là lân la hỏi địa chỉ rồi nhờ mua cho vợ, suốt ngày tôn thờ vợ, nức nở khen vợ...chiêù về đón con, nấu cơm là chuyện thường ngày....Đúng là ăn chơi trời phù hộ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vừa cân xong,hic, 60kg rồi,đợt này bầu béo nhanh thật, em còn 2 tháng nữa,chít mất,công cuộc giảm cân sau đẻ khá chông gai đây, ko biết đến lúc lên bàn đẻ là bao kg nữa (
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hi hi...Tình trạng của các ông chồng mà, ra ngoài gặp gái thì leo lẻo mà về nhà nói 1 câu tình cảm với vợ cũng khó Nghe tin nhắn của chồng Nhepbeo mà sởn gai ốc, mình mà nhận được tin ấy chắc mất ăn mất ngủ, nghi ngờ linh tinh cho mà xem