Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối, kinh...mà bà có béo lắm đâu, cao nên nhìn ko béo mà...cái Lucky nó còn 80kg kia kìa,
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Haha… mụ này Nó bảo ko nói gì là ko nói kiểu ngọt ngào yêu đương chứ ai bảo câm… hí hí Chồng tui cũng thế, chả bao h nói dc câu ngọt ngào, mà mình quen rồi nên kệ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc bác zai nghĩ bác đang dọa nên thế. Chứ bác có công trình pụ thật xem, có khi lại pát dồ… keke Trước bác bảo có 1 công trình phụ thi thoảng gặp đi ăn còn giề, giờ tích cực nối lại qhe đi chơi cho đỡ sầu đi bác
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lần trước e lên bàn đẻ là 60kg, thôi lần này mong là lên đến 65kg thôi vậy hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng em thấy vợ dạo này ốm yếu ,đến bữa cơm là lại cho 1 bài diễn văn là ko chịu ăn,người 1 nhúm xương
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì chả thế ốm yếu thì ai nấu cơm, ai quét nhà, ai chăm con cho tiểu đội ở nhá. Hớ hớ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi, chẳng nói hẳn hoi thì coi như thế là ông í quan tâm tới mình mình nói thế, dù nói hơi thô tục tí...Mà chân cẳng thế nào rồi?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gớm cả sáng đợi đội quân chém gió thì chả có ai,làm e chán đời về nhà làm kem mí ngủ thì giờ vào chém tơi bời,mà lại đúng lúc chả chém đc chứ,ấm ức quá cơ Hai mẹ con iem về ngoại đây,hnay ông ngoại đón 2 mẹ con iem rồi đón Vịt đi bơi Iem chào cả nhà,iem ngược ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh, có sẹo ko em? Cố mà bôi cái gì cho khỏi bị sẹo, chị thích chân của mày lắm, thon mà lại thẳng, mặc váy đẹp thế!!!! Chân chị bị bỏng hồi lớp 11, cả 1 nồi cám lợn đổ vào chân, tới lúc bầu thằng Tít lại bị cả siêu nước đổ vào tiếp...Nói chung chân đã ko ra gì lại càng ko ra gì hơn, thế mà vẫn váy với vóc lại còn khinh ko đi tất. Nhìn chân mày thèm lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình ơi em đang định đi mua đồ cho em bé tầm khoảng hơn 1 tháng nhưng chắc em mua đồ cho trẻ từ 4-6 tháng thì ko biết mua ở đâu mà đồ vừa mát mà lại hợp túi tiền cả nhà nhỉ ? CỨU LÉT em với !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi đóng vảy đau lắm ku ah. Nó khô rồi xung quanh bị co vào…hix bóc ra thì chảy máu, mà để nó tự bong thì lâu và khó chịu lắm…hix