Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Ảnh em Sa chụp nét thế, nhìn em ý cười tươi iu thế. Trông em Sa không bụ bẫm nhưng rắn rỏi nhỉ, đã lẫy được chưa Kún?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bên e toàn các bác nhớn tuổi, cuộc sống dư thừa, thêm nữa nền tảng cty là cty nhà nước có lịch sử hơn 20 năm nên ở đây sống vì tình nhiều lắm chị ah. Bác Chủ tịch HĐQT bên e đồng thời là CT HĐQT của 2 Ngân hàng nên giỏi và có tâm lắm. Cty e vẫn đang trog quá trình trả nợ NH nên hơi khó khăn, vay 400 tỷ, mới hoạt đông được đâu 1 năm rưỡi mờ đã trả được 100 tỷ rồi, hạn là trả hết trong 5 năm đấy, khi đó tha hồ mà xông xênh.Đợt này đang đáo nên khó khăn, cứ khách trả cho xu nào qua NH là nó xịt luôn. Năm nay ko có điều kiện đi nghỉ Huế , Đà Nẵng, Nha Trang như mọi năm, định cho cả nhà lên Rì rọt đấy, dưng e chửa biét là đi đâu. Ở đây trả lương khá cao cho mấy cô, mấy bác ( thuộc biên chế cũ từ cty NN hồi chưa Cổ phần) chỉ chuyên đi chăm lo đời sống nhân viên. Nói chung là môi trường bình ổn, đối đãi tử tế lắm chị ah.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 nó choăn choẳn chị ah, chưa đến mức còi báo đông. Bác hỏi cái là nó vừa tự lẫy được 1 tý đấy, mọi khỉ chỉ được nửa ngừoi, đít nặng quá ko lật nổi.Ko lẫy được mồm lại làu bàu kia kìa...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ah, chị làm bida, làm salad, làm dressing. lúc đầu sợ dưng giờ nghiền nghiện. hôm nọ vớ được cục date 4.6 giảm còn 40k, nguyên giá là 80k hay 84k gì đấy. cục 100g, ăn dè xẻn cả tháng rời...Hôm nọ soi 1 loạt mới có khoảng 52k/100g, mai đi móc tiếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vô duyen quá cơ, kế hoạch là trưa mai mấy đứa đi ăn disum ở Kim mã để gọi là chia tay một e đi đẻ, 38 tuần. Thế nhg e ý đẻ trưa nay mất rồi, con gái 2,6 kg thôi. Y như mụ Kún lần trước nhé, rõ duyên cho cái thân e.
Cái chân e bị phù quá cả nhà ah. Nó phù tướng lên, nặng và tê tê như có kiến bò ý. Mà tối nào e ngủ cũng kê gối rồi, ngồi trên cty thì kê chân lên cái case máy tính mà vẫn ko ăn thua. Liệu e bị làm sao nhỉ? Giờ làm sao cho nó bớt phù chứ ko e chết mất. Ah mà 1 chân pải phù nhiều hơn chân trái, nhìn cứ múp míp ra ý cái nếp trên gót chân ý, e để chân 1 lúc dưới đất là mấy cái nếp nó thành hình như e đeo vòng ở chân luôn... nẫu quá ...hix
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh Anchor là 116k, Embroi gì gì là 131k, mấy loại khác đắt là chị ko dòm luôn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thì lại chẳng thích cái đấy lắm hihi. Mà con bé nhà chị trộm vía trông rắn rỏi nhỉ. Chị Chóe up ảnh bé Bi đi :X
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tôi là tôi cạch mẹ cái bài lẫy đi cho xong, lẫy lẫy xong trào hết cặn sữa ra quần áo, rồi ko để ý là khe cổ chua như nước gạo ấy, hãi lắm. Bi được 100 ngày rồi, bôi lá hẹ chửa?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Chị Lucky ơi em ủn đít chị nhé. Ui nhé ở cơ quan em có một bạn bạn ý mang bầu mà em thấy eo ôi sao mà xấu thế cái gì cũng nở to tướng, cả cơ quan kháo nhau là hic nhìn bạn này có bầu xong chẳng muốn có bầu nữa. Trộm vía em thấy bếp mình chị nào có bầu trông cũng xinh ra mà em thấy chị mặc dù nặng cân nhưng nhìn cũng ko to lắm đâu ạ. Hihi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Thế là bị phù rồi đúng ko chứ ko phải xuống máu do đứng lâu nữa. Lucky ơi giờ thì chị nghĩ là e nên xác định sinh mổ luôn đi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi hồi xưa chị còn ọe mật xanh vì sợ ấy, giờ chị tự tay chế biến lại mê mẩn mày ah. salad các loại rau nhá, đặc biệt là rau lữoi hổ hơi ngai ngái ấy, chị cho blue cheese, mayonaise và ít dầu oliu vào cối, xay cho sánh mịn, xong khi nào ăn thì rưới lên salad, thoang thoảng thôi nên ngon lắm. Nếu ko làm dressing thì gẩy đầu đũa trộn lẫn. làm bida thì phủ nhân như bình thường xong chị gẩy gẩy đầu đũa thôi, phủ quanh mặt bánh. Ăn cái này như kiểu ăn mắm tôm ấy, mới đầu kinh tởm sau mê mẩn. Đã qua cửa ải blue cheese, sẽ cố học ăn goat cheese...ực ực...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vừa làm xong mẻ xôi ngũ sắc. Chết cười, E học ko đến nơi đến chốn nên hỏng mất màu xanh. 1 loại lá làm màu xanh là fai giã nhưng E lại ko biết nên cho vào đun sôi hết, và lá này nó cũng fai ra màu tím. Thành thử ra là 2 lá đều màu tím, 1 đậm 1 nhạt hơn tí nên E trộn tất vào nhau. Thành ra có 4 màu thôi ah. Thành phẩm đây ah : Gạo đã đc nhuộm màu chuẩn bị cho lên đồ : Sau khi đồ chín, thành phẩm đây ah :
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 mai chị mới làm, mứoi dùng độ 100ml mày ah. chị đong vào cái cốc có vạch chia nên dễ ước lượng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mầu đẹp nhể? thế ăn nó ra thế chó nào mày? . bác mượn cái ảnh của mày để làm demo cái xửng hấp Ikea nhá?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây là văn hóa của mỗi công ty, tổ chức được các hoạt động tập thể làm việc cũng thấy gắn bó hơn. Chị rất thích làm việc kiểu quấn quýt quí mến nhau như thế. Trước bên chị ít người nên đồng lòng tận lực, sếp với nhân viên thân thiết nhw bạn bè, giờ thì phình to, luân chuyển sang nhiều bộ phận khác nhau, người cũ người mới nên phức tạp lắm, lại không có các phong trào tập thể warm up nên cứ càng ngày càng xa nhau
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ăn nó như xôi thường bác ah. Chỉ có vị thơm thơm của lá chứ ko có vị gì khác. E thấy cô E bảo các loại lá cây này cũng là cây thuốc, ăn rất tốt. Vưng. Bác cứ lấy đi ah. Để mai E chụp rõ cái xửng hấp hơn.