các bà mẹ việt ở nước ngoài tại sao ko nhỉ?

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi mẹ As, 6/1/2009.

  1. Mic yêu

    Mic yêu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Con gái chị Hoahongxukhac nhìn yêu thế.. đi lon ton như con gà con ấy, lại mặc bộ váy rất xinh nữa :)
     
    Đang tải...


  2. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Dạo này em lười post hình rồi đó chị ạ. Có hình tết vừa rồi về mà gần cả năm rồi em mới post được có mấy cái... Lười lắm cơ chị ạ. hi hi hi...

    Muối dạo này biết dọn cơm, gọi bố ra ăn cơm, mà Muối thích mút nước mắm lắm chị ạ. Thích chấm rau vào nước mắm, thích trộn nước mắm vào cơm.... Đúng dân VIệt Nam chị nhỉ... hi hi hi...
     
  3. MESUTUCON

    MESUTUCON Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc ko được chị ạ, bé nhà em bé quá mà nhà lại xa trung tâm đi sợ về bé ốm mất. Mấy hôm nay ông ngoại chồng em mất cả nhà phải về quê mới lên hôm qua, con bé có vẻ mệt khò khè rùi em đang sợ con bị viêm phế quản chị ạ. Con bé mà ốm em phải nghỉ đi làm thì tháng này em toi hic hic...
    Hôm nào chị về thì chị em mình gặp nhau thui, hay chị cho bé nhà chị xuống nhà em ăn cơm, em làm mấy món tủ chị nếm xem có ổn không nếu ko để em đăng ký một chân bên "các bà mẹ ko biết nấu ăn". Nhà mẹ chị ở phố nào thế, mà có lẽ em chỉ đi được tối T7 hoặc ngày CN thui nha.
     
  4. Chloé Hân

    Chloé Hân Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    1,746
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    123
    Ui, Muối iu chế!!! Muối mà bít ăn nước mắm thế này thì ít nữa bảo đảm "đậu hũ chấm mắm tôm" ăn ngon lành mà ko sợ thúi. :partyman: yeah...
    Em cũng đang luyện cho Chloé Hân nhà em ăn nước mắm từ bé, thỉnh thoảng cho nó ngồi mút đũa chấm mắm tý cho vui. hihi
     
  5. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    cam on em nhe hihi moi biet di nen dc di lai suong lam ay. Em co nguoi anh qua choi vui qua ha, ma ben donhieu ng Viet kh vay em?
     
  6. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    The bo chau co an duoc nuoc mam kh vay me Cloé Han?
     
  7. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Va ah em the be do chua vay?Uh thoi chi em minh neu gap nhau 1 chut thoi nhi? uh chac em di lam ma nen cung ban vay cotien cho em kh? nau duco thi chi em minh gap nahu chu nhat. ah nah ba ngoai J o duong Truong Chinh, con nah em o dau the?
     
  8. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Con be nhug nhanh nhen kh om dau la duoc, an ui nhau ti nhi,
     
  9. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    @me Muoi: Muoi biet nhieu thu qua ha, em noic huyen voibe bang tienggi vay? chi toan noi tieng viet voi bethoima giô n cu cho 1 trang tieng tay ba nha me chang hieu gi hehhe

    @ba Tuyet :ba nay cuoi tuan mai di of ep voi hoi lang hômng ha, chang thay ba vaonha gi ca
    @Mirabelle sap xang chau nhi? chac vu anh se post sau chu ah em, gio em dang ban nen chi cho khat den luc ve ben nay day nhe
     
  10. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Hi hi hi... em ơi, Muối nhà chị nó toàn ăn đồ Việt thôi, nhìn thấy nước mắm mà không cho nó là nó đừng hòng ăn cơm. BỐ nó bây giờ thỉnh thoảng nấu cơm cũng phải cho nước mắm vào mới nấu được... ha ha ha... nghiện rồi. Thuốc phiện của Việt Nam đấy. :D

    Nhưng em đừng cho bé nhà em ăn nước mắm, mặn quá không tốt cho Chloé Hân đâu, vì bé còn nhỏ, thận yếu, em cho nó ăn mặn là nó bị hỏng thận đấy. Ráng cho nó ăn nhạt thôi em ạ, cho thận nó khoẻ. Đợi nó lớn lên nữa rồi hãy cho nó ăn thêm mắm muối dần dần... :)
     
  11. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Chị ơi, Muối nhà em lanh chanh lắm, kể ra có mà hết cả ngày, còn biết tưới cây ngoài vườn bằng ống nước dài, mà có cái súng bắn nước ở đầu ấy. Em chẳng biết gọi là cái gì... hi hi hi... Bố làm vườn là cũng ra làm cùng, vặt cỏ, rồi bố thì nhặt cành cây to, Muối thì nhặt mấy cái cây bé xíu bằng cái đũa ấy. Vứt thành đống để bố đốt. Tự tắm, tự đánh răng, rửa mặt, bóc trứng, nấu cơm, (Muối chỉ xúc gạo cho vaò nồi, rồi mẹ cho nước vào, bỏ vào nồi, Muối đóng nắp, bấm nút nấu cơm. nghe từ nấu cơm oai nhỉ? :D) ...................... Đây, em post mấy cái hình khoe Muối nhà em đây, mời các cô các bác cùng xem nào... :)
     

    Attached Files:

  12. Chloé Hân

    Chloé Hân Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    1,746
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    123
    Em Hân hi vọng bằng 1/2 chị Muối. Muối chăm chỉ quá! Em Hân bi giờ chỉ biết phá mẹ là giỏi thôi. hì hì... :D
    Em cũng đâu có cho nó ăn nhiều nước mắm đâu chị. Thỉnh thoảng cả nhà ăn cơm, nó ngồi bên cạnh cứ đòi mút mát nên cho chấm tý nước mắm gọi là thui. :p Nấu súp cho con bé em cũng nêm 1-2 giọt nước mắm cho có mùi "thuốc phiện", chứ cũng ko dám cho nhiều vì sợ hỏng thận con :cool:

    Mẹ Muối thỉnh thoảng post ảnh Muối lên để em Hân học tập nhé.
     
  13. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Đây, nãy tính post lên thế này cho mọi người coi dễ, mà internet rớt hoài, nên giờ làm lại nè.... Muối chăm chỉ chịu khó của mẹ đây... hi hi hi...

    Muối học piano nè:

    [​IMG]

    Muối tưới cây nè:

    [​IMG]

    Muối nhào bột làm bánh cho mẹ nè:

    [​IMG]

    Còn đây là Muối cong cớn nè:

    [​IMG]

    Muối làm điệu:

    [​IMG]

    Thế thôi đã, hi hi hi... để mọi người khác còn post chứ... chiếm chỗ quá :D
     
  14. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Nhưng mà Muối sắp 2 tuổi rồi, bé Hân còn bé mà... :) Muối nhà chị nó còn thèm ăn cả mấy cái oliu, dưa leo muối... mặn chết đi, suốt ngày phải dấu nó mới ăn được, chứ không nó đòi chết thôi. BÂy giờ toàn phải dấu bát nước mắm đằng sau hộp khăn giấy, chờ nó quay đi mới dám chấm miếng... :D

    @hoahongxukhac: Em nói chuyện với Muối chủ yếu tiếng Việt, nhưng nhiều lúc có ba nó thì phải nói tiếng anh, không ông ấy lại tủi thân... hi hi hi... Nên Muối nhà em giờ nói 2 tiếng, Anh và VIệt, nói khá ra phết rồi ạ. :) Có phải tại cái lưỡi nhọn không nhỉ, em nghe người ta nói thế... :)
     
    Sửa lần cuối: 6/9/2009
  15. Chloé Hân

    Chloé Hân Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    1,746
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    123
    Úi úi, nếu tại cái lưỡi nhọn mà thế thì em Hân chuẩn bị giống chị Muối rùi đấy. Lưỡi em Hân cũng nhọn hoắt, môi cong đanh đá nhắm cơ! :partyman: Không vừa ý em là thể nào em cũng rẫy đành đạch cho coi... nên em toàn bị mẹ tẩn vì cái tội đanh đá đấy ạ. hèhè

    Quái, cuối tuần sao toàn em và Mẹ Muối bốc phét với nhau chế??? ;) Nhà mìn đâu hết roài??? :!: :-s
     
  16. Mic yêu

    Mic yêu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ở đây e k quen ai người Việt cả. Nhà e ở ngắn ngày nên chưa kịp quen đã về rồi ;)
    Đúg là Mic k ốm vặt chị ạ. Em cai sữa con tăg đc 400g, tự nhiên mấy ngày bụng dạ trở chứg lại mất tiêu 200g :-s


    E cũg k cho Mic ăn tí mắm muối nào trước 1 tuổi, đợt đó ở VN 1 tgian bị bà nội Mic la lắm :cool:. HÌ hì.. bgiờ con ăn cơm rồi thì khỏi lo mắm muối nữa, chỉ cần nhạt là đc!
    E vào blog của chị xem ảnh cả nhà rồi. Muối chăm chỉ thật đấy, làm việc như người lớn nhé :eek:
     
    Muối thích bài này.
  17. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    the ha Muoi gioi qua, may buc hinh dang yeu qua me no oi! ma muoicung cham chi that day nhe! Ah vu danh rang ay cho chi hoi ti bao gio thi danh rangcho be ha em, nguoi thi bao chau can danh, nguoi thinoi khi nao co chiec dau tienla danh rang roi. Ma sao em day cho be tu lap duochay vay?
     
    Muối thích bài này.
  18. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    @me Cloé Han: me tan con vi toi danh dathime con danh da hon con roi hehe
    @me Mic: oi thenha em lai chuanbi di roi ah, cuduoc di cacnuoc the ah? Uh ma sao Mic lai bi sút ky ha em? Thoi lai tam bo de be lai len kyvay. Minh nuoi con cu canh tung lang mot ay nhi? Bon tay chi thay no bt lam, con no 18 thangma gna 9kg cung chang than van gi mien la no choi dua khoe manhla duoc ,ho lai so con bi beo phi ay, minhnuoi con ma coi cu thay sot xa nhi? co me nao bietblog cua me Oi kh? chi ay cung noive viec cho con an dam day kh chi Chau au ma nguoi Nhat cung teh day nhe
     
  19. mika1209

    mika1209 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    em đang du học ở Nhật có được vào hội nhà mình không các mẹ .
     
  20. Mic yêu

    Mic yêu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà e về VN luôn, bgiờ về để ổn định mọi thứ. Hì hì.. e đi theo xã làm osin 2 năm cũng đc rồi :D
    Mic cbị mọc răg, con i ngày 3 lần mấy hôm, k chịu ăn nên lại tụt mất 200g. Hìhì.. đúg là chị e mình trôg con tăg từg g một mà khó quá chị nhỉ?
    Blog của mẹ Ổi là hangtuan.net. E thấy mọi người đều kể trẻ con ở Nhật bé xíu, mà ngay cả tụi Mỹ cũng vậy, e thấy lúc nhỏ tụi nó bé lắm, khoảg 3-4 tuổi thì bắt đầu béo, 9-10 tuổi thì béo ơi là béo. Sốg ở nc ngoài e cũg cảm thấy vô tư chuyện cân nặg của con nhưg cứ về VN mỗi người nói một câu làm mình xót ruột vô cùng :partyman:
     

Chia sẻ trang này