Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác xuống mỗi từ sáng đến tối về luôn rồi mà. Bác đã đổi được vé tàu tối mai nên chắc không gặp được ai đâu ngoài em Ngọc và mẹ Kiwi :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa đi giao lưu một vòng mấy mẹ bếp mình, tự nhiên về đến nhà mệt lử như kiểu say nắng ấy, uống cốc nước đỗ đen rồi đi nằm, giờ em mới ngồi dậy đây.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có liên quan gì đến mẹ Kiwi đâu chị ơi, Kiwi food mà, gần đấy có dobepus, chị có thích món gì thì nghiên cứu luôn đi, em cũng chưa vào tận hang ổ bao giờ đâu, nhưng mà có bột baker choice, chocolate chip... Có điều nếu la cà đấy nữa sợ muộn giờ siêu âm chị ạ, thích cái gì thì order họ mang đến Bạch Mai, em nhận hộ trong lúc chị siêu âm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi chị tưởng liên quan đến mẹ kiwi hehehe. Hiện tại chị mới chỉ nghĩ đến mỗi wp thôi chứ bột chị mới được Thule tiếp tế rồi. Em cố mà khỏe mạnh đàng hoàng đới nhé, có cần thêm cốc nước chè đỗ đen nữa thì uống đi để mai chị mượn người tý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay nắng mà e đông khách như bán ở Hội chợ ấy vì có mấy ngừoi ở tỉnh họ lấy buôn về quê mở quán, bán còn phải gặp gỡ, chỉ mối mua cái nọ, cái chai rồi hứong dẫn, chỉ bảo , chia xẻ đủ thứ kinh nghiệm sao cho họ làm hàng phải có lãi, bởi họ ko có lãi thì lấy đâu ra cơ mà gặp mình. Hàng họ lan man từ 10h sáng với thằng e, phải bài binh bố trận cho nó chứ cứ ú a ú ớ, lộn mề lắm. Trưa chạy về nhà để lo hàng họ tiếp, định bụng là ăn bát mì rồi khò 1 giấc, đi gội đầu rồi đón con, thả nó về rồi quay về cty. Ấy vậy mà nào yên thân, chỉ kịp ăn nhoáng nhoàng, dọn rửa, chuẩn bị cơm tối rồi nhờ bà ở nhà chế biến xong phóng đi gội cái đầu nhõn 20', xong lại phi lên tận Duy Tân để đưa hóa đơn đòi tiền khách hàng, cả cty mong chờ sứ mệnh của e để hi vọng khách nó trả xiền, sang tuần đựoc lĩnh dăm xu 3 hào lưong. Cứ vừa đi vừa alo, điện thoại hàng họ, may quá, e chả bỏ sót cái nào, trọn vẹn mọi thứ, cứ lo đón con muôn nhưng e về cổng trừong sớm 2' trước khi có kẻng báo. Thả con về nhà xong lại hàng họ tiếp. Cuối ngày, e đi Ngân hàng,bấm số rồi lĩnh mẩu giấy 1064, ung dung rót cốc nứoc lạnh ngồi chờ đến lựot, e hì hụi cất đi món tiền hàng nhỏ mọn dưng sao bụng vui tệ, vui vì số dư nó tăng lên, bõ cái công e nỗ lực ko ngừng nghỉ. Đúng 4h có mặt ở cty, đàng hoàng dự lễ xinh nhợt. Đợi mãi cũng đựoc nhận quà, quà tặng là 1 cặp dầu Ben tin to oành, về biếu bu lấy thảo.Tính toán 1 hồi, thôi e biếu bu 1 nửa số tiền lãi hôm nay, ko có bu chắc e cũng chả yên tâm mà hàng mí họ thế này. Dạo này e có 1 tip để tiết kiệm nhá. Hạn chế cầm tiền trong ví, e chỉ cầm đủ số tiền lấy hàng, bán hết hàng, e lại cất số tiền ấy vào TK, mai lại rút đúng số tiền để trả tiền hàng thôi, cố gắng ko ôm hàng và để tồn hàng. Cần chi tiêu cái gì thì rút đúng chừng ấy, tiệt nhiên là ko có cơ hội để tiền nó tuồn khỏi túi. Cái gì chi tiêu cho nhà thì e dùng tạm tiền của chồng, nếu có thể thì dùng tièn lãi hàng e bỏ lại vào đấy. Ngoài ra, hàng ngày e ko ăn linh tinh ngoài đường nữa, sáng thì chỉ ăn rất nhẹ kiểu quả chuối, cốc sữa, mẩu bánh vì phải leo bộ cầu thang, trưa vác cơm thừa canh cặn đi ăn ở vp ( trừ hôm nào đi ọp or đi tiếp khách), tối về ăn cũng nhẹ hoặc ko ăn luôn. Chợ chỉ đi tuần/lần, vào Metro chỉ duy nhất mua cái gì phục vụ mục đích hàng họ sinh lãi hoặc mua cái tối giản, cần thiết như đồ ăn, rau cỏ chứ tiệt nhiên ko mua kiểu ngẫu hứng linh tinh như mọi khi nữa kiểu: ối xà phòng đang KM thêm túi nứoc giặt, mua thôi, lãi 25k rồi chả hạn hoặc mayonaise mua 2 tặng 1...túm váy là hết rồi mới mua. Kể cả biết sắp tới chồng có 1 khoản nào đấy nhg e hầu như là cố gắng ko mong chờ, nếu có thì tiền ấy dùng cho tiền chuyển nhà, tiền dự phòng còn đâu e cố chắt bóp để đủ tiền cho mọi sinh hoạt, lãi ngân hàng và 1 tỷ thứ bill ập vào đầu hàng tháng. Ôi, giá mà e chi tiêu cặn kẽ đựoc như lúc này hồi còn hái ra tiền nhể? ko khéo sàn nhà độc lát vàng...hí hí... Ah, mà ko hiểu mọi ngừoi có chung tâm lí như em ko? Là mặc dù làm việc lớn, thi thoảng có 1 cục ( vài cây vàng chả hạn) e cũng ko có cái niềm hân hoan sung sứong như kiểu bán hàng cò con, nhặt nhạnh tiền tưoi hàng ngày như thế này đâu nhá. Cảm giác cuối ngày ngồi cười hỉ hả đếm mớ bạc lẻ bẩn thỉu đen chũi cả móng tay ấy, sao mà cảm giác Dồ mốt thế? Chắc vì hâm hâm dở dở , tủn mà tủn mủn nên e chả giầu đựoc( ah quên, mệnh e ko nên giầu ko là Đặng Thị Tèo sớm) . Kiẻu của e chỉ bán đồng nát hay bán đồ thanh lý 3 đồng, 3 cọc thì hợp hơn như kiểu hôm nay vác cái đống quần đùi ế của chị Khánh Ngọc đến cty ấy, vèo cái, hết bay, lại còn tranh nhau mua, hẹn hò í ới khi nào có thêm hàng thì gọi...ha ha..
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi, mọi người cập rập vì chị chỉ ở chỗ đó thôi. Quanh đó chị biết mỗi hàng miến ngan chợ nam đồng, quán lòng lợn gần cây xăng Nam đồng, quán phở gà ta trên đường Tây Sơn mà hình như lũ này toàn bán sáng vì chị chỉ đi ăn sáng chứ không ăn trưa quanh nhà bao giờ. Mí lị thứ 7 mọi người ai cũng muốn ngủ nghỉ cơ nên không có ý nghĩ đề xuât ý kiến
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhân chiện WP, hôm qua e mua 1 hộp WP Anchor 116k, về chia đôi cho con Kều 1 nửa, e mới làm mì xào thôi, đáng ra phải dùng cooking crea, dưng tiện đang có WP dùng đỡ vậy. Tính ra rẻ thật, có 58k mờ đựoc hẳn 500ml, mọi khi rẻ cũng mất 37k/250ml. Mai làm mẻ cream bullee và mẻ sữa chua nữa cho hết. Mọi khi mua cả hộp 1L mà dùng 1 mình phải vẽ vời tỷ thứ nên ngại ko dám mua, giờ mua rồi share mí con Kều cho nó kinh tế.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm nay e đang xoắn đít hàng họ thì bác Công đoàn gọi bảo là mai bác HA xuống đấy, có đi ọp ẹp gì ko? E bảo bác ấy là e nhòm qua lịch rồi, kín đặc rồi còn đâu, chỉ kịp gặp chị Ngọc thôi. Nếu mai bác nghĩ là bác rảnh được 1,2 tiếng thì bảo bọn e từ sáng nhá, mai e bận là cái chắc dưng e sẽ thu xếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Theo đúng kế hoạch đã được em Ngọc vạch ra thì hết sáng là chị về nhà nằm đợi cơm. Mong là đúng kế hoạch, nên nếu có thể được thì trưa mai xin cái hẹn off nếu cả nhà có thể thu xếp được. Nhưng nếu bận cũng không thắc mắc vì đi ít thời gian quá. Nếu được ai nhắn chị câu nhé vì giờ chị out là câm nín đến hết ngày mai
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ e đọc xong một hồi mà chả biết chém gì. Mai e lại cho cu đi học rồi mới sang Sóc mò ô tô, e định cho nó nghỉ học đi mới e nhưng trời nóng quá, mới cả hôm nay con e nó giao hẹn là mai con đi học để sn bác Hồ. À, e cũng luỵ chồng giống bác Diệu, chỉ dám mong đừng bao giờ bị như bác vì e sợ là em không bình tĩnh nổi, mà cũng không đủ trình để hất bỏ hết.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E kể chiện sinh nhật ở cty e hôm nay. Lần này gộp thành sinh nhật quí chứ ko phải sinh nhật tháng nữa, thế là có đâu 14 ngừoi đựoc làm sinh nhật gồm cả 2 sếp bự nữa. Sau khi tuyên thệ thì cả lút được thổi nến, Bác TGD hỏi em : Trang ứoc gì? E bảo e có đủ cả rồi, e mãn nguyện với hiện tại nên e ko ứoc gì ghê ghớm, chỉ mong nó cứ mãi được như hiện tại là mừng rồi bác ah. Ngày bán 100 cái bánh, con ko ị táo, chồng về nhà ăn cơm đúng giờ, lưong lĩnh đủ hàng tháng... Ý tửong lần này là mua cho mỗi anh 1 cái bánh kem nhỏ nhỏ, e goi là bánh cá nhân nhá?Bánh của Kinh Đô, rẻ tiền, hoa hòe, hoa sói, kem tốp bing đựoc pha hồng rực và xanh lè, may quá cái của e nó mầu trắng và nâu chứ ko lòe loẹt thái quá.E chỉ dám ăn khẽ miếng bánh xốp chứ ko dám ăn kem, hãi bỏ bu, ăn là vì e đói quá chứ bình thừong là e di gót giầy lên rồi. Sinh nhật lần nào cũng phải ca múa nhạc, múa kiếm khưo đao, mãi võ Sơn Đông.... cty e nhiều cụ cao niên nên luôn đi kèm với các ca khúc cách mạng hoặc liên quan đến Liên Xô, Nga Ngố, ca khúc Cây Bạch Dưong mí Cây Bạch Đàn đựoc hát đi , đàn lại ra riết lắm hoặc tiết mục ngâm thơ lẩy Kiều. Hôm nay có màn dàn đồng ca mùa hạ đựoc biẻu diẽn bởi đội Lễ Tân và đội Marketing ( đội Marketing có nhõn e và bạn đồng nghiệp, vì sinh nhật e nên bạn e phải lên hát cho e nghe), khi hát thì mở Karaoke lên xong 5 con ngừoi của dàn đồng ca mắt thao láo như cá kình nhìn chằm chằm vào màn hình hát nhép, được hôm tổ kĩ thuật chơi ẩu, cái loa rè rồi mít rít, báo hại cả cty bị tra tấn 2 lần ca khúc ấy. Sau màn ấy, đội dàn đồng ca thở phào phi phầm phâp về chỗ để 1 anh tổ trửong tổ bảo vệ lên thổi sáo ca khúc gì mà Ngừoi ở đừng về thì phải? E chỉ nghe tiếng gió rin rít bên tai chứ chả phân biệt nổi đâu là tiếng gió và đâu là tiết mục văn nghệ, đầu lúc ấy đang tính toán, tính toán khổ bỏ mẹ... Tiết mục cuối cùng là bác TGD , 1 cây ghi ta cự phách của 30 năm về trứoc đứng lên chơi liền tù tì mini lai xô mí 4 ca khúc: 60 năm cuộc đời, Cây bạch Dưong, Beautiful Sunday và 1 ca khúc cách mạng đựoc sáng tác năm 1968, bác bảo hồi ấy nghe bài ấy xong là đùng đùng vác balo lên đường nhập ngũ, e quên tên rồi, cái gì mà: Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng. Nếu là mây, tôi sẽ là 1 áng mây bay...gì gì đấy...e ko có nhu cầu đi lính hay nhập ngũ nên léo nhập tâm lắm. Tay bác vẩy dây đàn hơi nghệ nhá, nói chung là tiết mục được đánh giá là đặc sắc nhất hôm nay tuy nhiên là dân nhà mình khi biểu diễn văn nghệ mua vui nhưng mặt vẫn thất thần kiểu bác Ngọc nói là ăn con gì? trồng cây gì ấy... Ghớm chờ mãi đến màn tăng quà, e vồ quà xong len lén giả vờ đi đái xong là khăn gói chạy bộ xuống tầng hầm phóng về. Con thì nhỏ, cứ bắt ngồi đàn ca sáo nhị, sốt ruột bỏ mẹ đi đựoc...May mà giờ 3 tháng/lần chứ ko phải 1 tháng/lần nữa đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cả nhà đòi đi Nguyễn Sơn dưng e đồ là e ko cố đựoc đến đấy đâu. Nếu muốn ta hàn huyên mạn gần bác thôi, e chạy xuống cũng ko quá xa.Gần đấy chả biết ăn giề nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị cũng thích đi họp phụ huynh lắm dù con toàn bị chê là .ăn chậm, lười ăn, lề mề đi họp nghe cô nói chuyện về các con thì mình cũng mơi ố á hiểu thêm về nó chứ về nhà nó giấu nhẹm hết tội lỗi đi thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cty Kún chăm sóc đời sống tốt nhỉ, bên chị chả bao giờ được bất cứ tiền gì mgoaif lương và thưởng cuối năm, chả bao giòe được đi nghỉ mát, xin nghỉ vài ngày là mặt nặng mày nhẹ ấy.
E chưa bao giờ đc đi họp phụ huynh, thèm quá. À chị Chi còm ơi chị có nhớ chai nước gạo hôm e mua là bao nhiêu không? E cũng bị lú giống cái Lắc và cái Mít còi rồi