Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Tom nhà em năm sau mới đi học nhỉ, Tom nhà chị cô giáo bảo trông mặt thì hiền thế mà chuyển ra chỗ nào là chỗ ấy mất trật tự
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Cái cảm giác đếm tiền hàng ngày của Kún dồ mốt nhỉ, chị cũng thích lắm ấy kiểu như là đồng tiền ngày nào nó cũng sinh sôi và mình sờ sẩm tận tay ấy, các bác buôn lớn thì kiểu lại kiểu khác, mỗi phi vụ là một bài chơi chị thấy đau tim bỏ xừ ấy . Đợt này chị bận, cũng đang chuẩn bị nhập hội đồng nát đây hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sau làn 1 làm sữa chua được con ủng hộ quá, em mới làm lần nữa, vẫn làm nửa công thức là 180g sữa đặc + 360g sữa tươi + 360g nước sôi + 100g Wp + 1 hộp men Vinamilk, nhưng lần này em ham hố làm sữa chua dẻo, em nghe tư vấn cho thêm 3 thìa sữa bột của con ( = 30g). Khổ đời em, bánh buns chín nghĩa là sữa chua đã ủ được 4 tiếng, ah mà em làm bằng máy làm sữa chua của Tàu mẹ em cho, nhưng nó lỏng toẹt ra, e mới nhấc 6 cái cốc đấy ra cho vào trong LVS ủ qua đêm. Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi em tỉnh dạy là e nhảy bổ xuống bếp, mở LVS xem sữa chua, nó chỉ sánh sánh 1 tý thôi, nêm thử ko có 1 tí gì gọi là vị chua, buồn tê tái, nghĩ bụng thôi quả này hỏng rồi, phí quá, đã thế cho hỏng luôn, em lại đóng cửa LVS vào. Tối về, lại thăm sữa, gần như ko có gì biến chuyển, em lại bỏ ra máy, cắm điện 4 tiếng nữa, tối trước khi đi ngủ tống vào tủ lạnh chẳng buồn nhìn nếm. Nhưng sáng hôm sau, mở tủ lạnh lấy 1 cốc ra, hu raaaaaaaaaaaaaaaa, sữa sánh đặc mịn màng, trên cùng có một lớp váng ngậy ngậy, sữa chua vừa miệng sánh như Vinamilk hay Ba Vì mua ngoài luôn ý. E xúc vèo 1 cốc nhựa chừng 200ml ấy, ko có chuyện sữa chảy nước ra đâu ạ. E nghĩ là vứt cốc sữa này lên ngăn đa chừng 30p - 1h có khi được như sữa chua dẻo Ông già tóc bạc luôn ý ạ, hihi, nhưng mà em chẳng còn cốc nào mà thử. Mai em lại làm tiếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tối mai em cũng bon chen làm sữa chua chị ạ. Không bít để trong nồi cơm điện qua đêm có sao hoh chị nhỉ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôm nhà e đi học rồi, năm nay lên lớp mẫu giáo bé nhưng chưa bao giờ thấy họp phụ huynh :d
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ thế Kều ơi tớ bảu nảy thế thời tiết này chị Ỉn bẩu chỉ cần đun hơi nóng nước rùi cho sữa chua vào nồi cơm điện là được đúng ko chứ ko cần phải cắm nồi nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi ở Metro kem tươi rẻ thế , chắc mai em phải đú đởn đi metro mới được vì mai có việc đi về mạn ý
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhà c giờ còn mua 2 hộp một đấy, nhoáng cái lại hết. Giờ trong tủ 6 loại kem: sầu riêng, đào, chanh leo, cà phê, sữa chua pho mai, dâu. Có hôm chả có nhu cầu vẫn phải làm để thử máy cho khách, oái oăm là mình làm chả sao còn khách làm thì kêu k được, éo biết làm sao. Ah mà từ hôm có cái siro cũng nhàn, pha nguyên liệu cực nhanh, mà kem làm bằng siro k hiểu sao lại rất là xốp dẻo, mọi ng có thấy thế không ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trong tủ lạnh nhà chị cũng còn 2 hộp kem, nhưng vẫn còn ít kem tươi nên mai lại định làm thêm mẻ kem chanh leo nữa. Mà giờ chị thấy làm kem nhanh và đơn giản lắm ý. Nếu làm bằng siro nữa thì càng nhanh, Chóe nhỉ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Tối rảnh rỗi, chị ngồi đánh móng tay. Đánh xong một lúc thì chồng mới về, chị bảo: Em mới đánh móng tay nên giờ không làm gì đâu, Anh giúp em thay ga gối cho vào máy giặt nhé! Chồng liếc nhìn móng tay chị rồi thủng thẳng bảo: Tay anh chả đánh móng tay mà bấy lâu nay còn chả làm gì nữa là tay em lại đánh móng nhỉ? Thôi ga gối vẫn sạch, nằm ngủ vẫn ngon, chưa phải thay đâu. Lên giường thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui hôm nay mới nhìn đc cái ảnh này . Cái mắt đẹp quá cơ chứ. Trộm vía cái miệng cười yêu quá chị Cún ạ