mình vẫn không hiểu????????????????

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi bôngxinh2212, 18/5/2012.

  1. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    mình không biết post vào mục nào cho hợp lý,thôi thì post lên đây mong các mẹ cho mình lời khuyên.nếu sai mod chuyển về vị trí đúng hộ mình.
    Mình cho đến giờ này vẫn không thể hiểu và không thể biết đc sao mọi ng lại đối xử với mình như vậy....

    Mình vốn dĩ sống rất nhiệt tình và tin bạn,nhưng chẳng hiểu sao từ người bạn thân nhất từ thời còn " chuổng cời" cho đến người bạn thời sinh viên,rồi đi làm quen..đều sống với mình theo kiểu hết giá trị lợi dụng thì vứt..:(
    Đầu tiên là con bạn.Nó đã từng nói với mình rằng "ngày trước tao thích chơi với mày vì mày hay mua quà cho bọn tao ăn,mày đc bố mẹ cho tiền tiêu riêng,đúng là trẻ con"
    mình cũng nghĩ rằng đó là suy nghĩ thời con trẻ con nên chơi ban bè rất vô tư,giúp đỡ nhiệt tình.Ngày 2 đứa ôn thi đại học,bố mẹ nó kêu ko có tiền cho đi ôn,mình còn cho ở cùng chung phòng trọ với mình mà ko phải trả tiền.vì đằng nào thì phòng bố mẹ mình cũng đã thuê của người quen và trả hết tiền rồi.có nó,mình lại có bạn để học nữa,mà bố mẹ nó cũng ko còn lý do gì ko cho nó đi học thêm vì sợ tốn kém
    Đến thằng em nó,học dốt ko thi đậu tốt nghiệp cấp 3,mình lại nhận dạy cho thằng em nhà nó hoc (free),mình đem thằng bé ra HN,mình kèm cho nó học và nó thi đậu tốt nghiệp kèm thêm đậu cao đẳng sư phạm tw.(vài hôm nữa là ku cậu tốt nghiệp rồi).vậy mà cứ khi nào cần tiền thì nó lên "thăm anh chị và cháu",khi nào cần nhờ giúp đỡ thì nó gọi điện thăm anh chị và cháu.MÌnh vẫn coi ku đó như em trai.ko có nhiều nhưng tháng vẫn cho 1 vài trăm tiêu vặt linh tinh..vậy mà..
    Hôm nọ con bạn mình(tức con chị thằng bé) hỏi vay mình 10tr(nó sắp sinh em bé),mình bảo "tao dạo này cũng bí lắm,mày xem có chỗ nào vay mượn đc ko thì vay thử xem,khi nào tao có tao a lô,vì giờ bé cũng về với ông bà thì cũng phải gửi về thêm thắt,mà hơn nữa chồng tao mới bị tai nạn nên ko có " nàng ngúng ngoẩy tắt điện thoại luôn,ko thèm chào mình..rồi từ hôm đó biệt vô âm tín..:(
    Bạn học cùng lớp năng khiếu ôn thi đại học với mình nữa chứ,sau này 2 đứa lại thi đậu và học cùng trường,mình rất vui vì có bạn cùng quê,cùng lớp,giờ ra nơi đất khách quê người lại học cùng khoa,cùng trường...nhưng cuối cùng khi mình hết giá trị lợi dụng với nàng thì nàng cũng chẳng xem mình là bạn..
    rồi bạn thời sinh viên,mình cũng lo cho nàng cực kì,xem nàng như người thân.mỗi lần nàng buồn khóc chuyện gia đình là 1 lần mình cũng khóc theo nàng..mình cũng chạy vạy nghĩ đủ cách cho cs nàng tốt hơn,có những lần mình có mỗi 1 mình với con,trời mưa,nhưng mình vẫn vì công việc của nàng mà vứt con 1 mình,gửi con cho hàng xóm,hành hạ ông xã đi việc của họ..nhưng rồi cũng chỉ có thời..nàng lại đá mình.
    rồi có cả những người sau này ra trường đi làm mình quen,mình cũng sống rất nhiệt tình..nhưng rồi chả hiểu sao khi thấy ko lợi dụng đc mình nữa thì họ lại mặc kệ mình..
    Hôm nay mình ngồi buồn gọi ông chồng lại hỏi " anh cho em hỏi,tại sao em luôn cố gắng sống tốt và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi ng,nhưng sao mọi ng đối xử với em tệ vậy,khi em khó khăn,khi em cần sự động viên,giúp đỡ(về mặt tinh thần thôi nhé) thì ko thấy ai cả.ngay cả anh cũng vậy?tại sao vậy anh?"
    ông xã mình trả lời "thì em quên họ đi,từ nay đừng giúp họ nữa,nghĩ làm gì cho đau đầu"
    nhưng thật ra,khi họ ném vứt ng bạn như mình thì lúc đó họ ko cần mình giúp họ gì nữa rồi.
    tuy vậy,bù lại mình rất vui với những người bạn chưa từng gặp mặt trên lcm.Hôm đó mình bị tắc tia sữa(khi đang còn nuôi con nhỏ),chị đồng hương mẹ cún bông đã gọi điện tỉ mẩn,dạy mình cách làm thế nào để khỏi,chị mẹ nhím mèo chỉ mình chỗ mua thuốc...
    khi mình có chuyện buồn,tươnge như ko đứng dậy đc nữa thì có mẹ nhím mèo,các bạn trong hội đinh mão gọi điện,cùng rất nhiều mẹ mình chưa từng gặp mặt gọi điện động viên mình,giúp mình đứng dậy.đứng vững,và bước tiếp..
    tại sao có những người bạn mình chưa từng gặp mặt mà tốt với mình đến vậy..
    tại sao có những người bạn bên mình lại chỉ coi mình như 1 vật thể có lợi thì dùng,ko lợi thì vứt????
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bôngxinh2212
    Đang tải...


  2. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    Cũng có lúc em rơi vào tình cảnh như thế mẹ nó ạ. Có những đứa bạn lúc nó cần vay tiền, lúc nó ốm đau, lúc nó thất tình nó mới nhớ đến mình. Còn lúc nó vui nó ở tận đẩu tận đâu, đi với ải với ai, chẳng cần biết mình sống chết ra sao. Mẹ nó phải tự sàng lọc thôi. Mẹ nó thử dừng liên lạc với mọi người trong 1 khoảng thời gian (1 tháng chẳng hạn) xem ai là người sẽ gọi điện/nhắn tin/đến gặp hỏi han xem mẹ nó dạo này công việc/cuộc sống thế nào, có gì cần giúp đỡ không. Những người đó mới xứng đáng để mẹ nó dành thời gian cho và giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Còn lại thì thôi, cuộc đời ngắn ngủi, lăn tăn mau già :)
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  3. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    Mình thì khi hiểu mọi sự bẽ bàng của cuộc đời đều là DUYÊN - NGHIỆP thì mình chẳng còn bức xúc nhiều. Có thì cũng trôi nhanh.

    Thay vì cứ cào cho vết thương thêm rớm máu thì mình băng bó và lơ nó đi thì nó liền rất nhanh.
     
    buoidaxanh_bentre thích bài này.
  4. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    hi..làm như mẹ nó cũng là 1 cách,mình thử xem vậy..
     
  5. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    Hôm nay có chuyện buồn,tự nhiên ngồi nghĩ thôi bạn ạ,chứ bình thường mình cũng chả để ý mấy việc đó làm gì :D vì đơn giản mình nghĩ,họ ko tốt với mình nhưng đã có trăm người bạn khác rất tốt với mình.Họ chỉ là số ít..
    điều đáng buồn chỉ là "họ là những người bạn thân thiết của mình và mình rất iu quí họ"
     
  6. e.sacom

    e.sacom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    Mình thấy LCM rất hay mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ nhau nên rảnh vẫn thường lên LCM 8 dù chưa làm cha mẹ.
     
  7. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    mình thì 1 ngày phải xa làm cha mẹ 1 giờ là ko chịu đc.chỉ rời làm cha mẹ những khi ăn uống và 4 tiếng ngủ đêm.từ tối qua đến giờ nhà mất mạng bực ko chịu đc :D
     
  8. trangkoi.8x

    trangkoi.8x MPHQ - 0909.55.3689

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    27,065
    Đã được thích:
    6,577
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    em cũng gặp trường hợp như bác rùi...cũng chính vì như thế mà em tham gia LCM, và từ khi tham gia LCM em có thêm nhiều bạn đấy c ah
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  9. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    trên LCM mình có những ngừoi bạn chưa từng gặp mặt nhưng thật tuyệt vời,họ giao lưu,chơi,trò chuyện với mình theo đúng nghĩa là những ng bạn.1 chút vụ lợi..mình rất vui vì đc biết đến lcm đấy
     
  10. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    Chuyện này cũng là bình thường trong XH hiện nay thui chị ạ, bạn bè thân quen có nghĩa đừng bao giờ dính líu tới tiền, cái này em nghiệm rùi ạ.
    Một người bạn thân khi sinh con thì alo cho em liên tục, em tới thăm hỏi, giúp đỡ nhưng khi nàng ý đi học, đi làm lại, thậm chí cưới em mời cũng chẳng thèm đến.
    Một người bạn cũng vay em 10 triệu bảo vay cho người quen, em ko cho vay vì cái lý do cực củ chuối thì lại quay ngoắt và cũng tan cái tình bạn gần 10 năm ấy.
    Và rồi bây giờ cứ ai đối xử với em thế nào thì em đối xử lại như thế, ai đối với em tốt thì em tốt lại, ko cần phải nể là quen lâu hay sơ, vì càng lâu thì càng thất vọng, thật đấy. vì thú thật em hay bị người ta lợi dụng bởi chữ TIỀN
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  11. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    nhiều lúc mình thấy thất vọng kinh khủng,bởi cứ khi người ta cần nhờ mình thì ng ta gọi điện cho mình,khi ko cần mình gọi người ta còn ko nghe máy.haizzzzz..gọi hỏi thăm họ thôi mà,có nhờ vả lại họ gì đâu mà họ sợ,với lại vốn dĩ tớ hay ngại nên chả bao giờ nhờ vả ai,mà có phải nhờ ai thì nhờ 1 trả 10..
     
  12. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    Vì họ suy từ bụng ta ra bụng người, cứ khi nào họ cần mình thì mới liên lạc, nên khi mình liên lạc họ lại tưởng mình cần nhờ vả họ
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  13. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    Họ còn vừa gọi điện nhờ mình tối hôm qua.Hôm nay đi chơi gần nhà họ,định gọi điện vào chơi,thăm con họ mà họ ko nghe đt,chắc họ sợ mình nhờ vả làm "hướng dẫn viên" :D..thật ra là đi chơi về rồi chỉ muốn vào thăm nhà bạn xem bạn lấy chồng thế nào.ai dè bạn lại vẫn tính như xưa..chán quá cơ
     
  14. haiha91

    haiha91 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2012
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    Chị còn kiên quyết chứ e hay bị thủ thỉ mềm lòng lắm :(( bạn e vay tiền từ lâu rồi, chắc cũng 1 năm có lẻ rồi cũng chẳng trả cho. cũng chỉ có 2 triệu thôi nhưng với người chưa đi làm như sv tụi em thì đào đâu ra? Cũng đi vay đứa này, đứa nọ, rồi tiền tiết kiệm cũng lôi ra cho vay. Lúc vay thì hứa nhiều lắm, hứa cả buổi chiều, nhưng mãi chả thấy ý kiếm gì. :( Đòi thì lại ngại ngai, tại cũng chơi với nhau 5,6 năm rồi, nên em cũng chả biết lmf thế nào. Hi vọng bao giờ cưới ,nó để vào trong phong bì 2tr đấy thôi ạ:)
     
  15. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    :) chị kiên quyết lắm, vì có những người chị sẵn sàng cho vay 50 t, 100t, nhưng cứ vay tủn mủn 2t thì chị cho tịt luôn, toàn lý do vớ vỉn. haiza. Cho vay thì dễ đòi thì khó lắm, mà số tiền đó đòi thì ko đáng mà ko đòi thì, haiza, coi như mất luôn 1 người bạn,
     
  16. haiha91

    haiha91 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2012
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    Nói chung cả nể là chết, e cũng sử r nhưng khó thay đổi nha:)
     
  17. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    bạn nầy giống mềnh..hay cả nể nên dễ bị lợi dụng :(
     
  18. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    Tuổi đinh mão chúng mình thì đường bạn bè ko tốt mẹ nó ạ
    thế nên đừng buồn mà suy nghĩ nhiều nha mẹ nó
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  19. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    Theo cá nhân em trong các mối quan hệ : vợ chồng, người yêu bạn bè, thậm chí anh em ruột thịt , cha mẹ con cái không quá nên kỳ vọng vào họ quá.
     
  20. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình vẫn không hiểu????????????????

    ui..vậy à??đường tình duyên lật đật rồi,đường bạn bè lại cũng ko tốt..thế sinh ra cái năm đinh mão mà để làm gì chứ nhỉ???
    ko phải mê tín nhưng mình thấy năm nay mình làm ăn chán kinh khủng.từ tết đến giờ toàn mất tiền oan :(..mong nhanh hết cái năm hạn sao thái bạch này :(
     

Chia sẻ trang này